Tổng thống Iceland quyết hóa "thường dân" tại Pháp

thứ sáu 1-7-2016 10:08:25 +07:00 0 bình luận
Tổng thống Iceland quyết hóa "thường dân" tại Pháp là tin nổi bật trong Nhật ký EURO 2016.

Tổng thống Iceland quyết hóa "thường dân" tại Pháp

Sau khi đánh bại Anh với tỉ số 2-1 ở vòng 1/8, Iceland sẽ đối đầu chủ nhà Pháp trong trận tứ kết EURO 2016.

Trước trận đấu quan trọng của đội nhà, Tổng thống Iceland Gudni Johannesson sẽ có mặt tại Pháp để tận mắt chứng kiến cuộc so tài này.

Tổng thống Iceland Gudni Johannesson sẽ có mặt tại Pháp để cổ vũ cho đội nhà.

Tuy nhiên, ngài tổng thống cho biết, ông sẽ không ngồi ở hàng ghế VIP được BTC giải chuẩn bị sẵn. Thay vào đó, ông muốn hòa mình với hàng nghìn người hâm mộ Iceland để cổ vũ cho ĐTQG.

"Tại sao tôi lại phải ngồi ở khu vực VIP trong khi tôi có thể làm điều đó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới", ông Johannesson nói.

"Tôi sẽ ngồi ở khán đài cùng với người hâm mộ và tất nhiên sẽ mặc áo đấu của Iceland”, ông khẳng định.

Các đội bóng tại EURO 2016 đều âm tính với doping

Theo thông tin từ UEFA, cho đến thời điểm này họ đã thu thập được 1.818 mẫu thử doping từ các cầu thủ thuộc 24 đội bóng tham dự EURO 2016 và điều bất ngờ tất cả đều có kết quả âm tính.

Các mẫu thử bao gồm máu, nước tiểu, huyết thanh đều được kiểm tra, phân tích rất kỹ lưỡng bởi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

Được biết, UEFA sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm trong thời gian diễn ra tứ kết và chung kết EURO 2016.

Ngoài ra, tổ chức này sẽ giới thiệu chương trình Cất giữ mẫu thử dài hạn. Những mẫu thử lấy từ EURO đến cấp CLB sẽ được lưu trữ riêng biệt. Khi cần thiết, UEFA sẽ đem ra phân tích lại dựa trên những thông tin tình báo hoặc những công nghệ tiên tiến hơn.

Mùa giải 2015/16 vừa qua, WADA đã cho ra mắt Hộ chiếu sinh học (ABP) để kiểm tra các VĐV thường xuyên hơn. Loại hộ chiếu này sẽ cung cấp kết quả xét nghiệm doping được tổng hợp trong một giai đoạn và nhờ đó có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường gia tăng trong máu.

Bỉ gặp tin dữ trước trận gặp xứ Wales

Cụ thể, trung vệ Jan Vertonghen đã dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập mới đây trước trận gặp xứ Wales. Với dạng chấn thương này, ngôi sao Tottenham chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận tứ kết EURO 2016 và nhiều khả năng sẽ không thể tham dự phần còn lại của giải đấu trên đất Pháp nếu ĐT Bỉ tiếp tục giành quyền đi tiếp.

Thông tin này đã được chính Vertonghen tiết lộ trên Twitter “Thật buồn khi kỳ EURO của tôi đã kết thúc. Xin gửi lời chúc may mắn tới những đồng đội của tôi trong những trận còn lại”.

HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ cũng đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết: “Jan đã gặp phải chấn thương mắt cá khi đang cùng các đồng đội tập luyện. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, cậu ấy đã bị rách 2 dây chằng mắt cá chân. Chấn thương không mong muốn đã khiến Jan phải nói lời chia tay giải đấu. Sự vắng mặt của cậu ấy sẽ là tổn thất không nhỏ đối với chúng tôi. Với cá nhân Jan, đây chính một bi kịch”.

Mueller tin Đức sẽ phá vỡ hàng thủ Iatalia

Phát biểu tại họp báo trước thềm trận đấu giữa Đức và Italia diễn ra, tiền vệ Thomas Mueller của ĐT Đức tỏ ra rất thoải mái và tự tin đội bóng của anh sẽ phá vỡ hàng thủ của Italia một cách dễ dàng.

“Tôi không nghĩ hàng thủ của Italia là khó vượt qua. Tôi đã có một số kinh nghiệm ở Bayern Munich khi từng đối đầu với các đội bóng đến từ Italia. Ở Champions League mùa trước, Bayern đã ghi bàn 4 bàn vào lưới Juventus trong 2 trận đấu. Tôi nghĩ, hàng thủ của Italia cũng chẳng hơn gì so với của Juventus. Họ hoạt động hiệu quả vì biết hỗ trợ linh hoạt cho nhau. Dù vậy, tôi tuyển Đức sẽ đủ sức để tạo ra các tình huống nguy hiểm trong vòng cấm của Italia”, Mueller chia sẻ.

Không dám nhìn penalty, Ronaldo “núp” sau đồng đội cầu nguyện

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan diễn đầy cảm xúc và kịch tính với tỉ số hòa 1-1 cho cả hai đội.

Sau 90 phút không phân thắng bại, họ đã phải bước vào hiệp phụ và tiếp đó là penalty.

Ở loạt sút luân lưu, Ronaldo là người thực hiện cú sút 11m đầu tiên cho Bồ Đào Nha và thành công. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngôi sao Real Madrid đã núp sau đồng đội để theo dõi loạt đấu còn lại.

Trên mặt Ronaldo lộ rõ vẻ căng thẳng, anh ôm mặt thất vọng khi đối thủ sút trúng cầu môn và liên lục đưa tay lên cầu nguyện cho đến khi Quaresma thực hiện thành công cú penalty quyết định, tiền đạo 30 tuổi mới vui vẻ trở lại và ăn mừng cùng đồng đội.

Ronaldo ôm mặt khi thấy đối thủ sút trúng đích...

Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng...

Không ngừng cầu nguyện cho đồng đội... Và...

Vỡ òa trong chiến thắng.

Như vậy, với chiến thắng 5-3 ở loạt sút cân não, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết EURO 2016.

Fan cuồng lao xuống sân tiếp cận Ronaldo

Theo đó, trong khi trận đấu giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha đang diễn ra, 1 CĐV đã bất ngờ lọt xuống sân và chạy thằng về phía Ronaldo với mong muốn được tiếp cận anh. Tuy nhiên, Ronaldo đã có một pha ‘né’ rất nhẹ nhàng chỉ có thể gói gọn trong 2 từ "đẳng cấp".

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Sanches lập 2 kỷ lục tại EURO

Chiến thắng 5-3 của Bồ Đào Nha trước Ba Lan trên chấm phạt đền đã đưa họ bước vào bán kết EURO 2016. Trong trận đấu này, người tạo ấn tượng nhất không phải là Ronaldo hay Nani, mà đó chính là sao trẻ 19 tuổi Renato Sanches. Điều tuyệt vời hơn, bản hợp đồng đầu tiên của Bayern Munich đã lập 2 kỷ lục tại giải đấu trên đất Pháp.

Trận tứ kết vừa qua mới là lần đá chính đầu tiên của Sanches ở kỳ EURO năm nay, giúp anh rở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại một giải đấu lớn cho đội tuyển Bồ Đào Nha từng được thiết lập bởi chính Cristiano Ronaldo.

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao mới này cũng là người ghi bàn trẻ tuổi nhất tại EURO với 18 tuổi 316 ngày. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sanches trước Ba Lan có ý nghĩa quan trọng, giúp thế trận của thầy trò Fernando Santos được khai sáng trong bối cảnh họ gặp bế tắc sau khi bị dẫn trước từ rất sớm. Những ngôi sao như Ronaldo hay Nani đều bị các cầu thủ phòng ngự Ba Lan chăm sóc kỹ lưỡng, và sự đột phá từ Sanches đã tạo ra sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2016

Sau 120 phút thi đấu và hòa 1-1, Bồ Đào Nha và Ba Lan đã bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại.

Ba Lan với kinh nghiệm từ trận thắng Thụy Sỹ đã sút tốt 3 quả đầu tiên nhưng đến quả thứ 4 họ đã thất bại. Trong khi đó Ronaldo bước lên loạt sút đầu tiên và mở màn cho 5 quả sút đều thành công của Bồ Đào Nha.

Giành chiến thắng 5-3 trên chấm 11, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên lọt vào bán kết EURO 2016.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội