EURO 2016: Sau nỗi lo khủng bố là lũ lụt

thứ bảy 4-6-2016 11:46:04 +07:00 0 bình luận
Các trường học, nhà hàng buộc phải đóng cửa, giao thông bị chia cắt và hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Nhưng đây không phải Hà Nội của những ngày mưa gió, mà là thủ đô Paris, nước Pháp khi thời điểm VCK EURO 2106 khai mạc chỉ còn lại vài ngày.

Các trường học, nhà hàng buộc phải đóng cửa, giao thông bị chia cắt và hàng nghìn người dân phải đi sơ tán. Nhưng đây không phải Hà Nội của những ngày mưa gió, mà là thủ đô Paris, nước Pháp khi thời điểm VCK EURO 2106 khai mạc chỉ còn lại vài ngày.

Để chuẩn bị cho một kỳ EURO diễn ra an toàn, Pháp đã thiết lập tình trạng an ninh ở mức cao nhất trước nguy cơ khủng bố đang hiện hữu. Nhưng hiện tại đó lại không phải là mối lo lớn nhất với nước chủ nhà, khi mà ngày khai mạc VCK EURO chỉ còn cách có vài ngày, người Pháp chào đón các CĐV trên toàn thế giới với... lũ lụt, đình công và cả bạo động.

Các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người tham gia biểu tình đình công với lực lượng cảnh sát đã liên tục nổ ra, khiến tình hình nước Pháp đang rơi vào tình trạng căng thẳng và bế tắc.

Các cuộc biểu tình được bắt nguồn từ những nhân viên làm việc tại ga tàu điện ngầm tại thành phố Paris, tham gia cùng những nhân viên làm việc trong ngành đường sắt tại các thành phố tại Pháp để phản đối vấn đề thay đổi giờ làm. Điều đó đã khiến tổng cộng gần 80 chuyến bay có lịch trình cất cánh từ Pháp buộc phải hủy chuyến. Các công đoàn lao động còn có ý định thực hiện các cuộc diễu hành, biểu tình với mục tiêu nhắm tới VCK EURO.

Thế nhưng vấn đề gây ra nỗi nhức nhối lớn nhất lúc này là tình trạng hỗn loạn trên khắp đất nước, khi Pháp đang phải trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1910. Trận lũ lụt kinh hoàng đến mức Tổng thống Francois Hollande đã phải ra tuyên bố đây là một thảm họa thiên nhiên.

Riêng tại thành phố Paris, mực nước đo được trên sông Seine lên tới 8,5m. Rất nhiều khu vực trên đất nước đã phải nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ - mức cao nhất trong thang cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền thậm chí đã phải sử dụng những chiếc trực thăng cứu hộ để giải cứu những người bị mắc kẹt. Trong những ngày tới, dự báo mực nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống do mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành.

Mặc dù đã tuyên bố chắc nịch rằng VCK EURO 2016 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến, nhưng chắc chắn một điều ảnh hưởng của trận mưa lớn và lũ lụt này sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.

Như chia sẻ của một nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc mặt cỏ tại Chantilly, phía bắc nước Pháp - nơi đóng quân và tập luyện của Tuyển Anh - lũ lụt và cả biểu tình khiến cho công việc của họ gặp rất nhiều khó khăn: "Chúng tôi phải đối phó với cả tình hình thời tiết lẫn sự thiếu thốn nhiên liệu do những cuộc đình công. Nghịch lý là khi thời tiết ủng hộ thì chúng tôi lại không được cung cấp dầu diesel, còn khi thời tiết mưa lớn thì máy móc lại không thể hoạt động".

Và đương nhiên không chỉ các sân tập, những sân đấu chính phục vụ cho VCK EURO 2016 cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Mỗi sáng, ngoài việc đảm bảo cho chất lượng mặt cỏ, đội ngũ chăm sóc còn phải hoạt động hết công suất để làm sao không để những vũng nước ứ đọng thoát đi nhanh nhất có thể.

Ban tổ chức giải vẫn chưa có bất cứ phương pháp khả thi nào để khắc phục vấn đề trên, và mỗi ngày họ vẫn phải nỗ lực tối đa để đảm bảo cho chất lượng mặt sân, đồng thời chỉ biết cầu trời những cơn mưa sẽ sớm tạnh.

Khi mà chính những người dân Pháp còn chưa biết sẽ ở đâu và sinh hoạt ra sao trong những ngày tới, thì những CĐV nước ngoài tới Pháp mùa Hè này sẽ hoang mang gấp bội. Với những người có mức tài chính không mấy dư dả, fan zone sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết như hiện nay, chỉ riêng việc xem những trận đấu ngoài trời thôi có lẽ cũng đã khiến nhiều người thấy e dè.

Được mệnh danh là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới, Premier League còn thu hút các CĐV vào mỗi cuối tuần với những hình ảnh tuyệt đẹp của những SVĐ đầy ắp khán giả và những mặt cỏ đẹp mê ly, với chất lượng tuyệt hảo để các cầu thủ phô diễn được trọn vẹn tài năng của mình.

Để chuẩn bị cho VCK EURO 2016, nước chủ nhà Pháp đã phải nhờ tới sự giúp sức của những chuyên gia về mặt cỏ Anh - những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Thành phố Paris đã mời hai chuyên gia Tony Stones và Jonathan Calderwood để chăm lo cho chất lượng cỏ tại hai sân Stade de France và Parc des Princes.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội