Các cầu thủ dự EURO 2016 lo sợ khủng bố

thứ tư 8-6-2016 20:19:47 +07:00 0 bình luận
Trung vệ Jerome Boateng của Tuyển Đức thú nhận anh không dám cho vợ con tới Pháp vì lo ngại vì cảm thấy không an toàn trước nguy cơ khủng bố nhắm vào VCK EURO 2016.

Trung vệ Jerome Boateng của Tuyển Đức thú nhận anh không dám cho vợ con tới Pháp vì lo ngại vì cảm thấy không an toàn trước nguy cơ khủng bố nhắm vào VCK EURO 2016.

Chưa bao giờ tại một sự kiện thể thao, hai từ "khủng bố" và "an toàn" lại được nhắc đến nhiều như tại VCK EURO 2016 này. Những ngôi sao hàng đầu thế giới hay không khí của giải đấu tầm cỡ nhất lục địa già 4 năm mới tổ chức một lần đều bị dẹp sang một bên, thay vào đó là mối lo về tình hình an ninh và nguy cơ tấn công của các phần tử cực đoan nhắm tới nước Pháp mùa Hè này.

Nước Pháp tuyên bố đã sẵn sàng đương đầu và đối phó với bất cứ tình huống nào dù là xấu nhất có thể xảy ra. Cũng sẽ có tới 90.000 người làm công tác bảo đảm an toàn cho giải đấu, bao gồm cảnh sát, hiến binh, bộ đội cũng như các lực lượng an ninh tư nhân được huy động. Không chỉ có thế, các quốc gia lân cận cũng sẵn sàng cử những lực lượng tinh nhuệ nhất nhằm đảm bảo cho một kỳ EURO được diễn ra suôn sẻ.

Thế nhưng, nỗi lo vẫn thường trực nhất là sau những vụ tấn công đẫm máu tại Pháp, như vụ đánh bom tòa soạn báo Charlie Hebdo hay vụ đánh bom tự sát liên hoàn tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Mới nhất, một thanh niên quốc tịch Pháp đã bị bắt giữ tại biên giới Ukraine - Ba Lan khi đang cố chở một lượng lớn vũ khí và thuốc nổ vào nước Pháp.

Không chỉ chính quyền, người dân hay các CĐV, ngay chính bản thân các cầu thủ tham dự VCK EURO cũng đang cảm thấy hãi hùng khi hiện tại, an toàn chứ không phải chất lượng các trận đấu mới là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Jerome Boateng, trung vệ đã cùng Tuyển Đức vô địch World Cup 2014 tỏ ra hoang mang: "Tôi đã quyết định sẽ không đưa gia đình mình tới Pháp lúc này. Nguy hiểm đang rình rập và là mối đe dọa khiến ai ai cũng lo sợ. Đương nhiên, tôi cảm thấy rất buồn khi phải để người thân ở nhà. Nhưng an toàn là trên hết và tôi buộc phải làm điều đó.

Tôi chỉ muốn tập trung 100% tinh thần và sức lực cho ĐT trong thời gian diễn ra giải đấu, vì thế tốt nhất là không nên để gia đình mình có mặt tại SVĐ".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội