Bóng đá Đồng Tháp: Từ nỗi đau “chảy máu” đến sự kiệt quệ nhân tài

thứ tư 11-5-2016 7:58:09 +07:00 0 bình luận
Từng được xem là một trong những cái nôi có công tác đào tạo trẻ tốt nhất cả nước, bóng đá Đồng Tháp luôn thấu chịu nỗi đau “chảy máu” tài năng…

Một thời vang bóng

Không phải ngẫu nhiên mà CĐV Đồng Tháp dùng cụm từ “cặp đôi 96” để nói về HLV Trần Công Minh và HLV Phạm Công Lộc, khi 2 người này từng góp công giúp Đồng Tháp giành chức vô địch VĐQG 1996. Trước đó, bóng đá xứ Bưng biền đã từng một lần vô địch vào năm 1989.

Một trong những niềm tự hào của bóng đá Đồng Tháp, thủ môn Bửu Ngọc đã về XSKT.Cần Tơ với giá 6,6 tỷ đồng. Ảnh: Dương Thu

Là địa phương có truyền thống yêu bóng đá từ rất lâu, Đồng Tháp luôn sản sinh ra những danh thủ lẫy lừng theo từng thế hệ nối tiếp như Trần Công Minh, Tấn Thành, Quang Trãi, Trung Vĩnh, Thanh Bình, Được Em, Tấn Trường, Bửu Ngọc,  Thanh Hiền…Đó là những niềm tự hào của bóng đá Đồng Tháp.

Tất cả họ đã tạo nên thương hiệu bóng đá Đồng Tháp tại sân chơi V.League, một đội bóng nhà nghèo, luôn gặp vấn đề về tài chính nhưng có bản sắc địa phương và đá rất máu lửa tại sân nhà Cao Lãnh.

Dẫu vậy, bóng đá Đồng Tháp cũng luôn thấu chịu nỗi đau “chảy máu” tài năng theo từng mùa bóng, khi các cầu thủ của họ đi theo tiếng gọi của các đội bóng khác. Điển hình như Bửu Ngọc về XSKT.Cần Thơ với 6,6 tỷ đồng ở mùa bóng 2015, Duy Khanh về TP.HCM ở giai đoạn 2 (bây giờ chuyển sang XSKT.Cần Thơ), còn Thanh Hiền về T.Quảng Ninh với giá đền bù 2,5 tỷ đồng cho Đồng Tháp. Trong quá khứ, TM Tấn Trường về CLB Sài Gòn Xuân Thành với giá đền bù 9 tỷ đồng, Được Em và Duy Khanh về Navibank Sài Gòn với giá khoảng 10 tỉ đồng cùng một số cầu thủ nổi tiếng khác từng ra đi như Thanh Bình, Quý Sửu...

Ngoài ra, Đồng Tháp còn "chảy máu" một loạt cầu thủ thuộc địa phương khác do họ đào tạo nên như Thanh Hào, Hải Anh, Đức Lộc... Nhiều các ngoại binh nổi tiếng thành danh nhờ chơi cho đội chủ sân Cao Lãnh, điển hình như Hoàng Vũ Samson từng nhờ bệ phóng Cao Lãnh để bước ra trời Âu chơi bóng, sau đó mới trở lại V.League chơi cho Hà Nội T&T. Ngoài ra, Đồng Tháp từng sở hữu Aniekan, Timothy, Đinh Hoàng Max...

Tất cả những sự ra đi của các “đứa con cưng” được ví như nỗi đau khôn cùng của NHM xứ Bưng biền, khi tình yêu bóng đá ở nơi này luôn rực cháy trong mỗi trận đấu trên sân nhà của Đồng Tháp. Điều ấy còn khiến cho Đồng Tháp luôn phải chịu phận long đong với sự “chảy máu” tài năng.

Nỗi buồn xứng Bưng biền

Thời nào, nhân tài bóng đá Đồng Tháp cũng có, cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác. Thế nhưng điều ấy đang chỉ còn là sự hoài niệm với NHM xứ Bưng biền, khi bóng đá Đồng Tháp đang khô cạn tài năng trong bối cảnh thoi thóp ở đáy BXH mùa này.

Đội hình Đồng Tháp mùa này thiếu tính địa phương. Ảnhh: Dương Thu

Mùa này, Đồng Tháp có 14 tân binh mới nhưng chỉ có cầu thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Công được đôn lên đội I. Thực tế, tuyến trẻ Đồng Tháp cho ra lò được 4 cầu thủ nhưng 2 cầu thủ không đáp ứng được chuyên môn nên đành cho Cà Mau mượn, còn một cầu thủ trẻ vì hoàn cảnh gia đình nên bỏ bóng đá.

Với một địa phương nổi tiếng về đào tạo trẻ nhưng chỉ đôn được một cầu thủ lên đội I là nỗi buồn rất lớn cho bóng đá Đồng Tháp. Trong khi đó, họ phải dùng rất nhiều cầu thủ từ các nơi khác nên không còn được tính địa phương như trước kia. Theo HLV Trần Công Minh, đội I bây giờ chỉ có vài cầu thủ người Đồng Tháp như Công Thành, Nguyễn Đồng Tháp, Trường Khang…Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn còn rất trẻ để “gánh” đội.

“Trong nhiều năm nay, kinh phí khó khăn nên công tác đào tạo trẻ không được tốt. Theo ý kiến của Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi phải chờ đến tận năm 2018 mới có tuyến trẻ ổn định trở lại như ngày xưa…”, GĐĐH CLB Đồng Tháp, ông Phạm Hữu Phước lý giải.

“Tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng rõ ràng là Đồng Tháp đang thiếu hụt tuyến trẻ so với những năm trước kia. Bằng chứng là không đôn được cầu thủ từ tuyến trẻ lên đội I và phải dùng nhiều cầu thủ ở địa phương khác. Đây thực sự là nỗi buồn so với các thế hệ trước kia của bóng đá Đồng Tháp. Khi chúng tôi luôn tự hào với truyền thống sử dụng các cầu thủ trẻ...

Tôi về Đồng Tháp biết được mọi khó khăn đang chờ đón nhưng tôi vẫn muốn cống hiến cho đội nhà. Tôi không thể nói trước được điều gì nhưng khát khao giúp đội bóng vượt khó thành công. Tôi mong NHM Đồng Tháp sẽ đồng hành và luôn cổ vũ cho đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn này. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong thời gian sắp tới”, HLV Trần Công Minh nói.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội