Café 24h: Quyền lực của đám đông

thứ năm 9-7-2015 15:01:17 +07:00 0 bình luận
Mạng xã hội bây giờ là một thứ quyền lực, quyền lực mềm nhưng ảnh hưởng quá rõ nét vào cuộc sống thật.

Một cô Hoa hậu có dáng ngủ hơi… lãng đãng, thậm chí nghịch mắt bị chụp trộm và tung lên mạng. Nếu là ngày xưa, thời Hồ Xuân Hương thì kiểu gì cũng chống chế “giơ tay với thử trời cao thấp/ xoạc cẳng đo xem đất vắn dài” khi bà bị trượt ngã. Tất nhiên cô Hoa hậu kia không có cái duyên đanh đá, sắc lẹm của Hồ Xuân Hương và cũng là bởi thời Hồ Xuân Hương không có… facebook nên khi đặt cạnh nhau, cùng một động tác không lấy gì làm thanh lịch là đã bị đối xử rất khác nhau. Cô Hoa hậu, lẽ ra phải là “em xinh em đứng một mình cũng xinh” thì lại hóa thành “buồn kia còn trong dáng… nằm”.

Thôi, hoa hậu dù gì cũng là… hoa. Ấy thế mà cộng đồng mạng ném đá cho tơi tả, thậm chí gán cho cô cái tứ “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng MTP. Cộng đồng mạng bây giờ mạnh mẽ tới mức nếu Hồ Xuân Hương có sống lại thì kiểu gì cũng phải đăng một status trên facebook để nói lời xin lỗi những… anh hùng bàn phím.

Nhưng những điều đó, cùng lắm là gây phiền phức cho đối tượng, nó không kinh khủng bằng việc cả một đám người nhân danh cộng đồng để vượt qua các quy tắc, thậm chí luật lệ.

Ở Argentina sau thất bại của đội tuyển nước này ở Copa America, cộng đồng đòi tước băng đội trưởng của Messi và vu cho anh “đi bộ suốt trận đấu”.

Còn ở Việt Nam, nghe nói có câu chuyện đội bóng T.Quảng Ninh được khán giả bao bọc, Chủ tịch của Hội CĐV thưởng iphone 6 cho cầu thủ ghi bàn, sân Cẩm Phả lúc nào cũng vui như hội.

Tưởng thế mà hay nhưng chưa chắc. Nó giống như chuyện trong gia đình, bà vợ đôi khi lấn quá còn phá cả ông chồng, tước mọi quyền tự do, kiểm soát tài khoản, ví và thậm chí còn yêu cầu anh chồng mặc gì, cả trong lẫn ngoài, khi đi làm.

Người ta có cả tỉ thứ nhân danh tình yêu. Bà vợ quá đáng kia hoàn toàn có quyền nói: “Tôi yêu chồng thì mới như vậy, chứ không yêu thì mặc xác”. Nhưng yêu thế thì khổ quá!

Đội T.Quảng Ninh giống như anh chồng nọ, mất dần tự do. Tới mức, các CĐV gây áp lực đòi thay HLV, đòi “quyết định” cả đội hình, chuyên môn.

Tất nhiên, chuyện coi thường cũng từ phía “anh chồng” nọ có nhu nhược, thậm chí có lèm nhèm tiền bạc. Nhưng bây giờ nó thế, biết làm sao.

Giống như quyền lực của đám đông, dù không phải bao giờ cũng đúng.

SONG AN

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội