"Soi" hàng thủ ở trận cầu 6 bàn thắng giữa CLB Sài Gòn-Hải Phòng

thứ tư 20-7-2016 10:06:08 +07:00 0 bình luận
Nếu nhìn từ các bàn thắng, đây là một trận cầu tuyệt vời dành cho các chân sút hai bên. Thế nhưng, sẽ có nhiều điều phải suy ngẫm nếu lấy hàng thủ làm điểm mốc.

Trận đấu trên sân CLB Sài Gòn tại vòng 16 V.League chính là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Hải Phòng phải hứng chịu 3 bàn thua trong 45 phút đầu tiên.

Theo thống kê của Instat index, Nguyễn Văn Đức là cầu thủ được chấm điểm thấp nhất bên phía Hải Phòng. Trong hiệp 1, hậu vệ sinh năm 1993 mắc lỗi ở 2 trong 3 bàn thua của đội khách.

Ở bàn thua đầu tiên, Văn Đức đã bỏ vị trí để cho Quốc Long thoải mái thoát xuống bên cánh phải tung ra đường căng ngang thuận lợi cho Carlos Lima mở tỷ số. Đến bàn thua thứ 3, chính hậu vệ này đã không thể theo kèm Văn Thuận, tạo ra khoảng trống mênh mông để tiền vệ CLB Sài Gòn tung ra pha dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm.

Xét về khả năng tranh chấp, Văn Đức cũng chỉ giành chiến thắng ở 1 trong 9 lần đối mặt với cầu thủ đối phương, kém nhất trong hàng thủ của đội khách. 


Phần lớn các pha tấn công của Hải Phòng (màu xanh) đều dồn về phía cánh phải để khoét sâu vào vị trí của Nguyễn Văn Đức. (43 đợt tấn công)

Trung vệ Lê Văn Phú cũng phải trải qua 45 phút đầu tiên đáng thất vọng. Trong 4 lần thực hiện các pha tranh chấp với tiền đạo đối phương, tỷ lệ thành công của anh chỉ là 25%, thành tích tệ nhất kể từ đầu mùa.

Sau tình huống phá bóng hụt trong bàn thua đầu tiên, Văn Phú đã không có được pha phối hợp ăn ý với người đá cặp Đặng Quang Huy, qua đó để Carlos Lima dễ dàng băng xuống dứt điểm trong bàn thua thứ hai.

Xét rộng hơn, trong 9 pha để mất bóng ở phần sân nhà trong hiệp 1, hàng thủ của Hải Phòng đã để mất bóng tới 6 lần. Do đó, dù có lợi thế về quyền kiểm soát bóng (60%) và tỉ lệ chuyền bóng chính xác (85%), Hải Phòng vẫn cho thấy sự lép vế trong hiệp 1 với đỉnh điểm là 3 bàn thua chóng vánh. 


Cả hai bàn thắng của Carlos Lima trong trận này đều đến từ sai lầm nơi hàng phòng ngự Hải Phòng. Ảnh: Anh Khoa

Tuy nhiên, sự điều chỉnh hợp lý của HLV Trương Việt Hoàng trong thời gian nghỉ giữa hiệp đã giúp hàng phòng ngự của Hải Phòng “lột xác” hoàn toàn trong 45 phút tiếp theo.

Văn Đức không còn thường xuyên dâng cao như trong hiệp 1. Điều này giúp cho hàng phòng ngự của Hải Phòng luôn giữ được cự ly hợp lý, qua đó có thể bọc lót cho nhau rất tốt trước những pha tấn công của đội khách.

Trung vệ Lê Văn Phú đã trở lại với phong độ vốn có khi anh giành chiến thắng trong tất cả các pha tranh chấp trong hiệp 2 (10 lần). Xét rộng hơn, hàng thủ của Hải Phòng đã ngăn chặn thành công 11 trong 15 pha đối mặt với tiền đạo Carlos Lima, cầu thủ đã có được cú đúp bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Hàng thủ cũng trở thành nỗi tệ hại trong lối chơi của CLB Sài Gòn ở hiệp 2. Khác với phong độ ấn tượng ở hiệp 1 khi chỉ để mất bóng đúng 4 lần và tỉ lệ tranh chấp thành công đạt 80%, hàng thủ của đội chủ nhà đã có sự sa sút đáng kể trong 45 phút tiếp theo của trận đấu. 


Màn thể hiện của bộ tứ vệ bên phía CLB Sài Gòn trong trận đấu với Hải Phòng.

Trong lần hiếm hoi được vào sân, thủ môn sinh năm 1995 Nguyễn Văn Hoàng cũng không thể tạo nên sự chắc chắn khi chính pha ra vào không hợp lý của anh đã khiến cho đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ 3 trong những phút cuối trận, qua đó đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

Không thể phủ nhận một điều, hai bàn thắng đầu tiên của Hải Phòng đều là những tuyệt phẩm khó có thể cản phá. Tuy nhiên, với lợi thế quá lớn trong hiệp 1, sự xuống dốc tinh thần trong hiệp 2 của các học trò HLV Đức Thắng gây ra không ít bất ngờ với những cho khán giả. 

Không chỉ ở hàng thủ, sự thiểu hiệu quả còn được thể hiện qua phong độ thi đấu nơi hàng công của đội chủ sân Thống Nhất. Trong hiệp 2, CLB Sài Gòn không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào, điều này khác xa so với những gì mà họ làm được trong 45 phút đầu tiên: 5 cú sút trúng đích, hơn gấp đôi so với đội khách Hải Phòng (2 cú sút).

Trịnh Duy Long, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB Sài Gòn, mất hút trong toàn bộ thời gian thi đấu trên sân khi không thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. 


Trịnh Duy Long không thể một lần xâm nhập vòng cấm trong trận đấu với Hải Phòng.

Nếu nhìn từ các bàn thắng, đây là một trận cầu tuyệt vời dành cho những pha tỏa sáng cá nhân bên phía hai đội. Thế nhưng, sẽ có nhiều điều phải suy ngẫm nếu lấy hàng thủ làm điểm mốc.

Diễn biến trận đấu giữa CLB Sài Gòn và Hải Phòng:

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội