HA.GL trước thềm V.League 2016: "Thắt lưng, buộc bụng"

chủ nhật 14-2-2016 21:59:40 +07:00 0 bình luận
Trước thềm V.League 2015, bầu Đức nổ tưng bừng. Thế nhưng trước mùa giải năm nay, HA.GL “xịt” hẳn. Lượng lẫn chất đều kém hơn, hạn chế tiền bạc và khó khăn bủa vây nên tự người trong cuộc cũng “xác định tư tưởng luôn”…

Thật khó tin, HA.GL của bầu Đức cũng có lúc rơi vào cảnh khó khăn tài chính. Bên cạnh chủ trương sử dụng “của nhà trồng được”, bởi tiền bạc hạn chế nên họ không giữ, không lấy được người và phải lấy về những cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. V.League 2016 chưa đầy 1 tuần nữa khởi tranh nhưng HA.GL đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề, trong đó có việc xác định “thua thì chịu”.

“Thắt lưng, buộc bụng”

Ngày 18/12/2015, lần đầu tiên sau 8 năm được niêm yết trên sàn chứng khoán, mã HAG của tập đoàn HA.GL mất giá nghiêm trọng khi giảm tới 49% và chỉ sau một đêm thức dậy, bầu Đức đã mất trắng 3.600 tỷ đồng.

Khi Tập đoàn HA.GL gặp khó khăn về tài chính, đội bóng cũng không còn được chăm bẵm như trước kia nữa. Và có lẽ ít người dám tin, đến bầu Đức cũng buộc phải thực hiện chính sách “thắt lưng, buộc bụng”.

Tiếp tục dùng “cây nhà lá vườn” khi tiếp tục đôn những cầu thủ trẻ lên đóng vai chính ở V.League 2016 và dùng những cầu thủ đã hết thời hoặc “hàng dạt” vì không chi tiền để tuyển quân tốt, đó là mệnh lệnh mà cấp dưới phải làm theo mà không cần quan tâm đến kết quả cuối cùng.

Những cầu thủ được HA.GL lấy về để chuẩn bị cho V.League 2016 như thủ môn Vĩnh Lợi, trung vệ Văn Pho đều ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Lợi chia tay FLC Thanh Hoá cuối mùa giải trước, những lựa chọn hàng đầu như QNK.Quảng Nam từ chối nên đành chọn HA.GL trong khi trung vệ Văn Pho, người cùng với gần 20 cầu thủ bị đẩy ra đường hơn 1 năm trước, được lấy về sau khi Đồng Nai rớt hạng. Thậm chí, 2 cầu thủ mùa rồi được mang cho Phú Yên mượn nhưng không tìm được chỗ đứng, hiếm khi được ra sân thi đấu là tiền vệ Tạ Thái Học và trung vệ Nguyễn Văn Thắng sau khi hết hợp đồng cũng được HA.GL gọi về để đưa vào kế hoạch sử dụng.

Mùa trước, khi đôn nguyên lứa U.19 lên đá V.League, bầu Đức tuyên bố HA.GL chỉ tiêu tốn 15 tỷ đồng. Nó là điều vô lý so với chi phí thực và cũng khác xa so với tiết lộ của người trong cuộc mà việc dùng đến 6 ngoại binh là một ví dụ. Tuy nhiên, có thể mùa này thì HA.GL không tiêu bao nhiêu thật, vì cứ nhìn vào việc bổ sung quân số là hiểu, khi phí ký hợp đồng của Vĩnh Lợi, Văn Pho và Osmar đều thấp trong khi trong khi Thái Học, Văn Thắng hay Ideguchi chỉ được lương tháng.

Mất nguyên cặp tiền vệ là xương sống mà cũng là 2 vị trí quan trọng nhất trong đội hình cùng với ngôi sao Công Phượng, nội binh mùa này của HA.GL kém hơn hẳn so với chính họ trong khi những sự bổ sung chỉ là lấp chỗ trống, ngoại binh lại không tạo dựng được an tâm. Cả Ideguchi và Osmar đều là “nhắm mắt ký đại”, sau 2 giải tập huấn ở Pleiku cho thấy chất lượng chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu.

“Nếu như được lựa chọn, tôi muốn dành một suất ngoại binh cho vị trí trung vệ. Thế nhưng biết làm sao được khi có những việc không thể nào được quyền lựa chọn”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ mà không giấu được sự đau đáu, khi nhận xét về 2 ngoại binh của HA.GL.

Và “xác định tư tưởng”

Chất lượng đội hình quá yếu và không thể so sánh mặt bằng chung V.League nên HA.GL đã xác định tư tưởng mùa giải này sẽ bết bát. Bóng chưa lăn, họ đã nhìn thấy và sẵn sàng chuẩn bị cho một kết cục ê chề nhất. Cứ ra sân và chơi, cố gắng hết mình dù cho kết quả có ra sao thì cũng đành chấp nhận là lời động viên mà BHL dành cho nhau suốt giai đoạn chuẩn bị. Thậm chí, có thành viên trong BHL của đội bóng phố Núi cũng đã nghĩ đến việc sẽ chủ động xin ra đi, nếu như đội nhà không có được những kết quả khả quan sau một vài vòng đầu.

Và dường như lãnh đạo HA.GL cũng ý thức thực trạng của mình và có động thái chuẩn bị giải pháp thay thế trong trường hợp thất bại. HLV Đinh Hồng Vinh, HLV trưởng của lớp năng khiếu HA.GL mới đây đã được bổ nhiệm vào thành phần BHL nâng tổng số trợ lý của đội bóng phố Núi lên 4 người, sau khi có Trịnh Duy Quang, Dương Minh Ninh và HLV thủ môn Trần Minh Hoàng.

Chưa đá đã thấy cửa thất bại và bị chi phối bởi sự tự ti, e rằng HA.GL sẽ thua chính mình khi rất dễ rơi vào trạng thái buông xuôi. Trái bóng V.League 2016 chưa lăn nhưng nội bộ HA.GL đã bộc lộ không ít vấn đề mà xuất phát từ quan điểm, cách làm của bầu Đức khi giao cho cấp dưới toàn “ca khó” phải thực hiện, bất chấp kết quả. 

Trong khi nhân viên các công ty trong Tập đoàn HA.GL đều nhận được lương tháng 1 từ trước Tết thì đến sau Tết, HLV, cầu thủ, nhân viên thuộc Công ty CP thể thao HA.GL vẫn chưa có; nên không ít thắc mắc đã xuất hiện.

Lần đầu tiên sau 13 năm kể từ khi bước chân lên sân chơi V.League, các cầu thủ HA.GL đã không được CLB thưởng Tết. Trước đó, mỗi dịp Tết nguyên đán các thành viên đội bóng phố Núi luôn được nhận được tháng lương thứ 13.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội