CLB Sài Gòn qua "cơn hiểm nghèo": Ơn trời... vũng nước!

chủ nhật 4-8-2019 8:00:00 +07:00 0 bình luận
Không may mắn! Cứ ngỡ định mệnh gọi tên nhưng rồi, chính định mệnh kéo HLV Nguyễn Thành Công và CLB Sài Gòn trở lại.

“Ơn trời!”. Đó là câu cảm thán mà Hữu Sơn, tiền vệ của CLB Sài Gòn thốt lên sau chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân của Hải Phòng ở vòng 19 V.League 2019. “Ơn trời” có thể được hiểu theo hai tầng ý nghĩa: đó là việc Sài Gòn như từ cõi chết trở về với bàn thắng ở phút bù giờ của Geovane Mago hay cũng là tiếng thở phào nhẹ nhõm của các cầu thủ dành đến người thầy của mình.

HLV Nguyễn Thành Công lên nắm quyền ở CLB Sài Gòn trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn. Họ không yếu nhưng lại thiếu một vị thuyền trưởng đủ sức kết hợp các nhân tố thành khối tập thể giàu sức mạnh. Sau khi HLV Đức Thắng ra đi, Sài Gòn tìm được người lý tưởng để chèo lái con tàu.

Cái hay của ông Công không chỉ nằm ở khả năng chuyên môn mà còn là việc tập hợp lại sức mạnh tinh thần từ các cầu thủ. Trên nói, dưới nghe. Tất cả đều hướng về mục tiêu chung. Ở Sài Gòn, khó có chuyện trò không hài lòng về thầy.

Hai yếu tố kết hợp khiến đội chủ sân Thống Nhất là đội bóng có cá tính ở V.League. Họ chạy đà khá tốt ở thời điểm đầu mùa giải. Nhưng khi tất cả đang vận hành trơn tru, Sài Gòn gặp khó. Chấn thương, thẻ phạt khiến họ hiếm khi có đội hình mạnh nhất.

Chấn thương luôn ám ảnh Sài Gòn ở mùa này. Ảnh: Trần Khánh

Đến trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 18, chỉ một cụm từ để nói về Sài Gòn: Không may mắn! Sài Gòn thua và họ đã trải qua 8 trận không biết đến mùi chiến thắng. Áp lực bủa vây. Ấy vậy, lạ thay, khi bước vào phòng họp báo, ông Công với chất giọng ồm oằm, hào sảng khác với ngày thường.

Ông dõng dạc: “Một trận thua mang cảm xúc không tốt, buồn. Có chút gì đó tôi hơi tiếc ở trận đấu này. Trong bối cảnh đội tôi khó khăn, gặp những trận đấu này đúng cảm xúc rất khó tả.

Ngay từ đầu mùa đến giờ, với mọi trận đấu, chúng tôi có thắng, có thua nhưng tinh thần và trách nhiệm của các cầu thủ, họ luôn đạt được. Đó là điều tôi hài lòng nhất. Tôi tiếc nuối là khi chúng tôi có thế trận tốt, tạo sức ép lên Đà Nẵng nhưng chúng tôi lại nhận bàn thua”.

Thanh giọng của ông Công ở trận đấu với Đà Nẵng khác ngày thường rất nhiều. Trước đó, luôn là sự nhẹ nhàng pha chút thỏ thẻ. Ông đã lường trước cuộc chơi. Những suy nghĩ sẽ dừng lại để thay đổi cái vận cho đội len lỏi trong ông. Nhưng không may cho ông Công, “ý đồ” này đã bị phát hiện.

Mỗi người góp một ít. Tất cả đều “vận động hành lang” để ông tiếp tục cuộc chơi. Sẵn sàng đánh cược với số phận. Và nếu không có kết quả tốt trên sân của Hải Phòng ở vòng 19, rất có thể, ông Công làm theo trái tim mách bảo.

Định mệnh sắp gọi tên. Thứ định mệnh đó len lỏi trong từng pha bóng ở Lạch Tray. Ác mộng như ùa về. Phút 57, cầu thủ Sài Gòn phạm lỗi trong vòng cấm. Hải Phòng được hưởng penalty. Bên ngoài đường pitch, ông Công lặng người một chút. Ông lắc đầu một cái từ trái sang.

Sau cơn mưa, trời đã lại sáng. Ảnh: Hữu Thành

Rất ít khi, ông lại có hành động này. Cái lắc đầu như muốn đầu hàng với số phận đang trêu ngươi ông cũng như Sài Gòn. Hễ khi đội đang đá tốt thì bỗng dưng lại mắc sai lầm. Tình huống trên sân Lạch Tray đã bung hết mọi thứ cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua.

Và rồi, Mpande đá hỏng phạt đền. Định mệnh chưa gọi tên nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, định mệnh lại lên tiếng. Ở đó, không phải là sự ngán ngẩm vì “đen” mà là thần may mắn xuất hiện. Pha chuyền bóng về của cầu thủ Hải Phòng bị vũng nước cản lại, cầu thủ Sài Gòn nhanh chân cướp bóng. Phút 93, có đến ba cái bóng áo tím bứt tốc mạnh mẽ áp sát khung thành đối phương để rồi, Geovane với pha dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Sài Gòn như trẩy hội. Niềm vui không chỉ đơn thuần ở ba điểm mà nó còn kéo lại người thầy Nguyễn Thành Công ở lại với đội bóng. Khúc cua định mệnh vừa đi qua, giờ là lúc, ông Công cần đáp trả niềm tin, tinh thần chiến đấu không chỉ của các cầu thủ Sài Gòn!

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội