HLV Võ Đình Tân: Người thầy và người cha ở S.Khánh Hòa BVN

thứ năm 1-9-2016 14:17:04 +07:00 0 bình luận
Dìu dắt và đồng cam cộng khổ cùng đội trẻ Khánh Hòa thời bị “đem con bỏ chợ”, HLV Võ Đình Tân được ví như người cha thứ 2 đối với các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN.

Dìu dắt và đồng cam cộng khổ cùng đội trẻ Khánh Hòa thời bị “đem con bỏ chợ”, HLV Võ Đình Tân được ví như người cha thứ 2 đối với các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN.

"Người thầy và người cha"

Gần 30 năm gắn bó với bóng đá Khánh Hòa, HLV Võ Đình Tân xác định bóng đá như chính cuộc sống của ông. Thế nên, vị HLV này hết lòng tận tụy và chăm lo cho các cầu thủ như những đứa con của mình.

Bóng đá Khánh Hòa từng trải qua một bi kịch lớn khi K.Khánh Hòa bán suất V.League và chuyển giao 14 cầu thủ cho Hải Phòng vào cuối năm 2012. Hệ lụy ấy khiến cho lứa cầu thủ vừa lên giải hạng Nhất năm 2013 buộc phải giải tán do không có kinh phí để tiếp tục chơi.

Thời điểm ấy, lứa trẻ của bóng đá Khánh Hòa rơi vào cảnh bị “đem con bỏ chợ”. Trong thời điểm các cầu thủ trẻ hoang mang nhất, HLV Võ Đình Tân đã khuyên nhủ từng người và động viên họ tiếp tục giấc mơ chơi bóng với hy vọng “còn nước còn tát”.


HLV Võ Đình Tân được ví như người cha thứ 2 của các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN.

Bất chấp thảm cảnh các cầu thủ chỉ có số tiền khoảng 40 nghìn đồng tiền ăn/ngày và mức lương vỏn vẹn 1 triệu đồng/tháng, HLV Võ Đình Tân vừa cố níu giữ giấc mơ chơi bóng cho các học trò, vừa chạy khắp nơi để xin được giữ lại đội trẻ Khánh Hòa.

Tốn biết bao tâm huyết cùng gian truân, thầy Tân đã được lãnh đạo chấp nhận cho giữ lại đội trẻ để chơi giải hạng Nhì 2013. Từ một viễn cảnh tưởng chừng chỉ đá cho vui, HLV Võ Đình Tân đã chèo lái Khánh Hòa lên hạng Nhất 2014 và bám được “chiếc phao cứu sinh” mang tên Sana Khánh Hòa để tiến lên V.League 2015.

Ngày giành vé lên V.League 2015, thầy trò HLV Võ Đình Tân ôm nhau mừng trong niềm vui bóng đá phố Biển tái sinh ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ cho biết cả thầy trò đều nghẹn ngào trong thời khắc lịch sử ấy, bởi họ đã trải qua quá nhiều gian khó để được góp mặt ở V.League.


S.Khánh Hòa BVN là một gia đình dưới sự chèo lái của HLV Võ Đình Tân. Ảnh Minh Khang

Đại diện cho các cầu thủ Khánh Hòa, đội trưởng Văn Vũ nói: “Chúng tôi xem thầy Tân như người cha thứ 2. Nếu không gặp thầy và được thầy chỉ dạy, dìu dắt thì có lẽ chúng tôi đã nghỉ bóng đá rồi.

Trong những lúc khó khăn và chán nản nhất, chúng tôi được thầy động viên mọi thứ. Thầy dạy chúng tôi phải biết trân trọng tất cả, dù là điều nhỏ nhất. Thế nên chúng tôi luôn ra sân chơi bóng với tinh thần cao nhất, đá để trân trọng thầy và những sự nỗ lực của chính mình…”.

Người đặc biệt ở V.League

Với một tư tưởng xuyên suốt là đá để phục vụ khán giả, đá vì chính mình và đá để trân trọng những ngày gian khổ trong quá khứ, HLV Võ Đình Tân luôn quán triệt tất cả cầu thủ, từ những người cũ lẫn người mới đến đều phải ra sân chơi thứ bóng đá sạch, nhiệt huyết và cống hiến hết mình.

Hai năm lên chơi V.League, S.Khánh Hòa BVN của thầy Tân đã chứng minh được điều ấy và được khán giả cả nước thừa nhận. Khi họ luôn chơi hết mình và không nhiễm bất cứ những tai tiếng nào tại sân chơi V.League. Đó thực sự là một điều rất đáng để trân trọng, giống như một điểm sáng đặc biệt trong bức tranh màu xám của bóng đá Việt Nam.

Sở dĩ S.Khánh Hòa BVN luôn đồng lòng trên dưới như một, vì những người mới đến hay người cũ có nhiều năm cộng khổ thì HLV Võ Đình Tân đều dành một sự đối xử rất công bằng. Vị HLV này cho biết không ưu tiên cho bất kỳ ai mà bắt tất cả phải tập luyện, thể hiện mình trong các trận đấu được trao cơ hội và đội bóng là một đại gia đình với tất cả cầu thủ đều quý mến nhau.


HLV Võ Đình Tân có cá tính rất đặc biệt. Ảnh Minh Khang

Không chỉ có cá tính đặc biệt với những phát biểu đanh thép về chuyện không khoan nhượng hay thỏa thuận với những mặt trái ở V.League như nhường điểm, đủ điểm sẽ buông, HLV Võ Đình Tân còn thể hiện được khả năng với những sự thay đổi trong nghệ thuật cầm quân.

Năm ngoái, S.Khánh Hòa BVN chơi phụ thuộc vào tiền đạo Uche với lối đá bóng dài. Năm nay, đội bóng phố Biển được HLV Võ Đình Tân xây dựng lối chơi ban bật nhỏ, không còn sử dụng nhiều đường bóng dài và không phụ thuộc vào Uche. Và S.Khánh Hòa BVN vẫn tiếp tục xứng danh “kẻ ngổ ngáo” ở V.League.

Có lẽ, không quá lời khi cho rằng bóng đá Khánh Hòa may mắn khi có được thầy Tân, một người luôn đau đáu tấm lòng với bóng đá quê hương. “Tôi sinh ra tại Khánh Hòa nên cả đời tôi phải tâm huyết với bóng đá quê hương”, HLV Võ Đình Tân bày tỏ nỗi lòng.

S.Khánh Hòa BVN quyết có điểm trước Hà Nội T&T

Trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T vào cuối tuần này, HLV Võ Đình Tân cho biết đội bóng phố Biển sẽ chơi với tinh thần cao nhất như từng thi đấu trước Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng. Vị HLV này đánh giá đối thủ rất mạnh nhưng xác định sẽ cố gắng có điểm ngay trên sân khách và tư tưởng xuyên suốt của các cầu thủ là đá vì khán giả, vì chính bản thân họ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội