Lý do HA.GL càng đá càng đánh mất tự tin: Vừa đá vừa ngó

thứ ba 11-8-2015 14:50:41 +07:00 0 bình luận
Đối thủ lớn nhất với HA.GL bây giờ, bi kịch thay là… chính họ. Vì xem trên sân, lạ đời là đá V.League mà cầu thủ cứ phải ngóng tai để nghe rồi ngoảnh mặt vào cabin huấn luyện để chờ sự chỉ đạo. Họ sợ…

Đang xếp cuối bảng, chiếc vé xuống chơi hạng Nhất ngày càng gần hơn với đội bóng phố Núi. Trong bối cảnh đó, việc gặp đội bóng đang vật lộn để tránh xuống hạng như XSKT.CT là trận đấu có ý nghĩa quyết định ở cuộc đua này. Thế nhưng với áp lực bủa vây cùng sự thiếu kinh nghiệm trong tình cảnh vượt khó, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã tự làm khó mình khi cứ tự trói nhau vì bài toán tâm lý. Nôn nóng, run rẩy và thiếu đi sự tự tin, các “idol của bầu Đức” đã tự đánh mất đi cơ hội của mình khi đối thủ “nằm ra” cho đá. Ở thời điểm cần sự tỉnh táo nhất, họ lại không tỉnh táo vì quá non và vướng quá nhiều cái khó.

Sự bình tĩnh, điềm đạm trong cách vận hành lối chơi trở thành tiêu chí hàng đầu trong việc kiểm soát bóng và nó đi vào lòng mỗi NHM, với lứa U.19 trước đây và thương hiệu Học viện HA.GL Arsenal JMG như bầu Đức vẫn tự hào, tin tưởng. Cũng với những con người đó, họ vẫn làm rất tốt công việc cần nên làm để giữ bản sắc của mình khi tham dự đấu trường V.League là tự tin kiểm soát bóng, bất chấp kết quả đang không như mong muốn. Tuy nhiên, cùng với những thất bại và sự va đập của bóng đá chuyên nghiệp, nhất là gánh nặng trụ hạng nghiệt ngã, HA.GL thi đấu với sức ép ngàn cân và tự đánh mất đi sự khoan thai trong cách triển khai lối chơi. Họ tận dụng từng giây phút trên sân để đưa bóng vào cuộc với những tình huống đá phạt, ném biên một cách vội vàng cho dù trận đấu mới đang diễn ra ở hiệp 1. Tuy nhiên, những tình huống nóng vội đó không thể tạo đột biến khi các cầu thủ bị tâm lý nặng nề, chưa đủ độ quái để triển khai.

Chứng kiến các học trò thi đấu vật vờ, thiếu điểm nhấn và liên tục mắc nhiều sai số, ở trong cabin huấn luyện, HLV Guillaume Graechen đứng ngồi không yên. Dù là tình huống lên bóng của đội nhà hay XSKT.CT, ông thầy người Pháp đều bật dậy, nhảy ra sát đường biên với khuôn mặt đỏ rực hò hét học trò. Liên tục những động tác điều chỉnh bằng hình thể được HLV này đưa ra, hết chỉ đạo kèm người lại đến cách di chuyển trên sân. Hễ bất cứ tình huống nào không ưng ý, ông đều hét lớn cầu thủ và chỉ điểm vị trí đứng cho cầu thủ đó, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Thế nên vừa đá trên sân những Công Phượng, Trần Vũ, Thanh Tùng… lại tranh thủ ngó về cabin để nhận sự chỉ đạo từ ông thầy người Pháp. Vô hình trung, sự chỉ đạo, thậm chí là những lời quát tháo đã phản tác dụng. Các cầu thủ vừa đá vừa nơm nớp lo sợ dẫn đến mất tập trung, không thể chuyên tâm vào những pha bóng trên sân. Bị cóng về tâm lý, họ không thể áp dụng nhuần nhuyễn lối chơi sở trường và mắc rất nhiều sai số, nhất là những tình huống mất bóng dễ dàng của Công Phượng khi xộc thẳng cũng như phối hợp ở trung lộ với đồng đội.

Quát tháo và la lối quá nhiều, trên sân, thời điểm đầu nhiều cầu thủ còn chú ý nhưng dần về sau, họ phớt lờ cách chỉ đạo này. Trong khi đó, trên khán đài, chứng kiến những lần nhảy sổ lên của HLV Guillaume Graechen, nhiều CĐV ở khán đài A không khỏi thất vọng, bày tỏ sự không hài lòng, một số người còn bực tức thốt lên: “Vào đi mà đá. La nhiều quá, bọn nhỏ không nghe đâu.”

Đỉnh điểm cho việc thầy nói trò không nghe là kể từ phút 30, sau khi phát hiện lỗi vị trí giữa bộ đôi Duy Thanh và Nguyễn Rodgers ở hàng tiền vệ, HLV Graechen đã ra sát đường biên, sử dụng động tác giãn 2 tay ra, gọi tên Công Phượng với ý đồ muốn cầu thủ này lùi sâu, khai thác khe hở từ đối phương. Thế nhưng tiền đạo này chẳng thèm ngó ngàng khiến ông thầy người Pháp phải liên tục ra vào nhắc nhở.

Khi cái đầu bị chi phối bởi những vấn đề ngay chính trong đội bóng, đôi chân không còn thanh thoát, đánh mất đi sự tự tin vốn có thì HA.GL phải tự trách mình nếu họ không thể hoàn thành mục tiêu ở mùa này.

HUY KHA

Trận đấu với XSKT.CT cũng là lần đầu tiên khoảng hơn 100 CĐV mặc áo trắng mang dòng chữ “Hãy cổ vũ cho bóng đá đẹp” hòa cùng Hội CĐV HA.GL. Thế nhưng chính những “cầu thủ thứ 12” ở đội bóng phố Núi cũng thể hiện sự bất lực và thiếu tự tin trong cách cổ vũ khi bật nhạc từ loa âm thanh suốt cả trận đấu. Và thay vì được chứng kiến những màn hò hét của CĐV thì NHM lại phải bấm bụng để nghe những bản nhạc remix náo động.

Chứng kiến cách chỉ đạo thái quá của HLV Guillaume Graechen, nhiều khán giả đã bực tức thốt lên: “Vào đi mà đá. La nhiều quá, tụi nhỏ không nghe đâu”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội