Bàn tay ông Hải lơ ở đội bóng xứ Thanh

thứ ba 1-3-2016 22:12:11 +07:00 0 bình luận
Việc thuyết phục được HLV lão làng Lê Thuỵ Hải quay lại với bóng đá sau khi giải nghệ được các cầu thủ FLC Thanh Hoá nhìn nhận như là mảnh ghép hoàn hảo để đội có thể thách thức và có cơ hội chinh phục chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử.

2 trận ra quân toàn thắng và thể hiện màn trình diễn ấn tượng, đội bóng xứ Thanh có được sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn. Đó được xem là phát súng lệnh, khi họ thể hiện khát khao, quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử chinh phục giấc mơ vô địch.

Trong thành công với 2 chiến thắng liên tiếp đầu mùa giải trước những đối thủ được đánh giá rất khó chịu như HN.T&T và S.Khánh Hòa BVN của đội bóng xứ Thanh, có dấu ấn cá nhân rất lớn của GĐKT Lê Thụy Hải. Với sự cao tay, kinh nghiệm và hiểu biết của mình, ông Hải “lơ” khiến các đối thủ đều phải nhận thất bại theo cách “tâm phục, khẩu phục”. 

Chuyến làm khách trước S.Khánh Hòa BVN mới đây là một ví dụ. Từng có dịp đối đầu, quan sát đội bóng phố Biển thi đấu ở mùa giải năm ngoái, GĐKT Lê Thụy Hải “đọc” đối thủ rất chuẩn. Trước khi trận đấu diễn ra, ông Hải ngồi lại phân tích từng vị trí, cách chơi của S.Khánh Hòa BVN khiến các cầu thủ rất thích thú.

Đọc được vấn đề khi cho rằng “cả đội này không ai nguy hiểm, chỉ có mỗi thằng Uche là có thể thay đổi cục diện trận đấu nên bắt chết nó là họ hết cửa”, ông Hải yêu cầu hàng phòng ngự chơi tập trung , không cho cầu thủ Nigeria này có đất chơi bóng. Bước vào trận đấu, biết được đội nhà toàn các cầu thủ trẻ, chơi trên sân nhà với tâm lý háo thắng, nhà cầm quân lão làng này chủ động điều chỉnh để FLC Thanh Hóa chơi thấp, nhường thế trận trong hiệp 1. Thậm chí, ông còn yêu cầu thỉnh thoảng chủ động mất bóng, bắt đối thủ cầm bóng tấn công. 

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2 ông chỉ đạo 2 tiền đạo chơi áp sát trước mặt hai trung vệ, không cho phất bóng dài lên cho Uche xử lý để chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận. Tính toán của ông Hải “lơ” đã thành công, khi bộ đôi tiền đạo Ivan Firer và Omar đã có hiệp 2 xuất sắc, ghi dấu ấn với 2 pha lập công để giành chiến thắng một cách thuyết phục. Cách FLC Thanh Hóa giành 3 điểm trước S.Khánh Hòa BVN trên sân Nha Trang ở vòng 2 cũng không khác gì mấy việc họ khuất phục HN.T&T trên sân nhà vòng trước, 2 chiến thắng với 2 kịch bản gần tương tự, khi đội bóng xứ Thanh với cách chơi “bạc già”, khiến chính đối thủ của họ rơi vào thế, thua “tâm phục, khẩu phục”.

Con người tốt, đầu tư lớn, lãnh đạo máu mê và khán giả nhiệt thành, FLC Thanh Hóa của GĐKT Lê Thuỵ Hải đang nổi lên như ứng viên hàng đầu tranh chấp với ĐKVĐ B.Bình Dương. Với đội bóng xứ Thanh, thứ vũ khí nguy hiểm sẽ quyết định thành bại sẽ là ông thầy lão làng này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội