Nghẹn ngào với kiểu chào “nhà binh” của những chú lính Thể Công cuối cùng

thứ hai 20-5-2019 2:02:00 +07:00 0 bình luận
Chiến thắng 3-0 của Sài Gòn FC trước Viettel ở vòng 10 V.League 2019 càng được tô đậm hơn từ chính những cựu cầu thủ Thể Công năm xưa. 

Bóng đến chân của Ngọc Duy khi kim đồng hồ chuyển sang phút thứ 9. Tiền vệ này nhanh chân dứt điểm chéo góc làm tung lưới Viettel, đồng thời có bàn mở điểm cho đội chủ nhà. Khi cả “cầu trường” Thống Nhất dành những tràn pháo tay cho Ngọc Duy, cầu thủ vừa bước sang tuổi 33 đưa cao tay theo kiểu “đầu hàng” và xin không ăn mừng bàn thắng. Tất cả nhận thức được rằng, đội trưởng của CLB Sài Gòn vừa ghi bàn vào lưới chính đội bóng mà năm xưa từng đào tạo ra anh. 

Khán giả có thể không bất ngờ nếu Ngọc Duy không ăn mừng bàn thắng vừa ghi được. Nhưng chắc hẳn một điều đến những người khó tính nhất sẽ không thể không rung động với kiểu chào “nhà binh” sau đó của Ngọc Duy và đồng đội. 

Ngọc Duy và Quốc Long nhanh chân chạy đến khu kỹ thuật của CLB Sài Gòn đứng một phía giương cao tay chào Quang Vinh bên đối diện. Đây chính là bộ 3 cựu cầu thủ Thể Công cuối cùng còn thi đấu, sau khi đội bóng áo lính bị giải thể vào năm 2009. 

Đội trưởng Ngọc Duy (phải) và đội phó Quốc Long (trái) của CLB Sài Gòn đã có những cảm xúc đặc biệt khi gặp lại đội bóng cũ. Ảnh: Hữu Thành.

Không nghẹn ngào làm sao được! Bởi đã tròn 10 năm, kể từ ngày nói lời chia tay “cơn lốc đỏ” (biệt danh của Thể Công), những chú lính Thể Công cuối cùng năm ấy vô cùng hạnh phúc khi tận mắt nhìn thấy những chàng “hậu duệ” đang gây dựng lại cơ đồ, thương hiệu của đội bóng “áo lính”, điều tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng trong một thời gian dài.

Khoảnh khắc xúc động khi lần đầu “chạm mặt” các thầy cũ còn được Ngọc Duy in sâu vào tâm trí bằng bàn thắng đáng nhớ. Điều tự hào khi bộ 3 ấy đã có thể đáp lễ đội bóng cũ bằng kiểu chào truyền thống của quân đội nhằm gửi gắm thông điệp cho tình yêu mãnh liệt của họ với đội bóng áo lính. 

“10 năm qua đi. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Ba đồng chí vẫn ok”, đó là những dòng cảm xúc được Ngọc Duy phát đi trên mạng xã hội ngay sau trận đấu. 

Hay với  cá nhân Quốc Long: “Cứ âm thầm thôi. Cái gì đến sẽ đến. Khoảnh khắc cảm xúc 10 năm vẫn vậy. Những chiến binh cuối cùng Quang Vinh, Ngọc Duy có thể không phải là niềm hy vọng nhưng. không bao giờ là nỗi thất vọng”.  

Quốc Long, Ngọc Duy tái hiện kiểu chào "nhà binh" trên sân Thống Nhất tối 18/5. Ảnh: Mỹ Chi.

Những cựu cầu thủ Thể Công đã tô đậm hơn chiến thắng 3-0 của CLB Sài Gòn trước Viettel. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, Ngọc Duy đến bắt tay chào toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Viettel sau khi được thay ra ở phút 72. Một màn đáp lễ đầy cảm xúc của riêng cá nhân Ngọc Duy. Và sau trận đấu, chính tiền vệ này thêm một lần nữa cùng với Quốc Long và Quang Vinh chạy đến cabin Viettel để ôn lại chuyện xưa với các thầy nhiều hơn, nhất là với trợ lý Nguyễn Hải Biên.    

Con tàu mang tên Thể Công 87 của những Ngọc Duy, Quốc Long, Quang Vinh ... đã không thể về đến sân ga cuối cùng. Thế nhưng, sự trung thành và lòng biết ơn với "cơn lốc đỏ" luôn mãi sâu đậm trong trái tim của những chàng lính Thể Công cuối cùng này. Vì thế, đội bóng áo lính vẫn luôn tự hào cất vang rằng: "Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công".  
 

Hữu Thành
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội