Nhà báo Phan Đăng: Mùi tiền…

thứ bảy 11-7-2015 16:13:45 +07:00 0 bình luận
Dạo này đọc báo, thấy ông bầu mới gì ấy ở xứ Thanh (xin lỗi, tôi chưa kịp nhớ tên) bỗng đăng đàn nói về chuyện tiền nhiều quá. Có thể đúng là ông muốn nói, hoặc cũng có thể ông chỉ hồn nhiên trả lời những câu hỏi nhưng bất luận thế nào thì chắc hẳn những cầu thủ xứ Thanh nghe ông nói cũng phải “mở cờ trong bụng”.

Nào là có cầu thủ được tăng tiền lương gấp đôi, nào là có cầu thủ được tạo điều kiện mua nhà giá rẻ, nào là cái khoản thưởng 500 triệu đồng cho một chiến thắng mà ông vừa vung ra vẫn chưa phải là mức chạm trần…

Thời buổi này, nghe mấy chuyện theo kiểu “thét ra tiền” như thế kể cũng… run run.

Nhưng bình tâm nhớ lại chợt thấy, khi “chân ướt chân ráo” nhảy vào làng bóng, gần như ông bầu nào cũng dùng tiền để thực hiện chính sách “đắc nhân tâm”. Từ những ông bầu thất thường, sáng nắng chiều mưa như bầu Thuỵ, bầu Trường đến những ông bầu nói giỏi hơn làm như bầu Lý rồi cả những ông bầu nói giỏi làm giỏi như bầu Đức hay nói ít làm nhiều như bầu Hiển, tất tần tật đều như thế cả.


Chẳng phải một trong những ông bầu vung tiền đầu tiên và mạnh mẽ nhất của BĐVN cũng chính là một trong những ông bầu đầu tiên chửi cầu thủ là “ngày càng mất dạy” vì đã theo tiền đó sao?

Hình như xã hội nào thì bóng đá ấy, ông bầu ấy, cầu thủ ấy nên ở đâu cũng thế: Vừa quen nhau, sống chung cùng nhau, muốn gây dựng niềm tin cho nhau, điều đầu tiên là phải cùng nhau tung hứng chuyện tiền nong.

Nhưng cái màn tung hứng ấy liệu kéo dài bao lâu? Sau những tuyên bố, những cái vung tay chớp nhoáng, rốt cuộc còn lại bao nhiêu ông bầu có thể sống chết cùng bóng đá, để chí ít là tiếp tục thực hiện và nuôi dưỡng cái gọi là “tình yêu bóng đá” của chính mình?

Chuyện kể rằng có một ông bầu nọ cứ hễ đăng đàn là nói về tình yêu bóng đá, và qua môi giới, ông rất muốn kéo thủ thành T.A về đội bóng của mình. Ông liền điện thoại cho T.A đến khách sạn gặp mình. Nhưng hài hước ở chỗ, khi cửa khách sạn bật mở, đối diện với T.A bằng da bằng thịt, ông hồn nhiên hỏi lại: “Cậu là ai?”. Đấy, cái gọi là “tình yêu bóng đá, hiểu biết bóng đá” của cái người rất thích vung tiền cho bóng đá này là vậy đấy. Và dĩ nhiên chẳng cần đợi tới khi ông này tuyên bố giải tán đội bóng, ngay từ đầu người ta đã dễ dàng “ngửi” ra ông làm bóng đá, vung tiền cho bóng đá vì cái mục đích quái quỉ gì rồi.

Trở lại với ông bầu mới của bóng đá xứ Thanh và những đăng đàn bóng loáng của ông, trong tư cách một người quan sát, nghe ông nói chuyện tiền, chắc chắn cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều rất yên tâm. Vì bóng đá chuyên nghiệp mà không có tiền thì vứt đi. Nhưng cứ cho là đồng tiền đủ sức nặng để chạy đường dài  thì chỉ với tiền và tiền, đội bóng ấy liệu có ra hồn được không?

Chẳng phải một trong những ông bầu vung tiền đầu tiên và mạnh mẽ nhất của BĐVN cũng chính là một trong những ông bầu đầu tiên chửi cầu thủ là “ngày càng mất dạy” vì đã theo tiền đó sao? Và chẳng phải là ông bầu ấy đã thay đổi hẳn chính sách đầu tư – xây dựng đội bóng sau một giai đoạn khởi đầu chỉ biết dùng tiền làm hồn cốt đó sao?

Bóng đá chuyên nghiệp, dù là chuyên nghiệp trá hình, cần tiền và thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng nếu chỉ ngập ngụa mùi tiền thì cũng phải đề phòng.

Bởi đồng tiền 2 mặt…

PHAN ĐĂNG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội