V.League 2016: Lỗi tại quả bóng, cái sân hay con người?

thứ ba 23-2-2016 23:11:41 +07:00 0 bình luận
Thầy, học trò hay quả bóng thi đấu và cái mặt sân xấu, tất cả đều có lỗi dẫn đến những thất bại. Vòng đấu khai mạc V.League 2016 đáng xem, nhiều vấn đề và nó báo hiệu nhiều thứ phía trước, phía sau những lỗi lầm cùng cách mà người ta ứng xử với thất bại…

1. Bất ngờ được chỉ định lên thay HLV Phan Thanh Hùng, HLV Phạm Minh Đức đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khi ngay trận đầu tiên đã phải dẫn quân đến làm khách trên sân của đội bóng đầy tham vọng FLC Thanh Hoá. Bóng chưa lăn nhưng dự cảm về một trận đấu khó khăn, với kịch bản không tốt dành cho HN.T&T đã được nhiều người mường tượng.

Và thực tế trận thua "tâm phục, khẩu phục" trên sân Thanh Hoá trong sự bế tắc và bất lực của đội bóng Thủ đô cho thấy nhiều điều. Tiếp quản HN.T&T chưa đầy 1 tuần, HLV Phạm Minh Đức thừa nhận mình chưa thể làm gì được cho đội bóng, thậm chí sở đoản, sở trường của các cầu thủ nhà cầm quân trẻ này vẫn còn chưa nắm rõ.

HN.T&T của HLV Phạm Minh Đức đã thua tan tác trên sân Thanh Hóa ở ngày khai màn V-League (Ảnh: Tuấn Tú)

Thế nhưng với việc muốn đặt dấu ấn, thể hiện cá tính của mình, Minh Đức đã có những sự thay đổi như là “đánh bạc” trong việc lên phương án chiến thuật, sử dụng con người. Ngoài việc cất mũi nhọn quan trọng nhất Gonzalo lên khán đài, kéo Victor về đá trung vệ, tân thuyền thưởng của đội bóng Thủ đô quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 thay vì tiếp tục sử dụng sơ đồ, đội hình quen thuộc đã được gây dựng bao năm dưới triều đại của HLV Phan Thanh Hùng.

Sử dụng chiến thuật lạ lẫm và ra sân với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, mới lần đầu đóng vai chính ở đội 1, HN.T&T chơi yếm thế, thất bại và thể hiện bộ mặt bạc nhược trước FLC Thanh Hoá. Không thể hiện hay để lại được dấu ấn gì về chuyên môn, khi các quyết định thay người hay lựa chọn cách chơi không phát huy hiệu quả. Nhìn một cách tổng thể, đó là trận đấu mà người ta nhận thấy rõ dấu ấn của tân HLV Minh Đức, với cái tôi của ông thầy trẻ có phong cách khá ngạo mạn này.

"Hàng thủ của chúng tôi non kinh nghiệm và hôm nay Thanh Hoá thắng không phải vì họ chơi hay hơn mà do HN.T&T mắc lỗi cá nhân nhiều quá". HLV Minh Đức phát biểu sau trận đấu. Có thể ở một số khía cạnh, cái ông Đức nói là đúng. HN.T&T thua vì những sai lầm của hàng thủ với các cá nhân. Thế nhưng, phát biểu và cách lý giải thất bại của ông thầy này lại gây ra rất nhiều ngạc nhiên cùng những câu hỏi.

2. Tuyên bố mục tiêu Top 3 nên cuộc chạm trán gặp S.Khánh Hoà BVN trên sân nhà là trận đấu T.Quảng Ninh xác định bằng mọi giá phải lấy 3 điểm. Đội bóng đất Mỏ thể hiện quyết tâm với việc có được thế trận chủ động, cầm bóng kiểm soát và tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Thế nhưng trước lối chơi kỷ luật, sự quyết tâm của S.Khánh Hoà BVN, T.Quảng Ninh tiếp tục phải nhận trái đắng với thất bại đầu tiên trên sân nhà. Một trận thua chỉ ra nhiều điều, trong đó lỗ hổng phòng ngự và khả năng kết dính các vị trí, cách vận hành lối chơi được xem là vấn đề với đội bóng đất Mỏ.

T.Quảng Ninh nhận thất bại trước S.Khánh Hòa dù ép sân đối phương suốt 90 phút

"Ngoài việc may mắn không ủng hộ thì lý do khiến T.Quảng Ninh chơi không được tốt là bởi các cầu thủ của tôi chưa quen với bóng thi đấu mới. So với bóng Động Lực, bóng Grand khó đá hơn nhiều…". Không giống đa phần người xem trận đấu, thay vì tập trung nhìn thẳng vào vấn đề chuyên môn đơn thuần, HLV Phạm Như Thuần lại chọn may mắn, trọng tài và đặc biệt là... quả bóng thi đấu mới để biện minh cho thất bại đầu tiên trên sân nhà. Nó là sự khác biệt, nếu so sánh với cách mà S.Khánh Hoà chơi bóng, chiến đấu để giành chiến thắng theo cách rất đáng khâm phục, trong bối cảnh họ vừa đá bóng vừa phải phản ứng và “giở võ” để tự vệ.

"Tôi không nghĩ là do trái bóng thi đấu mới ảnh hưởng đến lối chơi của T.Quảng Ninh. Khó khăn thì là khó khăn chung cho tất cả 14 đội bóng và nó không riêng gì với T.Quảng Ninh. Tôi nghĩ chúng ta nên có cái nhìn cảm thông, chia sẻ…". Để phản biện lại ý kiến của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, trợ lý Nguyễn Văn Đồng của S.Khánh Hoà BVN bày tỏ thẳng thắn.

3Trong lần đầu cầm quân V.League, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có được sự khởi đầu không thành công khi đội bóng của nhà cầm quân hào hoa này nhận ngay thất bại "vỡ mặt" 0-5 trên sân nhà trước HA.GL. Thua trận theo cách không thể thất vọng hơn nhưng cách Đức Thắng bình thản đón nhận thất bại và coi nó như một phần cuộc chơi khác hẳn so với hai đồng nghiệp trẻ, mới lần đầu chính thức cầm quân của mình.

HLV Đức Thắng và CLB Hà Nội cũng đã phải nhận trái đắng trong ngày ra quân (Ảnh: Tuấn Tú)

Không tìm cớ đổ lỗi hay trách móc học trò, vị thuyền trưởng của đội bóng Thủ đô chủ động nhận lỗi về mình: "Ở cái thế của Hà Nội thì thua 0-1 hay 0-5 cũng như nhau cả thôi. Lỗi ở đây không phải thuộc về cầu thủ mà là do tôi quá non kinh nghiệm khi không muốn đội nhà kiếm một trận hoà"

Vòng 1 với 3 ông thầy trẻ là 3 câu chuyện với những gam màu khác nhau và ở đó thể hiện rõ nhất cá tính, cách ứng xử của những nhà cầm quân sau một thất bại, thứ có thể sẽ quyết định tương lai của họ như câu nói của dân bóng đá về việc “đếm nốt nhạc…”. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội