Nỗi buồn của BĐ Bình Dương: Những giá trị không thể mua bằng tiền

thứ năm 9-7-2015 16:59:44 +07:00 0 bình luận
“Cái gì không mua được bằng tiền vẫn có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, có những thứ có nhiều tiền chưa chắc đã mua được và B.Bình Dương hiểu rõ điều này.

Trong bóng đá có những giá trị không thể mua được bằng tiền, ví dụ niềm tự hào về đội bóng và tình yêu của khán giả. Tiếc thay, B.Bình Dương lại không “mua” được cả 2 điều ấy, dù họ có tiền và chi rất nhiều tiền…

Một hình ảnh đặc biệt đã xuất hiện sau trận đấu giữa B.Bình Dương và SLNA, tiền đạo Anh Đức vẫy tay cám ơn khán giả nhà, trong khi một người đồng đội khác hướng về khán đài C để dành những tràng pháo tay cho CĐV xứ Nghệ. Nó thật sự đáng trân trọng, khi đặt cạnh hình ảnh các cầu thủ SLNA tri ân gần 10.000 CĐV xứ Nghệ. Thế nhưng có một lý do giải thích cho điều ấy là cả đội hình đắt giá của B.Bình Dương chỉ có Anh Đức là người Bình Dương. Với tư cách là người đội trưởng, là niềm tự hào của bóng đá Bình Dương, Anh Đức phải hành động như thế.

Theo chia sẻ của nhiều CĐV xứ Nghệ, họ đến sân Gò Đậu không chỉ dõi theo đội nhà mà còn cổ vũ cho những người con xứ Nghệ đang khoác áo B.Bình Dương. Họ đã giăng một tấm băng rôn lớn với hình Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn cùng dòng chữ “WELCOME HOME”. Với họ, niềm tự hào về bóng đá quê nhà còn hơn cả chuyện thắng thua nên đã có hơn một vạn khán giả đến sân, biến Gò Đậu thành “chảo lửa”.

Trận đấu với SLNA, khán đài B chia làm đôi, với 2 nhóm CĐV B.Bình Dương khác nhau. Số đông đại diện cho Hội CĐV Bình Dương ngồi ở giữa khán đài chỉ biết vẫy cờ và đánh trống nhạt nhòa, còn gần 100 người khác ngồi lọt thỏm ở góc khán đài nhưng cổ vũ cực kỳ máu lửa, hò hét xuyên suốt cả trận đấu và không hề thua kém sự cuồng nhiệt của CĐV SLNA.

Hình ảnh đối lập ấy của CĐV Bình Dương chẳng nào “vạch áo cho người khác xem lưng”, trong khi một vạn CĐV xứ Nghệ là tập hợp những người con xa xứ đang sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP.HCM nhưng lại cổ vũ rất chuyên nghiệp. Sau trận đấu, họ còn tổ chức một buổi gala ấm áp để các người con xứ Nghệ xa xứ có cơ hội giao lưu với thầy trò Ngô Quang Trường.

Ở mùa này, BLĐ B.Bình Dương đã đưa vé mời vào siêu thị, phát vé mời miễn phí cả 3 khán đài B, C, D và Hội CĐV Bình Dương nhận được tài trợ tiền tỷ nhưng vẫn không thể lôi kéo CĐV. Và 2 vòng đấu vừa qua, Gò Đậu gần như chật cứng, nhưng phần lớn khán giả đến vì HA.GL và SLNA chứ không phải để chiêm ngưỡng các ngôi sao đội nhà.

VĂN NHÂN

Trận đấu với SLNA, B.Bình Dương đã “thua” mà nói như Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn thì “nhìn sang thấy CĐV SLNA mà mê và thèm”: “Chúng tôi cũng đầu tư đào tạo trẻ nhưng đội luôn đặt mục tiêu cao, cầu thủ trẻ lên đội 1 khó đáp ứng được yêu cầu, khó trụ lại”, Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn chia sẻ như cách giải thích về việc đội bóng không có bản sắc hay cầu thủ địa phương.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội