Trần Bửu Ngọc: Muốn đá bóng cho quê hương cũng khó…

thứ bảy 20-6-2015 10:55:36 +07:00 0 bình luận
“Là người con Đồng Tháp, tất nhiên tôi muốn thi đấu và đóng góp cho đội bóng quê hương, thế nhưng, lãnh đạo họ không nghĩ cho hoàn cảnh khó khăn của cầu thủ thì làm sao mình có thể ở lại và cống hiến”, thủ môn Trần Bửu Ngọc (nay đã bắt cho B.Bình Dương) chia sẻ về những bất cập ở CLB Đồng Tháp.

Đầu mùa giải 2015, Bửu Ngọc được Đồng Tháp đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng vì không thể thỏa thuận được các chế độ, hai bên không thể tìm được tiếng nói chung. Để có được sự tự do, thủ thành này cùng gia đình phải mời luật sư giúp sức và thậm chí là nhẫn nhịn để được ra đi.

“Từng bị CLB Đồng Tháp làm khó, nên tôi hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của Duy Khanh lúc này. Ở thời điểm ấy, Đồng Tháp còn nợ tôi 5 tháng tiền lương, mỗi tháng 18 triệu tính ra gần 100 triệu và còn 80 triệu đồng tiền thưởng thăng hạng V.League 2015. Chưa hết, tại giải hạng Nhất 2014, tôi được nhận giải cầu thủ xuất sắc, BTC thưởng 10 triệu, nhưng chỉ nhận được bảng danh vị và Cúp, còn tiền thì mất tích.

Gia đình tôi đã nhiều lần lên gặp ông Lê Ngọc Chức nói chuyện với mong muốn giải quyết mọi việc theo hướng nhẹ nhàng. Thế nhưng, đổi lại là thái độ bất hợp tác cùng những lời lẽ thách thức. “Sẽ không thể đi đâu được, kể cả có mời luật sư thì cũng vậy. Muốn ra đi phải chồng đủ 3 tỷ đồng”. Gần 5 năm cống hiến, không có một đồng tiền lót tay, lương thì lúc có lúc không, khi ra đi lại bị làm khó. Ông Chức hết tình hết nghĩa đến mức đuổi tôi khỏi đội, không cho tập cũng như ăn uống, mặc dù vẫn còn hợp đồng.

Để giải quyết nhanh vụ việc của mình, khi ấy tôi đã đi vay gần 300 triệu, một phần lo cho bố mẹ đang bệnh nặng, một phần dùng để thuê luật sư. Thật sự, không thể diễn tả hết nỗi uất ức trong tôi ở thời điểm đó. Nếu tính 1,3 tỷ đồng bỏ ra để đền bù cùng với tiền lương thưởng CLB nợ, tôi đã phải mất gần 1,5 tỷ đồng để đổi lại tự do cho chính mình. Ngày được ra đi, tôi chỉ có được tờ giấy thanh lý, không hề nhận được sổ BHXH, mặc dù trước đó mỗi khi nhận lương đều bị trừ khoản tiền đó”, Bửu Ngọc chia sẻ trong sự đồng cảm và bức xúc thay cho Duy Khanh.

TIỂU PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội