Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Lần đầu tiên tại V.League 2017, HAGL điền tên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vào danh sách thi đấu...tất cả vì sự nỗ lực không mệt mỏi của cầu thủ người Thái Bình.
Bầu Đức và Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng đang làm dậy sóng dư luận vì màn “đá xoáy” trên mặt báo. Theo đó, VPF và BCT giải đã lên tiếng.
Ông bầu CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức phản pháo chủ tịch CLB Quảng Nam về trận thắng gây nhiều tranh cãi và dư luận tại vòng 11 V.League 2017.
Trao đổi về bàn thắng việt vị của HA.GL, Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng đã chửi công tác trọng tài và nhắc chuyện bầu Đức từng bồi dưỡng "Vua áo đen".
Chơi khá cá nhân và dứt điểm kém, các tuyển thủ quốc gia của HAGL đã để lại một trận thắng đầy tranh cãi thay vì có thể khiến kết quả trở nên thuyết phục hơn.
“Kết thúc trận đấu, tôi xem lại băng ghi hình và quả thực đá là bàn thắng không hợp lệ của HAGL, cầu thủ Ngọc Quang đã việt vị”, trợ lý số 1 Phan Viết Thái nói.
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức không đi đám cưới của người quen như kế hoạch mà ở lại xem Công Phượng và đồng đội thi đấu, kết quả là may mắn đến với HAGL.
HLV Huỳnh Đức cho rằng chính việc Đức Chinh tập quá nhiều ở U20 Việt Nam khiến cầu thủ này không có thể trạng tốt nhất. Và thời ông không có chuyện đó.
Hơn 50 CĐV TP.HCM đã chửi trọng tài và xem bóng đá trong cảnh bị cơ động kèm trên sân Gò Đậu. Dưới sân, đội bóng của Công Vinh đã thất bại 0-1 trước B.Bình Dương.
Cùng các học trò xem lại tình huống tranh cãi trên sân, HLV Hoàng Văn Phúc không hiểu sao trợ lý trọng tài lại không phất cờ việt vị bàn thắng của HAGL.
Hải Phòng và SLNA đều có cơ hội vượt lên nhưng không bên nào tận dụng được. Chỉ có được 1 điểm khiến cả hai đều có lý do để nuối tiếc.
HAGL chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp với chiến thắng 1-0 trước Quảng Nam. Trong khi trên sân Lạch Tray, Hải Phòng để SLNA cầm hòa 1-1.
Trong bối cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, CLB Long An đang gặp phải khó khăn từ chính nội bộ đội nhà, với một số cầu thủ có tâm lý không thoải mái ra sân.
Không hiểu vì sao sân Pleiku đã trở thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ HAGL mùa này khi đội thường thua những bàn ngớ ngẩn, và càng tệ hơn mỗi khi tiếp Quảng Nam.
Sự an toàn cả hai tạo ra trên khán đài đang khiến khán giả nhàm chán, thậm chí thất vọng, bằng hồ nghi với thứ bóng đá “tình nghĩa”.
Sau khi xem đàn em bị U18 Mito Hollyhock áp đảo, Tuấn Anh trở lại sân tập và được đồng đội chào đón vào đội hình đối kháng của HAGL.
"Một số cầu thủ đã có suy nghĩ tiêu cực là đội bóng đi xuống". Đó là phát biểu của HLV Minh Phương sau trận thua tan nát 0-4 trước CLB Sài Gòn.
Đúng 24 tiếng đồng hồ trước trận HAGL tiếp Quảng Nam FC trên sân Pleiku thì nhóm Công Phượng và đồng đội ở ĐTQG mới có mặt tại Hàm Rồng xỏ giày khởi đồng.
Cuối tuần này, bóng đá nội tiếp tục diễn ra các trận đấu tại V.League cũng như hạng Nhất và nhiều CLB đang kêu trời khi bị ĐTQG cũng như U20 Việt Nam "hút máu".