Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Thành tích kém là điều “tất lẽ dĩ ngẫu” nhưng đáng buồn là ĐT.LA – một “biểu tượng sạch” của V.League cũng mất kiểm soát. Tất cả là vì… tiền.
Tìm lại ký ức, niềm hân hoan, háo hức khi nhớ về kỳ Tiger Cup năm 1998, khi mà đội tuyển của chúng ta đã khiến khiến khán đài sân Hàng Đẫy như muốn nổ tung vì chiến thắng ba sao trước người Thái tại trận bán kết. Để rồi người hâm mộ đổ kín những ngả đường tiệc tùng hát hò đến 3-4 giờ sáng…
Sau một mùa bóng phải đến tận vòng cuối mới trụ hạng thành công, XSKT.Cần Thơ đang là đội bóng ráo riết “săn” tân binh nhất trên thị trường chuyển nhượng.
Ảnh hưởng nặng nề vụ 6 cầu thủ bán độ ở mùa trước, cộng thêm lãnh đạo chủ quan và HLV Trần Bình Sự bất lực, Đồng Nai đã rớt hạng trong một mùa bóng “thật giả khó lường” mà bất kỳ đội nào tính sai một nước cờ là phải… “chết”!
Hội nghị Ban chấp hành VFF, khi Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn xin rút khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia thì bầu Đức liền đề nghị HLV Lê Thụy Hải ngồi vào thế vai.
Xác định là đội bóng “sinh sau đẻ muộn”, chỉ có thể lấy thứ bóng đá tử tế để lôi kéo khán giả, QNK.Quảng Nam mang sứ mệnh cao cả là vớt vát cái sạch cho “cái ao” V.League. Và họ đã làm tốt sứ mệnh cao cả trên, dù thành tích không hề tốt.
Tháng 11 tới đây ngành thể thao dự kiến mở một hội nghị, được cho là “Hội nghị Diên Hồng” về bóng đá nhằm đánh giá thực trạng và bàn giải pháp cứu bóng đá nước nhà khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, tiền đạo Văn Thắng đang được CLB Thanh Hóa tìm mọi cách để đưa anh quay về với đội bóng quê hương. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại Thắng rất khó trở về Thanh Hóa vì những vướng mắc trong hợp đồng với CLB XSKT.Cần Thơ.
Không còn những liều doping tiền thưởng vài tỷ đồng, chi phí sinh hoạt, luyện tập và thi đấu bị cắt giảm tối đa nhưng dưới thời HLV Trương Việt Hoàng, Hải Phòng lại chơi rất ổn định nhờ vào sức mạnh tinh thần và chiến thuật hợp lý.
Khi bóng đá bắt đầu “mở cửa”, nếu như có những con số thống kê cụ thể được công khai, có lẽ CLB Hải Phòng mới chính là đội “phá rào” bạo chi nhất phía Bắc và có thời còn được ví như “kinh đô” của V.League. Thế nhưng, cái thời kỳ vung tiền mạnh tay ở đất Cảng đã không còn nữa, thay vào đó họ không khác gì “đội bóng quốc dân”, sống bằng tiền ngân sách.
Chứng kiến thành tích của SHB.ĐN có dấu hiệu thụt lùi trong những năm gần đây, nhà tài trợ Đỗ Quang Hiển buộc phải hành động để cứu vãn tình thế.
Chỉ giành được 6 điểm sau 3 trận, tưởng như cánh cửa góp mặt ở VCK U.21 QG sẽ khép lại với đội bóng phố Núi nhưng cuối cùng, “đám trẻ nhà bầu Đức” đã hạ Bình Phước 3-0 để cùng với SHB.Đà Nẵng là 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành 2 chiếc vé cuối cùng.
“Tôi xin nhận trách nhiệm về thành tích của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2015”, HLV Lê Huỳnh Đức ngắn gọn sau trận đấu khép lại mùa giải 2015 trước FLC Thanh Hóa trên sân Chi Lăng. Nó khái quát cho thất bại ê chề của đội bóng sông Hàn ở mùa này.
Dù chưa chính thức nhận được kết luận từ cơ quan điều tra Bộ công an (C45) về đơn thư tố cáo 2 quan chức VFF nhận hối lộ và có nhiều sai phạm nhưng theo người tố cáo là ông Nguyễn Văn Chương, nếu C45 có quyết định vô tội với người bị tố cáo, ông mong mình… bị kiện ngược.
Nôn nóng, ảo tưởng và cả tính toán trong việc đặt niềm tin vào lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HA.GL Asernal JMG, sau những thành công ban đầu cùng U.19 VN, suýt chút nữa, bầu Đức đã phải ôm hận với quyết định cho “tụi nhỏ” lên chơi tại V.League. Cả mùa giải phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và nếu như không được “cứu” ở 5 vòng đấu cuối, lúc này HA.GL đã phải trở về với nơi họ đã bắt đầu cách đây 13 năm…
16h chiều nay, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội trả món nợ trước người Thái, nhưng không phải là trên sân đấu 11 người mà là tại giải vô địch Futsal châu Á. Xin mời quý vị và các bạn cùng dõi theo và ủng hộ cho đội tuyển của chúng ta khi phải thi đấu tại nhà thi đấu Bangkok.
Bóng đá “chết đi sống lại”, S.Khánh Hòa BVN xuất hiện ở V.League 2015 như một phép màu và họ đã trở thành biểu tượng của mùa bóng này về ý thức và khát vọng chơi bóng…
Dù đã thi đấu rất nỗ lực, thế nhưng các cầu thủ của chúng ta đã không thể giành một kết quả có lợi trước những vị khách Thái Lan.
Sau những pha ban bật nhỏ ở tốc độ cao, cầu thủ mang áo số 3 của Thái Lan đã có mặt đúng lúc đúng chỗ ghi bàn thắng thứ 3 cho Thái Lan.