Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Nếu đúng kịch bản, Đồng Nai sẽ rớt hạng khi V.League 2015 hạ màn, bởi cơ hội sống sót là rất nhỏ. Song ở môi trường bóng đá như V.League thì… “con bò cũng có thể chui lọt lỗ kim”.
“Với tư cách là một CĐV bóng đá Đồng Nai, tôi nói để xây dựng rằng: V.League năm nay thực sự là giải đấu bóng đá có vấn đề, không còn là một giải đấu bóng đá đơn thuần. Nó là một trò chơi đá cuội và như báo chí nói là “Vờ” League…”, PCT thường trực Hội CĐV Đồng Nai, Trần Đình Chiến chia sẻ.
Hôm qua, có một tin không biết là nên nghĩ thế nào: TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xét xử lưu động, tuyên phạt Đào Văn Thắng (28 tuổi) 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Vẫn còn day dứt và ân hận vì lỡ khiến cho Trần Anh Khoa bị chấn thương nặng sau pha vào bóng rất nguy hiểm tại vòng 25 V.League 2015, hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) đã đến tận nhà cầu thủ này để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh và được gia đình của Anh Khoa thứ lỗi.
Sân Cao Lãnh cuối tuần này sẽ rất sôi động và hoành tráng bởi nơi đây được chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn trong ngày trao Cúp vô địch cho B.Bình Dương.
Sau khi V.League mùa này kết thúc, tiền vệ Nguyễn Thanh Hải sẽ chia tay ĐT.LA để đến một bến đỗ mới.
Không còn mục tiêu đua tranh huy chương, nhưng HLV Phạm Như Thuần vẫn khẳng định: “Sẽ chơi một trận sạch sẽ nhất trước Đồng Nai để dành tặng NHM”.
Sáng qua (16/09), PCT UBND tỉnh Gia Lai ông Kpă Thuyên đã đến thăm, động viên và thay mặt tỉnh trao tặng cho tập thể CLB HA.GL số tiền 200 triệu đồng sau thành tích trụ hạng tại V.League 2015.
Sau gần 1 ngày nhóm họp, Ban Kỷ luật VFF vẫn chưa thể đưa ra mức phạt cho trung vệ Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, với những hồ sơ và hình ảnh từ clip tình huống phạm lỗi, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng, cầu thủ của SLNA chắc chắn không thể thoát án phạt nặng.
“Cho tới thời điểm này, BTC giải U.21 QG hay Phòng Tổ chức thi đấu của VFF vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc HA.GL không tham dự giải đấu. Vì thế, chúng tôi vẫn đang tiến hành theo kế hoạch đề ra từ đầu”, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi (ảnh nhỏ) cho biết.
Số phận Đồng Nai bây giờ chẳng khác nào “chỉ mành treo chuông”. Từ BLĐ đến BHL đội bóng này đang chờ một kỳ tích xuất hiện ở vòng đấu cuối nhưng mọi chuyện sẽ tự kết thúc nếu họ không thắng T.Quảng Ninh.
BĐVN chưa kịp lắng dịu với phát biểu gây sốc đòi sa thải HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura lại tiếp tục nổi
Sau những tuyên bố gây sốc liên quan đến HA.GL ở V.League, ĐTVN và HLV Miura thì giờ đến lượt giải U.21 QG, bầu Đức chỉ cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… tham dự giải U.21 quốc tế, trong khi VL giải U.21 QG ban đầu ông tuyên bố không tham dự nhưng sau lại có (với cái tên U.21 Trẻ Gia Lai)… Tất cả như một trò đùa. Có điều, dường như nó có chủ đích.
Cả thế giới xôn xao về khả năng mạng xã hội Facebook có thể sẽ tạo ra một nút “dislike- không thích” bên cạnh nút “like – thích”. Tại sao phải xôn xao khi mà ở đời trạng thái “thích” và “không thích” thường xuyên xuất hiện.
Hai bàn thắng của Dũng ‘vàng’ và Hùng ‘điện’ ở những phút cuối trận đã giúp Moon Quang Trung lội ngược dòng trước Top Group ở vòng đấu thứ 2 HPL-S3 diễn ra hôm chủ nhật vừa qua.
Dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, thế nhưng cựu vương Thành Đồng vẫn phải cúi đầu nhận thất bại cay đắng trước tân binh Tô Ký – Tứ Liên.
Trong số 20 này của chương trình ‘Café 24h’ hai nhà báo Đức Hùng và Phan Đăng sẽ đưa ra những góc nhìn thú vị lý giải nguyên nhân vì sao CĐV quay lưng với đội tuyển quốc gia và sức hút của V League ngày càng kém, ấy vậy mà món ‘đặc sản’ của người Hà Nội lại thu hút được sự chú ý của khán giả.
Hai bàn thắng của Thanh Sơn và Văn Toàn đã giúp MV Corp giành trọn 3 điểm trước người đồng hương xứ Nghệ – Văn Minh trong trận đấu cuối tuần qua để có được 3 điểm đầu tiên tại HPL-S3.
Trung vệ của Sông Lam Nghệ An đã có pha bay người đạp thẳng hai chân đối với cầu thủ Đà Nẵng, và với tình huống này Anh Khoa đã bị đứt dây chằng và phải rời sân bằng cáng, trong khi đó Quế Ngọc Hải chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng.