Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
“Bình thường chỉ bán được cỡ 6.000 vé thôi à, riêng trận này bán những 12.000 lận. Với 5.000 vé A, 6.000 vé B rồi ít vé C, D, tính nhẩm chúng tôi thu về 400 triệu đồng, gấp đôi trận bình thường”.
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã ghi tới 7 bàn thắng vào lưới đội khách trong trận cầu mà hai đội cống hiến tới 10 bàn thắng cho khán giả.
Cả 3 trận đấu diễn ra trong chiều ngày hôm nay, đều đã kết thúc với chiến thắng dành cho những đội chủ nhà.
Tận dụng triệt để lợi thế sân nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã giành trọn 3 điểm đầu tiên trước Hải Phòng sau 3 trận derby vùng đông bắc trước đây.
Dù tấn công nhiều, thế trận tốt hơn so với đội chủ nhà thế nhưng đội chủ nhà lại làm được điều mà Hoàng Anh Gia Lai không thể đó là bàn thắng của Nguyễn Đồng Tháp ở cuối hiệp 1.
17h chiều nay, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc tiếp đón những vị khách Đồng Tâm Long An trên sân Chi Lăng, đây được coi là cuộc chiến của những kẻ ăn mày dĩ vãng khi hiện tại họ đã không còn là chính mình.
17h chiều nay, những vị khách Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách được coi là cực kỳ khó khăn trên chảo lửa Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu hấp dẫn khi đội bóng đất cảng đang rất cần điểm để bám đuổi 2 đội bóng đầu bảng.
5 năm 2 chức vô địch và 3 lần Á quân, có thành tích, có con người và lối chơi bản sắc, hào hoa nhất song bao năm qua, nhiệm vụ kéo khán giả Thủ đô đến với Hàng Đẫy vẫn là giấc mơ của HN.T&T. Mãi 2 mùa giải gần đây, họ mới thực sự có những khán giả của mình, với một thế hệ CĐV mới…
16h30 chiều nay, chủ nhà Đồng Tháp sẽ có cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Cao Lãnh. Dù bị coi là đội chiếu dưới thế nhưng đây vẫn được coi là một cơ hội để đội bóng phố núi có điểm.
Ra đời từ năm 2004 và luôn nhận được sự tài trợ khủng từ CLB nhưng Hội CĐV Bình Dương tồn tại nhiều vấn đề khiến chính BLĐ đội bóng đá đất Thủ cũng buồn mà chính Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn từng thổ lộ giấc mơ “mong có được lực lượng CĐV hùng hậu, máu lửa như SLNA và Thanh Hóa”.
“Tôi thừa nhận, các trọng tài Việt Nam vẫn còn căn bệnh xuê xoa khi điều khiển trận đấu. Điều này dù không dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhưng về nguyên tắc là không thể chấp nhận. Bởi rất dễ tạo dư luận xấu và trong mắt các đội bóng, NHM, các trọng tài sẽ bị dị nghị, bóng gió…”. Bên lề buổi họp báo định kỳ do VPF, BTC các giải chuyên nghiệp tổ chức sáng qua tại TP.HCM, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi thẳng thắn nhìn nhận.
Sau bàn thắng khi trận đấu đã ngã ngũ ở trận thua Hà Nội T&T 3-4 vòng 11, Công Phượng đã có 9 trận “tịt ngòi”…
Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho rằng, gần như những phản ứng về công tác trọng tài của HA.GL đều không đúng nhưng có thể với động thái đó, họ muốn gây áp lực lên trọng tài. Tuy nhiên, “các trọng tài cứ đúng luật mà làm và sẽ không có ngoại lệ bất kỳ đội bóng nào…”.
Ngày mai, trọng tài người Nhật Takuto Okabe sẽ xuất hiện ở sân Hàng Đẫy điều khiển trận HN.T&T – Bình Dương. Sự xuất hiện ấy khiến người ta chợt nhìn lại và suy ngẫm về giá trị Nhật trong lòng BĐVN. Cái giá trị ấy có từ khi nào nhỉ?
Ở sân Thanh Hoá từ nhiều năm nay, khẩu hiệu đó xuất hiện. Và CĐV Thanh Hoá bây giờ, họ đúng là tài sản lớn nhất mà Thanh Hoá có được…
Chỉ mang tính tự phát nhưng với đam mê, sự nhiệt huyết và muốn làm cái mới, khác biệt, mùa này nhiều nhóm các bạn trẻ cùng nhau tập hợp lại thành những nhóm Contras để cổ vũ.
Hải Phòng không xuất sắc nhưng với T.Quảng Ninh, họ là “khắc tinh” thực sự với đội bóng láng giềng. Thế nên, đây không chỉ là câu chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” ở trận đối đầu chiều nay…
Thực tế phũ phàng, chiều nay ở sân khấu Cao Lãnh, HA.GL nhiều khả năng chỉ là những diễn viên phụ trong “liveshow của người Đồng Tháp”…
Cộng đồng mạng mấy ngày nay nổi bão với “nỗi nhục quốc thể”. Chuyện bắt đầu từ chia sẻ của một du khách Việt Nam khi ghé qua khu Nhà Việt Nam tại triển lãm Milan Expo. Sự sơ sài, cẩu thả và thậm chí là xấu hổ, theo những gì du khách này phản ánh, được gọi tên là “nỗi nhục quốc thể”.