Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Ở sân Cẩm Phả, T.Quảng Ninh hay “đen” và dễ đánh mất mình. Thế nên gặp XSKT.Cần Thơ, khả năng đội bóng đất Mỏ lại thua theo cách “không thể tin nổi”…
“Với bầu Đức và CLB HA.GL, thực sự tôi không thể dùng từ thích được. Phải nhấn mạnh, tôi rất ngưỡng mộ cách làm bóng đá và con người của bầu Đức.
Bầu Đức có vốn ngàn tỉ nhưng là VNĐ, bầu Hiển cũng chẳng kém cạnh là bao nhiêu nhưng rõ ràng trong câu chuyện đầu tư vào bóng đá, bầu Đức có vẻ đang hụt hơi với lứa cầu thủ trẻ HA.GL còn quá non. Trong khi đó bầu Hiển liên tiếp ghi điểm với việc mời gọi Manchester City sang Việt Nam.
Từng được xem là trung vệ số 1 của U.19 VN và niềm hy vọng lớn của HA.GL nhưng Đông Triều đang trải qua những tháng ngày khốn khó nhất trong sự nghiệp khi bước chân lên V.League, với những chấn thương liên tiếp và bị đày trên băng ghế dự bị. Bây giờ, trung vệ này chỉ có thể tự khẳng định để cứu chính mình…
Không còn cảnh dòng người chen lấn, xô đẩy để sở hữu tấm vé vào sân, sự cuồng nhiệt trên khán đài ở sân Pleiku cũng giảm đi rất nhiều vì thành tích không như mong đợi của HA.GL.
“Mỗi thành viên tham dự đều là những hạt nhân cấu thành giải đấu. Cầu thủ là cái nghề, HLV là nghề và trọng tài cũng thế, đó là nghề nghiệp, công việc.
Tính đến thời điểm này, số điểm giành được trên sân khách của SLNA nhiều hơn cả sân nhà. Một nghịch lý nhưng không bất ngờ, khi mùa này thầy trò Quang Trường đi đến sân nào thì CĐV của họ bê nguyên “chảo lửa thành Vinh” đến đó.
“Cái gì không mua được bằng tiền vẫn có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, có những thứ có nhiều tiền chưa chắc đã mua được và B.Bình Dương hiểu rõ điều này.
Trước những phản đối, sức ép đòi thay HLV của Hội CĐV đội bóng đất Mỏ sau thất bại trước Đồng Tháp, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khẳng định luôn: “Đây không phải là thời điểm để nghĩ đến chuyện thay HLV…”.
“Đúng là có chuyện một số CĐV gây sức ép đòi tôi nghỉ sau trận thua Đồng Tháp nhưng tôi sẽ không bao giờ dao động chỉ vì một số ý kiến quá khích như vậy…”. HLV Đinh Cao Nghĩa thẳng thắn đề cập đến vấn đề của mình.
Mạng xã hội bây giờ là một thứ quyền lực, quyền lực mềm nhưng ảnh hưởng quá rõ nét vào cuộc sống thật.
Không có đội bóng nào ở V.League có lực lượng CĐV đáng mơ ước như họ và cũng không có đội bóng nào ở Việt Nam, CĐV lại có ảnh hưởng, tác động và quyền lực lớn đến mức có thể quyết định đến chiếc ghế HLV, như T.Quảng Ninh…
Cả hai trọng tài Hoàng Ngọc Hà, Ngô Duy Lân – những người nhận được rất nhiều chỉ trích, lên án của các HLV ở vòng 14 V.League vừa qua – đều khẳng định, họ đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và “nếu có mắc lỗi thì đã có băng hình trận đấu ghi hết lại”.
Trên Facebook mới đây có một trò dự đoán, cũng là để giải trí thôi. Đó là một phần mềm mà hình ảnh hiển thị là bản tin thời sự với cô MC xinh đẹp: Thời sự năm 2020 nói gì về bạn?
Rất nhiều đội bóng, cầu thủ, các lực lượng liên quan chưa nắm rõ luật lệ của cuộc chơi nên việc cãi vã, đổ trách nhiệm lên nhau là chuyện… bình thường.
“Chưa bao giờ tôi thấy đội thắng trận lên tiếng chê trách công tác trọng tài, trong khi đó cứ thua hoặc có vấn đề thì những “ông Vua áo đen” lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Kiểu như không biết đổ lỗi cho ai thì nhằm trọng tài mà “đá”, để đánh lạc hướng dư luận…”, một thành viên của Ban Trọng tài VFF chia sẻ về nghề cầm cân nảy mực và về món “đặc sản” của BĐVN trong nhiều năm qua.
Trận đấu với T.Quảng Ninh, trung vệ Cosmin mắc 2 sai lầm cơ bản khi để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nhà bị phạt penalty và cuối trận anh bị trượt chân ngay trước vạch 16m50, tạo cơ hội cho Minh Tuấn ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho T.Quảng Ninh.
Kết thúc vòng 14 V.League 2015, một lần nữa người ta lại phải đặt câu hỏi “có gì không?” khi chứng kiến một loạt trận đấu với nhiều vấn đề lạ thường và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Khi chứng kiến Franklin trở thành “kẻ tội đồ” trong trận hòa đáng tiếc của HA.GL trước Hải Phòng, rất nhiều người đã tiếc cho HA.GL và thậm chí thấy thương cho các cầu thủ trẻ. Bao cố gắng, nỗ lực và lợi thế mà họ có được, tất cả bị phá sản bởi sai lầm, yếu kém của ngoại binh.