Văn Toàn thi đấu cá nhân trong ngày HA.GL bị SLNA chia điểm

chủ nhật 24-4-2016 20:00:30 +07:00 0 bình luận
HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếc nuối khi HA.GL chỉ có tỷ số hòa 0-0 trước SLNA, trong thế trận đội bóng phố Núi tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự vô duyên của Văn Toàn đã khiến đội nhà phải chấp nhận chia điểm.

Sự vô duyên của tiền đạo Văn Toàn, những tình huống xử lý lưỡng lự của tiền đạo ngoại Osmar ở những thời điểm quyết định đã buộc đội bóng phố Núi bị chia điểm một cách đầy tiếc nuối. 

Không thể hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ chơi phía trên hàng công, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thẳng thắn phát biểu sau trận đấu: "Trận đấu này HA.GL đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn rất rõ ràng nhưng sự lưỡng lự và không quyết đoán của các tiền đạo đã khiến chúng tôi phải nhận lấy một kết quả hòa. Hôm nay Văn Toàn đã có một ngày thi đấu rất tốt nhưng tôi có cảm giác cậu ta vẫn chưa giải phóng được sức ỳ nên những pha xử lý cuối cùng thường không tinh tế.

Đã hơn một lần trong trận đấu này, Văn Toàn có thể kiến tạo ra những đường chuyền dọn cỗ giúp cho các đồng đội ghi bàn nhưng cậu ta không làm điều đó mà lại xử lý rất cá nhân và tự mình ném đi những cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Chỉ cần Văn Toàn chịu quan sát, tinh tế hơn một chút ở những thời khắc quyết định thì có lẽ hôm nay HA.GL dẵ kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn".

Tiền đạo Văn Toàn vẫn tìm lại được bản năng sát thủ. Ảnh: Anh Khoa.

Với màn trình diễn không thể tốt hơn trong thời gian qua với 4 bàn thắng ghi được trong màu áo CLB HA.GL cũng như ĐTQG, Văn Toàn chính là niềm hy vọng của HA.GL trong trận đấu với SLNA tại vòng 7 V.League 2016. Niềm tin đó càng có cơ sở khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định xếp Văn Toàn chơi tự do trên hàng công với nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng cho đội nhà. Thế nên, không quá bất ngờ khi mọi đường bóng tấn công của đội nhà đều qua chân của tiền đạo mang áo số 9 này.

Khả năng hoạt động rộng cùng những cú bức tốc độ rất nhanh ở cự ly hẹp, Văn Toàn đã rất nhiều tạo ra sự nguy hiểm trước cầu môn SLNA. Cùng với đó là những đường chuyền nhằm tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Nhưng khi Văn Toàn đã làm rất tốt nhiệm vụ của một cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng khi thu hút được hàng thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội còn lại thì anh lại khá vô duyên ở những tình huống quyết định.

Hai lần đối diện với thủ môn Nguyên Mạnh là hai lần Văn Toàn chần chừ để rồi bị Quế Ngọc Hải cướp đi cơ hội xé toang mảnh lưới đội khách. Không thể tự mình ghi bàn, Văn Toàn quay sang làm nhiệm vụ kiến thiết cho người đồng đội Osmar. Đã có ít nhất 3 tình huống chỉ cần Văn Toàn chỉnh chu và chính xác hơn ở những đường chuyền dọn cỗ thì Osmar đã có thể mang về niềm vui cho khán giả phố Núi. Tuy nhiên, sự nóng vội và thiếu chuẩn xác của Toàn đã không thể giúp cho tiền đạo người Brazil và HA.GL ca khúc khải hoàn.

"Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện vói Văn Toàn sau trận đấu này để cậu ta có thể giải tỏa được tâm lý nặng nề suốt thời gian qua. Có lẽ, việc không ghi được bàn ở mấy vòng đấu vừa qua đã khiến cho Văn Toàn nôn nóng và kháo khát muốn thể mình và dẫn đến việc thi đấu cá nhân như hôm nay", HLV Nguyễn Quốc Tuấn kết luận.

Sau 7 lượt trận đầu tiên của V.League, Văn Toàn đã có 1 pha lập công và 2 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong chiến thắng 5-0 của HA.GL trước CLB bóng đá Sài Gòn trong ngày khai mạc giải. Sau khi được tập trung lên ĐTQG chuẩn bị cho VL World Cup 2018, Văn Toàn đã tỏa sáng với 2 pha lập công trong trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hạ gục Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 4-1. Nhưng kể từ thời điểm đó cho đến lúc này thì tiền đạo này chưa có thêm một lần "nổ súng". Đây chính là nguyên nhân khiến Văn Toàn khao khát lần thứ 2 được tận hưởng cảm giác ăn mừng và dẫn đến việc chơi cá nhân trong mấy vòng đấu gần đây

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

HA.GL: Vĩnh Lợi; Đức Lương, Văn Pho, Văn Thắng, Văn Sơn (Thanh Tùng ); Hồng Duy (Văn Long 46’), Trần Vũ, Ideguchi (Đông Triều 72’), Văn Thanh, Văn Toàn; Osmar.

SLNA: Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Ngọc Hải, Minh Đức, Ngọc Đức (Thế Nhật 80’), Phi Sơn, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc (Thanh Phong 73’), Văn Vinh (Văn Đức 64’); Baba, Odat.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội