Viết cho Quảng Nam FC: “Hãy luôn nhớ! Ngày mai mặt trời vẫn mọc”

thứ năm 30-5-2019 5:55:00 +07:00 0 bình luận
Đinh Thanh Trung đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng như vậy trong ngày mà Quảng Nam FC chia tay HLV Hoàng Văn Phúc. Sau nửa mùa giải tệ hại, hệ quả là sự ra đi của HLV Hoàng Văn Phúc đúng như dự đoán từ trước. 

Lối chơi thiếu gắn kết

Chỉ có được 1 trận thắng, 5 hòa và thua đến 5 sau 11 trận đấu, những người bi quan nhất cũng không thể nghĩ Quảng Nam FC lại có kết quả tệ đến như vậy. Nên nhớ, trước thềm mùa giải diễn ra, đội bóng xứ Quảng là một trong những đội đầu tư mạnh nhất trong khâu chuyển nhượng. 

Những bản hợp đồng như Đào Duy Khánh, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, hay Đinh Viết Tú đã rất được kỳ vọng. Cùng với đó là 3 ngoại binh Claudecir, Thiago hay Santos cũng đem đến sự yên tâm phần nào bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc như đội trưởng Đinh Thanh Trung, Huỳnh Tấn Sinh, Ngô Quang Huy, Hà Minh Tuấn, Phan Đình Thắng… Tiếc thay, dù sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng như Quảng Nam lại không có những màn trình diễn đúng như kỳ vọng.

Chứng kiến lối chơi của Quảng Nam từ đầu mùa giải có thể hiểu rằng, vì sao đội bóng xứ Quảng lại có kết quả bết bát như vậy. Những màn trình diễn của đội bóng chủ sân Tam Kỳ thiếu đi bản sắc trông thấy. Từ ngoại binh cho đến những cầu thủ rất được kỳ vọng như Đào Duy Khánh, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, hay Đinh Viết Tú đã không thể hòa nhập kịp với lối chơi của toàn đội. Những đường bóng của Quảng Nam FC giờ chỉ còn phụ thuộc vào người đội trưởng Đinh Thanh Trung. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Tĩnh không thể lúc nào cũng sắm vai người hung mãi được.

Ngoại binh Claudecir vẫn chưa thể có phong độ tốt nhất.

Hàng công của Quảng Nam FC cũng là một nỗi lo thường trực. “Sát thủ” Claudecir ngày nào bây giờ chỉ còn là cái danh. Trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa này V.League, không khó hiểu khi Quảng Nam chẳng có một cái tên nào. Con số 3 bàn thắng của Claudecir từ đầu mùa không thể xem là ấn tượng nếu biết rằng anh từng là sát thủ của giải đấu (12 bàn thắng ở mùa giải 2016 và 2017).

Lối chơi thiếu sự đột biến, hàng công thi đấu bạc nhược khi không thể tận dụng tốt cơ hội là 2 trong số lý do khiến cho Quảng Nam không có được kết quả từ đầu mùa. Chỉ có được 13 bàn thắng sau 11 trận là minh chứng cho thấy đội bóng xứ Quảng Nam đang trải qua nửa mùa giải đáng quên.

Lời chia tay buồn

Trong một trong chia tay Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc đã không cầm lòng khi nói về việc chia tay đội bóng mà ông từng có 6 năm gắn bó: “Dù rất được kỳ vọng trước khi mùa giải khởi tranh, nhưng kết quả không tốt trong thời qua khiến BLĐ cũng như người hâm mộ cảm thấy thất vọng.Với tư cách HLV trưởng, tôi nhận thấy mình nên có trách nhiệm và xin rút lui, để giúp đội bóng có thêm luồng sinh khí mới và đạt kết quả tốt hơn”.

HLV Hoàng Văn Phúc đã chia tay đội bóng  xứ Quảng.

“Mối ân tình” của HLV Hoàng Văn Phúc với đội chủ sân Tam Kỳ đã kết thúc không trọn vẹn. Dù trước đó, cựu HLV đội tuyển Quốc gia Việt Nam từng giúp Quảng Nam FC vô địch V.League 2017. Nhưng sự khắc nghiệt ngã trong bóng đá không ai nói trước được, và sự chia tay của “Tướng Phúc” như một lẽ tất yếu… 

Thay tướng liệu có đổi vận?

1 ngày sau khi chia tay HLV Hoàng Văn Phúc, Quảng Nam FC chính thức bổ nhiệm HLV Vũ Hồng Việt. Người trước đó được biết đến với cương vị là HLV U21 Hà Nội. Ông Việt là một HLV trẻ, chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng nào ở V.League và lẽ dĩ nhiên, ông cũng chỉ dừng ở mức được đánh giá là HLV… tiềm năng. Vì thế, sự hoài nghi về tài năng của HLV Hồng Việt là điều khó tránh khỏi.

Đến với Quảng Nam vào lúc đội bóng này đang gặp khó khăn, HLV Hồng Việt liệu sẽ giúp đội bóng này thi đấu khởi sắc ở giai đoạn sắp tới? Nói vậy, không có nghĩa là vị HLV trẻ tuổi này chỉ đối đầu với những khó khăn. Quảng Nam FC vẫn còn đó một đội hình đồng đều về chất lượng và khao khát cống hiến. Có chăng đội bóng này còn thiếu đó là một lối chơi mới với sự gắn kết hơn nữa để những nhân tố trong đội hình có thể khai thác tối đa tài năng của mình.

HLV Vũ Hồng Việt được chỉ định thay cho ông Phúc.

Vẫn sẽ là đội trưởng Đinh Thanh Trung, người là đầu tàu về tinh thần và lối chơi cho toàn đội. Cuộc chiến trụ hạng là điều mà Thanh Trung và những đồng đội không hề mong muốn. Nhưng số phận đã gọi tên, Quảng Nam FC và HLV Hồng Việt lúc này chỉ còn cách là chiến đấu hết sức với hi vọng trụ hạng ở giải đấu cao nhất Việt Nam… Đó hoàn toàn là nhiệm vụ nằm trong khả năng nếu Quảng Nam FC có sự gắn kết và biết tận dụng tốt cơ hội hơn ở giai đoạn lượt về. Đúng như dòng chia sẻ của đội trưởng Đinh Thanh Trung chia sẻ: “Hãy luôn nhớ! Ngày mai mặt trời vẫn mọc”…

Phú Nguyễn

Hữu Thành
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội