Tắt thở rồi "hồi sinh" để thi đấu trong cùng một đêm: Chuyện không tưởng của làng đô vật thế giới

thứ năm 23-4-2020 11:00:00 +07:00 0 bình luận
Có lẽ ai cũng đã từng cáo ốm để nghỉ làm hay để từ chối một bữa tiệc, tuyệt nhiên ở làng đô vật lại có một con người đi ngược với nhân loại khi không xin nghỉ phép dù vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan.

Đô vật Jim Fullington, biệt danh The Sandman, người nổi tiếng với lối biểu diễn điên loạn bạo lực cũng từng có một "điển tích" điên rồ không kém phong cách của ông. Trong một đêm diễn của ECW (công ty con của WWE) ở Milwaukee, Winconsin, đô vật Tommy Dreamer bất ngờ nghe tin đối thủ của ông, The Sandman đã bị sốc thuốc và chết ngay trên xe đến sự kiện sau một mũi tiêm Nubain (một loại thuốc giảm đau liều cao, sử dụng bằng cách tiêm vào tĩnh mạch, cơ bắp hoặc mỡ).

Tưởng như trận đấu của cả hai sẽ bị hủy thì The Sandman bất ngờ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Tommy Dreamer và tham gia biểu diễn như chưa có gì xảy ra. Hóa ra, sau khi The Sandman bị chết lâm sàng, quản lý Bill Alfonso (ngồi cùng xe với The Sandman lúc đó) đã nhanh chóng nhảy xuống xe, giấu đi hết các loại thuốc men trên xe hòng tránh bị điều tra trên đường đến bệnh viện. Cả đoàn xe khi gặp bác sĩ lúc đó hành xử như thể: "Tụi tôi không biết gì cả, đang đi đường thì thấy cái xác này nên đưa đến bệnh viện thôi."

"The Sandman" Jim Fullington nổi tiếng với phong cách điên loạn và bạo lực. (Ảnh: WWE)

Vì phải nhận một cái "xác" từ trên trời rơi xuống, các bác sĩ quyết định dùng ngay một mũi Adrenaline liều cao cho Sandman. Bất ngờ, tim của The Sandman đập bình thường trở lại, Jim Fullington trở về từ cõi chết theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, thay vì cáo ốm để điều trị, "The Sandman" Jim Fullington tức tốc chạy đến show ECW để hoàn thành trận đấu của ông trong sự kinh ngạc đến kinh hoàng của đồng nghiệp.

Với tần suất biểu diễn cao độ, những chấn thương dai dẳng đi cùng với việc giữ hình tượng trong mắt khán giả, hầu như đô vật nào cũng quen với việc sử dụng thuốc giảm đau và steroid. WWE nói riêng và đô vật nói chung cũng đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp vì sốc thuốc mà qua đời.

May thay, trong thời gian hiện tại, WWE đã bắt đầu siết chặt khâu quản lý việc sử dụng chất kích thích và những trường hợp như "The Sandman" Jim Fullington có vẻ sẽ không còn nữa. Mong là thế.

N.Đ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội