Võ sĩ BJJ Roger Gracie chia sẻ về “trải nghiệm tồi tệ” khi nhiễm COVID-19

thứ ba 14-4-2020 11:15:00 +07:00 0 bình luận
Chia sẻ từ Nhu thuật gia trứ danh Roger Gracie cho thấy những trải nghiệm khó khăn khi mắc COVID-19.

Là một võ sĩ Nhu Thuật-MMA với 12 chức vô địch thế giới, Roger Gracie được xếp vào hàng “huyền thoại” trong giới võ thuật khi mới ở tuổi 38. Và mới đây, chia sẻ của anh trong cuộc chiến chống lại COVID-19 một lần nữa nhắc nhở mọi người về sự nghiêm trọng của dịch bệnh này.

Theo trang Combate, Roger Gracie phát hiện mình nhiễm COVID-19 từ tháng 3. Võ sĩ người Brazil đã mô tả lại thời gian chống chọi lại loại virus này như một cuộc chiến thực sự.

“Tôi vừa nhiễm bệnh và hồi phục 2 tuần vừa qua. Tôi nằm bệt trên giường trong tình trạng tồi tệ. Có lẽ đây là điều tôi nên nói ra bởi nhiều người không biết được chính xác căn bệnh này như thế nào. Một số thậm chí nghĩ rằng họ sẽ không bị nhiễm hoặc không bao giờ có nguy cơ nhiễm.” - Roger gửi lời cảnh báo.

Roger Gracie – một võ sĩ trứ danh đã thuật lại quá trình bị nhiễm COVID-19. (Ảnh: GracieMag)

“Tôi nằm lì trên giường suốt 10 ngày, sốt 40 độ với những cơn ho liên tục. Có một ngày tôi vật vã với những cơn khó thở, nhịp tim tăng cao một cách kì lạ, thật may là nó không kéo dài. Tôi gọi xe cứu thương và được kiểm tra, sau đó, các bác sĩ khuyên tôi nên ở yên trong nhà.” – Roger Gracie chia sẻ cảm giác trong thời gian nhiễm bệnh.

Tôi thậm chí đã sợ hãi khi tình trạng sẽ không tiến triển tốt. Vào ngày thứ 8, tôi thực sự lo lắng khi mà các cơn sốt đã giảm, tưởng chừng mình đã khá lên nhưng các triệu chứng trở lại còn nghiêm trọng hơn. Tôi cảm thấy cơ thể rất yếu và không thể kiểm soát. Bạn gái tôi cũng vậy, cô ấy sốt 38, 39 độ trong tình trạng vô cùng yếu ớt, cơ thể suy nhược.”

Brazil là quốc gia dẫn đầu Nam Mỹ về số người nhiễm và tử vong vì COVID-19. (Ảnh: Bloombergs)

Chia sẻ về vấn đề này, Roger Gracie muốn nhấn mạnh rằng một người khỏe mạnh hoàn toàn có thể bị đánh gục bởi loại virus này và đề nghị tất cả phải thận trọng: “Tôi nghĩ mọi người tốt hơn hết nên biết thông tin này. Rất nhiều người đã nói với tôi rằng không thể có chuyện tôi bị nhiễm bởi tôi còn trẻ và rất khỏe.

Thực tế là rất nhiều người đã chết, bạn tôi, một VĐV Marathon 35 tuổi người Ý đã qua đời vì con virus này. Còn hàng nghìn trường hợp như thế nữa mà chúng ta không biết, vì thế, hãy thật cảnh giác. Đây không phải là trò đùa đâu.”

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội