Bỉ 3-2 Senegal: Cú đúp của Tielemans tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng
Bỉ 3-2 Senegal (Sau hiệp phụ)
- Bàn thắng Bỉ: Lukaku (86'), Tielemans (89', 120+5' pen)
- Bàn thắng Senegal: Diarra (25'), Sarr (51')
Đội tuyển Bỉ đã làm được điều gần như không thể: lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 5 phút, qua đó đánh bại "Những chú sư tử Teranga" để đi tiếp. Quả phạt đền của Youri Tielemans ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ đã hoàn tất cú lội ngược dòng khó tin này, trong bối cảnh Bỉ tưởng chừng như đã phải xách vali về nước.
Senegal nhập cuộc cực kỳ tốc độ, liên tục tìm thấy khoảng trống ở hai hành lang cánh nhờ sự cơ động của Sadio Mane và Iliman Ndiaye. Áp lực đó suýt chút nữa đã chuyển hóa thành bàn mở tỷ số khi Thibaut Courtois cản phá quả tạt đổi hướng của Ismail Jakobs, đưa bóng đến đúng tầm chân của Ismaila Sarr. Dù đang trong đà ngã, tiền đạo của Crystal Palace vẫn nỗ lực dứt điểm đưa bóng dội cột dọc trước khi đá bồi đi chệch khung thành.
Vài phút sau, Senegal cuối cùng cũng cụ thể hóa sức ép thành bàn dẫn trước nhờ công của Habib Diarra, ngay sau khi Sarr một lần nữa đưa bóng tìm đến khung gỗ. Mane thực hiện một quả tạt xoáy tuyệt đẹp, Sarr bật cao hơn tất cả các trung vệ Bỉ, trước khi Diarra băng vào đá bồi nhanh nhất.
Đại diện châu Phi nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ và lần này Sarr đã có được bàn thắng cho riêng mình. Trung vệ Moussa Niakhate tung một đường chuyền dài chuẩn xác, Sarr hãm bóng bằng ngực loại bỏ hàng thủ Bỉ trước khi dứt điểm hạ gục Courtois.
Tuyển Bỉ dường như đã sụp đổ, nhưng trong những phút cuối cùng, hai cầu thủ vào sân thay người là Thomas Meunier và Romelu Lukaku đã phối hợp ăn ý để thắp lại tia hy vọng cho Quỷ Đỏ. Ngay sau đó, Tielemans đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt xoáy của Leandro Trossard để gỡ hòa, làm nổ tung cầu trường và đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ phải giải quyết trên chấm luân lưu, kịch tính lại tiếp tục nổ ra. Tielemans bị đốn ngã trong vòng cấm, và sau khi tham khảo công nghệ VAR, chính anh đã bước lên thực hiện thành công quả phạt đền, tiễn Senegal về nước theo một kịch bản tàn nhẫn nhất.
"Chúng tôi đã bị loại – điều đó thực sự đau đớn. Phải dành lời khen ngợi cho toàn đội, những người đã cống hiến hết mình, nhưng thật không may, chúng tôi đã không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước hai bàn. Xin chúc mừng đội tuyển Bỉ đã đi tiếp. Chúng tôi phải chấp nhận điều này – đó là bóng đá." – Pape Thiaw, HLV trưởng Senegal
"Trong bóng đá, mọi thứ luôn có thể xảy ra miễn là bạn có niềm tin. Sức mạnh của tập thể này còn nằm ở những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, bởi bạn không thể giành kết quả tốt chỉ với 11 con người. Chúng tôi đã thực hiện những điều chỉnh cần thiết... và thế trận được cải thiện, ngay cả khi chúng tôi phải nhận bàn thua thứ hai." – Rudi Garcia, HLV trưởng Bỉ
Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục ở lại Seattle để thi đấu trận Vòng 16 đội vào ngày 6 tháng 7, đối đầu với chủ nhà Mỹ hoặc Bosnia và Herzegovina.
