Cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử Jude Bellingham chưa chắc đá chính ở World Cup 2026
Sức nóng từ băng ghế dự bị và người thách thức Morgan Rogers
Dưới cái nắng gay gắt tại West Palm Beach, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh đang nóng lên. Trong bài phát biểu mới nhất, HLV trưởng Thomas Tuchel khẳng định tiền vệ Jude Bellingham sẽ phải trải qua một cuộc chiến thực sự nếu muốn đảm bảo một suất đá chính.
Khi được truyền thông hỏi liệu ngôi sao của Real Madrid có phải cạnh tranh vị trí hay không, chiến lược gia người Đức thẳng thắn: "Có, chắc chắn rồi. Cậu ấy là một trong những lựa chọn đá chính và tự biết rõ điều đó, nhưng chúng tôi đang có khoảng 14 đến 15 cầu thủ đủ đẳng cấp đá chính vào lúc này. Vai trò của mỗi người luôn có thể thay đổi".
Nỗi lo của Bellingham hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào giai đoạn vòng loại vừa qua. Morgan Rogers, tiền vệ của Aston Villa, mới là người được tin dùng hơn. Rogers là cầu thủ duy nhất của tuyển Anh góp mặt trong cả 8 trận đấu vòng loại, trong khi Bellingham chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 lần.
Dù vậy, ở trận giao hữu gặp New Zealand tại Tampa gần đây, Bellingham đã chơi tốt hơn người bạn thân của mình khi cả hai cùng được thử nghiệm 45 phút ở vai trò số 10. HLV Tuchel thừa nhận ông rất ấn tượng với những gì tiền vệ 22 tuổi thể hiện sau khi trở lại sau chấn thương: "Jude trông rất ổn trên sân tập. Cậu ấy đang ở trong một trạng thái lý tưởng nhờ có thời gian nghỉ ngơi, từ đó nuôi dưỡng cơn khát khao trở lại thảm cỏ".
Bản kế hoạch của Tuchel và vai trò đầy bí ẩn
Trước thềm trận mở màn gặp Croatia vào ngày 17/6, HLV Tuchel hé lộ ông đang chia đội hình 26 người của tuyển Anh thành 3 nhóm riêng biệt bao gồm nhóm 14-15 cầu thủ tiềm năng đá chính, một nhóm đặc biệt và nhóm những người chuyên kết thúc trận đấu. Dù danh tính từng người được giữ kín với truyền thông, Tuchel xác nhận đã thông báo rõ ràng vị trí của từng cầu thủ và trạng thái này có thể thay đổi bất cứ lúc nào từ nay đến trận mở màn.
Đáng chú ý, chiến lược gia người Đức vẫn từ chối tiết lộ liệu Bellingham có nằm trong "nhóm thủ lĩnh" của đội tuyển hay không - một hội đồng gồm các cầu thủ kỳ cựu được kế thừa từ thời Gareth Southgate để thảo luận chiến thuật với ban huấn luyện. Dù Bellingham đã đeo băng đội trưởng trong hiệp 2 trận thắng New Zealand, Tuchel cười và giải thích đó chỉ là vì anh là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất trên sân lúc bấy giờ.
Song song với cuộc cạnh tranh của Bellingham, Tuchel cũng xác nhận tiền vệ Declan Rice sẽ đảm nhiệm vai trò đội phó của Tam sư, là người thay thế Harry Kane đeo băng thủ quân mỗi khi tiền đạo này vắng mặt trên sân.
Tuyển Anh hiện đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng tại West Palm Beach trước khi đá giao hữu với Costa Rica tại Orlando và một trận đấu kín với CLB địa phương Miami United. Sự hội quân muộn của nhóm cầu thủ Arsenal bao gồm Rice, Saka, Eze và Madueke buộc Tuchel phải tính toán lại số phút thi đấu để điểm rơi phong độ của toàn đội đạt mức hoàn hảo nhất.
Cuộc cạnh tranh gắt gao này vô hình trung biến tuyển Anh thành một khối thuốc súng đáng gờm, nơi ngay cả một ngôi sao lớn như Bellingham cũng không được phép lơ là nếu muốn giữ vững vị thế của mình.
