Christian Eriksen lại gục ngã và tiết lộ từ bác sĩ điều trị trên sân
Sự cố xảy ra trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tại Odense, gợi lại ký ức kinh hoàng về cơn ngừng tim mà ngôi sao này từng trải qua tại EURO 2020. Tuy nhiên, những thông tin cập nhật từ đội ngũ y tế đã mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho người hâm mộ.
Trận đấu đang diễn ra đến phút 64 khi Đan Mạch tạm dẫn trước Ukraine với tỷ số 2-1. Đột nhiên, tiền vệ 34 tuổi đang khoác áo Wolfsburg đưa tay lên ôm ngực rồi đổ gục xuống thảm cỏ. Sự hoảng loạn lập tức bao trùm sân vận động khi các cầu thủ hai đội vội vã vẫy gọi lực lượng y tế vào sân cấp tốc.
"Tôi quay lại và thấy Christian Eriksen đang ngã xuống đất. Phản ứng của mọi người rất nhanh chóng, tôn trọng và cẩn trọng", đội trưởng Pierre-Emile Højbjerg chia sẻ sau trận đấu.
Trận đấu giao hữu ngay lập tức bị hủy bỏ hoàn toàn. Trọng tài và ban tổ chức quyết định dừng bóng để ưu tiên tối đa cho việc cứu chữa tiền vệ người Đan Mạch. Khán giả và các đồng đội của anh nín thở dõi theo từng cử động của đội ngũ bác sĩ trên sân.
Ngay sau khi Eriksen được đưa rời sân bằng cáng và chuyển tới bệnh viện, bác sĩ trưởng của đội tuyển Đan Mạch, ông Morten Boesen, đã đưa ra những thông báo về tình hình của anh.
Bác sĩ Boesen xác nhận thiết bị khử rung tim tự động (ICD) được cấy trong người Eriksen từ năm 2021 đã hoạt động chính xác để cứu mạng anh. Ông nói: "Christian vẫn ổn và đã rời sân bằng chính đôi chân của mình với sự trợ giúp của nhân viên y tế. Theo những gì tôi quan sát, máy trợ tim đã hoạt động đúng như thiết kế. Cậu ấy có bị mất ý thức trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng đã tỉnh lại rất nhanh và chúng tôi có thể giao tiếp với cậu ấy ngay lập tức".
Bác sĩ cho biết thêm, Eriksen cần phải trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn tại bệnh viện để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cơn đau ngực và ngất xỉu này. Đáng chú ý, ngay khi vừa tỉnh lại, Eriksen đã thể hiện tinh thần lạc quan khi nhờ bác sĩ gửi lời chào tới các đồng đội và nhắn rằng mình vẫn ổn.
Sự cố này khiến dư luận nhớ về ngày 12/6/2021, khi Eriksen từng đột quỵ và "bị tuyên bố đã chết trong 5 phút" ở trận gặp Phần Lan tại EURO 2020. Khi đó, anh đã được cứu sống nhờ sự sơ cứu kịp thời của Simon Kjaer và các bác sĩ, trước khi phải cấy máy khử rung tim (ICD).
Vì quy định nghiêm ngặt của bóng đá Ý không cho phép cầu thủ mang thiết bị này thi đấu, Eriksen phải chấm dứt hợp đồng với Inter Milan. Sau đó, anh viết nên câu chuyện cổ tích khi trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo Brentford, đầu quân cho Manchester United và hiện tại đang cống hiến cho Wolfsburg tại Đức. Việc anh tiếp tục đứng vững và duy trì sự nghiệp đỉnh cao ở tuổi 34 luôn là biểu tượng của ý chí kiên cường.
Hiện tại, tiền vệ người Đan Mạch vẫn đang nằm viện để theo dõi sát sao. Dù máy trợ tim đã bảo vệ anh an toàn qua làn ranh sinh tử lần này, nhưng sự cố tại Odense chắc chắn sẽ đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng tiếp tục chơi bóng đỉnh cao của anh trong tương lai.
