Cột mốc lịch sử của Arda Guler trong ngày Thổ Nhĩ Kỳ phá dớp tịt ngòi tại World Cup 2026
Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng đã có lý do để ăn mừng tại FIFA World Cup 2026 sau khi tìm thấy mành lưới của nước đồng chủ nhà Mỹ trong trận đấu hạ màn của giải đấu.
Đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella vốn đã chính thức bị loại từ trước lượt trận cuối cùng của Bảng D vào ngày thứ Sáu này. Tâm điểm của mọi sự chỉ trích trước đó đều đổ dồn vào sự bất lực đến khó tin của các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ trước khung thành đối phương.
Trở lại sân chơi World Cup sau 24 năm dài đằng đẵng, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện tổng cộng 62 cú sút mà không ghi nổi một bàn thắng nào xuyên suốt hai lượt trận đầu tiên chống lại Úc và Paraguay.
Đây là số pha dứt điểm vô hại nhiều nhất trong chuỗi hai trận liên tiếp của một đội bóng từng được ghi nhận trong lịch sử giải đấu (tính từ năm 1966). Thế nhưng, cơn khát bàn thắng kéo dài ấy cuối cùng đã được giải tỏa một cách ngoạn mục ngay tại Los Angeles.
Sau khi Auston Trusty đưa đội tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid — Arda Guler đã lập tức đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa chỉ bảy phút sau đó.
Ở mốc 21 tuổi và 120 ngày, Guler đã chính thức vượt qua người đàn anh huyền thoại Emre Belözoğlu (21 tuổi và 275 ngày) để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
Chưa dừng lại ở đây, Orkun Kökçü tiếp tục đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn trước ở phút ngoài 30. Đáng chú ý, hai bàn thắng này đến ngay từ hai cú sút trúng đích đầu tiên của họ trong trận đấu.
Và như một cái kết trong phim Hollywood, Thổ Nhĩ Kỳ có bàn thắng ở phút 90+8 khi tỷ số đang là 2-2 của đội trưởng Kaan Ayhan, qua đó ấn định chiến thắng 3-2 để ngẩng cao đầu chia tay World Cup 2026.
Guler đã thi đấu với tinh thần của một chiến binh đầy tự trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm khỏi World Cup sau 2 lượt trận đầu tiên. Với tư cách là bộ mặt tương lai của nền bóng đá nước nhà, Guler thẳng thắn chia sẻ đầy xúc động trên kênh TRT Spor:
"Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể người dân nước nhà. Chúng tôi đều đang chơi bóng cho những câu lạc bộ rất lớn và chúng tôi cần phải thể hiện được đẳng cấp đó trên sân cỏ.
Toàn đội đã bất lực không thể ghi bàn trong hai trận đấu trước. Xuyên suốt sự nghiệp quốc tế sau này của mình, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp người hâm mộ quên đi giải đấu thất vọng này. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ."
Với 1 bàn thắng ghi được và trực tiếp góp công vào 2 bàn còn lại hôm nay, Guler đã phần nào giúp người hâm mộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nguôi ngoai nỗi buồn bị loại, tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đội đồng chủ nhà World Cup 2026.
