Đội trưởng Granit Xhaka và màn đáp trả đanh thép bão chỉ trích tại World Cup 2026
Granit Xhaka bước vào trận đấu gặp Bosnia & Herzegovina rạng sáng nay với tư cách là tâm điểm của vô vàn sự soi mói tại Thụy Sĩ. Tờ Blick vừa đăng tải một bài báo cáo buộc anh là một nhân tố mang đến sự tiêu cực trong doanh trại và tạo ra một bầu không khí "độc hại".
Mặc dù các đồng đội đã lên tiếng phủ nhận điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng Xhaka — với tư cách là đội trưởng tuyển Thụy Sĩ — đã đưa ra những lời chỉ trích khá gay gắt trong vài tuần qua.
Đầu tiên, anh từng thẳng thắn tuyên bố: "Bạn không thể chơi bóng kiểu như vậy, nếu không chúng ta sẽ phải cuốn gói về nước chỉ sau ba trận đấu," sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng với Úc ở loạt trận giao hữu trước thềm World Cup.
Sau đó, khi Qatar có được bàn gỡ hòa muộn màng trong một thế trận mà Thụy Sĩ hoàn toàn áp đảo, anh tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Nếu bạn không tận dụng được các cơ hội trên hàng công, bạn sẽ phải trả giá bằng việc để thủng lưới. Giờ là lúc chúng ta phải trở lại mặt đất và đối diện với thực tại. Và thực tại là chúng ta hoàn toàn chưa sẵn sàng để nói về chức vô địch hay về một kỳ World Cup xuất sắc nhất của mình."
Thế nhưng, Xhaka đã chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể bảo vệ những lời nói của mình bằng một màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ. Anh liên tục tìm kiếm những đường chuyền sắc lẹm để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Bosnia & Herzegovina.
Đầu tiên là một đường phất bóng vượt tuyến mẫu mực nhưng Embolo lại không thể chuyển hóa thành cơ hội, tiếp đó là một đường chuyền khác cho Embolo châm ngòi cho một pha dàn xếp kết thúc bằng cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc của Remo Freuler.
Một đường chuyền sắc bén khác của Xhaka sau tình huống chuyển trạng thái đã tìm đến đúng vị trí vô cùng thuận lợi của Embolo, nhưng tiền đạo này lại quyết định vật lộn với người theo kèm thay vì khống chế bóng để luân chuyển cho một Dan Ndoye đang hoàn toàn trống trải ở cột xa vòng cấm.
Cũng chính quả tạt điểm rơi của Xhaka đã tạo điều kiện cho Ndoye thực hiện một nỗ lực dứt điểm vô cùng ngoạn mục trong hiệp hai.
Tổng cộng, Xhaka đã thực hiện thành công tới 26 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes) — con số cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong một trận đấu tại kỳ World Cup năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời nó cũng là kỷ lục cao nhất mà một tuyển thủ Thụy Sĩ từng thiết lập trong một trận đấu được ghi nhận tại đấu trường này (kể từ năm 2010).
Nhưng song song với nỗ lực định đoạt trận đấu bằng mặt trận tấn công, anh cũng tỏ ra vô cùng hài lòng với tinh thần phòng ngự của các đồng đội. Đã có thời điểm người ta thấy anh vỗ tay tán thưởng cuồng nhiệt cho một pha giữ cự ly đội hình xuất sắc buộc Bosnia phải lùi sâu về sân nhà.
Dù sao đi nữa, những lời lẽ cảnh tỉnh đầy sức nặng của Xhaka dường như đã mang lại hiệu ứng như mong muốn, khi Thụy Sĩ khép lại trận đấu bằng một chiến thắng tưng bừng 4-1 với cơn mưa bàn thắng đến trong 20 phút thi đấu cuối trận.
