HLV Dalic chỉ trích trọng tài "rất tệ" sau khi Croatia bị loại khỏi World Cup 2026
Croatia đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với gần 19 phút bù giờ trong hiệp hai, nhiều tình huống gây tranh cãi và sự can thiệp của VAR. Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Zlatko Dalic không giấu nổi sự bức xúc khi đánh giá công tác điều hành của tổ trọng tài là nguyên nhân khiến đội bóng của ông chịu nhiều bất lợi.
Trong buổi họp báo, chiến lược gia 59 tuổi mở đầu bằng lời chúc mừng dành cho đối thủ trước khi bày tỏ quan điểm về màn cầm còi của trọng tài.
"Trước hết, xin chúc mừng Bồ Đào Nha và chúc họ mọi điều tốt đẹp trong phần còn lại của giải đấu," Dalić nói.
Tuy nhiên, khi được hỏi về những tình huống gây tranh cãi trên sân, nhà cầm quân người Croatia không ngần ngại chỉ trích. "Trọng tài điều khiển trận đấu rất tệ. Không một lỗi nào, không một pha phạm lỗi nào có lợi cho chúng tôi. Trọng tài điều khiển trận đấu rất kém, nhưng Croatia đã thua và chúng tôi không có quyền bình luận nhiều. Tôi rất tiếc," ông nhấn mạnh.
Phát biểu của Dalic được đưa ra trong bối cảnh hiệp hai của trận đấu kéo dài tới 18 phút 51 giây – quãng thời gian bù giờ dài nhất trong lịch sử World Cup. Đặc biệt, Croatia từng vỡ òa khi đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha ở phút 90+13, nhưng sau nhiều phút kiểm tra VAR, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Quyết định này khiến đội bóng áo caro đánh mất cơ hội gỡ hòa và đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Dù thất vọng với kết quả cuối cùng, Dalic vẫn dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông cho rằng Croatia đã thực hiện đúng kế hoạch trong hiệp một khi hạn chế tối đa sức tấn công của Bồ Đào Nha.
"Kế hoạch của chúng tôi là không để thủng lưới trong hiệp một. Các cầu thủ đã phòng ngự tốt, dù đôi lúc lùi đội hình hơi sâu. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu và giữ sạch lưới trước giờ nghỉ," HLV Croatia phân tích.
Theo HLV Dalic, Croatia mới là đội chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Ông tin rằng đội bóng của mình đã tạo ra đủ cơ hội để giành kết quả thuận lợi hơn.
"Hiệp hai diễn ra theo đúng điều chúng tôi mong muốn. Croatia đã xoay chuyển cục diện, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận thất bại. Tôi chỉ có thể chúc mừng các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện," ông chia sẻ.
Dù vậy, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm cũng thừa nhận bóng đá luôn có yếu tố may mắn. Ông nhắc lại việc Croatia từng được vận may mỉm cười ở vòng bảng và chấp nhận rằng lần này mọi thứ đã không đứng về phía đội nhà.
Thất bại trước Bồ Đào Nha khép lại hành trình của Croatia tại World Cup 2026, đồng thời có thể đánh dấu chương cuối của một thế hệ vàng với những công thần như Luka Modrić. Trong khi đó, Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội và tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
