Hòa 1-1, CH Séc và Nam Phi đều còn cơ hội đi tiếp tại bảng A World Cup 2026
Cả Cộng hòa Séc và Nam Phi bước vào lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 với áp lực đè nặng, sau những kết quả bất lợi ở ngày ra quân. Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, khi HLV Hugo Broos của Nam Phi quyết định xoay sang sơ đồ 4-3-3, còn CH Séc chuyển dịch sang hệ thống 3-5-2. Cuộc đấu trí chiến thuật này đã cống hiến cho người hâm mộ một thế trận giằng co đầy toan tính.
Trận đấu này đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá xứ Pha lê. Ở tuổi 35 năm và 314 ngày, tiền vệ Vladimir Darida chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân cho Cộng hòa Séc tại một kỳ World Cup, xô đổ kỷ lục cũ đã tồn tại 20 năm của huyền thoại Karel Poborsky lập vào năm 2006.
Sự già dơ của CH Séc lập tức được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Đó là một pha phối hợp đồng đội chuẩn mực: Adam Hlozek từ cánh phải trả bóng ngược về cho Alexandr Sojka, cầu thủ này khéo léo kiến tạo cho Michal Sadilek. Tiền vệ đang khoác áo Sparta Praha dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Ronwen Williams.
Cựu danh thủ Benni McCarthy sau đó đã phải thừa nhận Nam Phi phải trả giá đắt do nhập cuộc quá chậm chạp và để CH Séc khai thác triệt để khoảng trống phía sau hàng phòng ngự trong 10 phút đầu trận.
Sau hiệp 1 bị CH Séc dẫn điểm, HLV Hugo Broos quyết định chơi tất tay trong hiệp 2. Sự xuất hiện của ngôi sao đang lên Relebohile Mofokeng bên cạnh Iqraam Rayners năng động đã giúp cải thiện hỏa lực tấn công của Bafana Bafana.
CH Séc, đội bóng ghi tới 10 bàn từ bóng chết ở vòng loại, tiếp tục cậy nhờ vũ khí này nhưng cú đánh đầu vọt xà của Ladislav Krejci ở phút 53 đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu. Khi không thể gia tăng cách biệt, đại diện châu Âu đã phải trả giá.
Phút 83, bước ngoặt xảy ra khi Pavel Sulc để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm địa CH Séc. Trên chấm 11m, Teboho Mokoena lạnh lùng đánh lừa thủ môn Matej Kovar, gỡ hòa 1-1 cho Nam Phi. Trận hòa này giúp Nam Phi duy trì thành tích: Chưa từng để thua 2 trận liên tiếp tại các vòng chung kết World Cup.
Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu — hiệp 1 thuộc về bản lĩnh của người Séc và hiệp 2 ghi dấu ấn từ sự chuyển dịch nhân sự của người Nam Phi. Cục diện bảng A lúc này ghi nhận cả hai đội đều giữ vẹn nguyên cơ hội lọt vào vòng knock-out.
