Học trò bị treo giò 3 trận, HLV Nam Phi bức xúc chỉ trích FIFA không phạt... Messi
Tiền vệ tấn công Themba Zwane của Nam Phi vừa bị Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án phạt treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Mexico, một quyết định mà đội bóng châu Phi đang nỗ lực kháng cáo.
Sau khi tham khảo công nghệ VAR, Zwane đã bị truất quyền thi đấu ở phút 84 trong trận thua 0-2 của Nam Phi trước Mexico tại sân vận động Azteca, thuộc khuôn khổ trận mở màn FIFA World Cup 2026 diễn ra vào ngày 12 tháng 6.
Theo thông báo chính thức từ FIFA vào hôm nay thứ Năm (theo giờ Việt Nam), anh đã có hành vi vung tay đập vào vào mặt Roberto Alvarado, bất chấp việc Nam Phi mới đang là đội chủ động triển khai tấn công vào thời điểm đó.
Án phạt mặc định cho một tấm thẻ đỏ trực tiếp thường chỉ là treo giò một trận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ủy ban Kỷ luật đã đánh giá đây là một pha phạm lỗi mang tính chất nghiêm trọng (serious foul play) và quyết định giáng thêm hai trận phạt bổ sung.
Huấn luyện viên Hugo Broos hoàn toàn không phàn nàn về tấm thẻ đỏ trước đó của Nam Phi dành cho Sphephelo 'Yaya' Sithole, nhưng ông lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước quyết định đuổi Zwane khỏi sân.
"Tấm thẻ đỏ thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể tranh luận về nó," chiến lược gia Broos chia sẻ với các phóng viên sau thất bại ngày ra quân của đội nhà. "Chính cầu thủ Mexico mới là người chủ động cản đường học trò của tôi."
"Đó là góc nhìn của trọng tài, và chúng tôi buộc phải chấp nhận nó, nhưng tôi không cho rằng [đó là một thẻ đỏ], tình huống đó quá nhẹ để có thể rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ở tấm thẻ đỏ đầu tiên, bạn bắt buộc phải chấp nhận. Cầu thủ của họ đang băng xuống đối mặt với khung thành và Yaya đã phạm lỗi, điều đó thì tôi hoàn toàn hiểu được."
HLV Nam Phi bức xúc gọi tên Lionel Messi
HLV Hugo Broos bày tỏ sự không hài lòng với án phạt dành cho Themba Zwane, đồng thời đặt vấn đề về tính nhất quán trong công tác kỷ luật. Ông dẫn chứng trường hợp Lionel Messi không phải nhận án phạt bổ sung sau pha va chạm với Aïssa Mandi ở trận Argentina thắng Algeria 3-0, trong khi Zwane bị treo giò tới 3 trận sau tấm thẻ đỏ trực tiếp.
"Tôi không hề muốn Messi phải nhận thẻ đỏ, một cầu thủ vĩ đại như cậu ấy cần phải có mặt trên sân, tất cả chúng ta đều thấy cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời đến nhường nào, nhưng sự khác biệt ở đây là gì?" Broos đặt câu hỏi trong cuộc họp báo diễn ra vào thứ Năm.
"Tấm thẻ đỏ của Zwane là quá nặng tay. Tôi đã xem lại tình huống của Themba và tôi không nghĩ đó là một chiếc thẻ đỏ. Khi tôi so sánh nó với những gì đã xảy ra ngày hôm qua với Messi, tôi chắc chắn không thể nào đồng tình. Tôi thậm chí không nghĩ tình huống của Messi được VAR xem xét lại, trong khi pha bóng này thì lại bị soi xét kỹ lưỡng."
Zwane, người được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đã bị đuổi chỉ 23 phút sau khi góp mặt vì bị cho là đã vung tay vào người hậu vệ Mexico trong lúc Nam Phi đang tổ chức tấn công. Lão tướng 36 tuổi đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi trọng tài người Brazil Wilton Sampaio rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR.
"Khi bạn xem lại kỹ tình huống, cậu ta không hề nhìn bóng mà chỉ đang ôm chặt lấy Themba. Themba cố gắng vượt qua cậu ta, vung tay qua vai đối thủ, và chỉ vì thế mà bạn phải nhận một thẻ đỏ cùng án treo giò 3 trận!? Xin lỗi, nhưng như thế là quá khắc nghiệt”, ông Hugo Broos nói thêm.
Đội tuyển Nam Phi đã nộp đơn kháng cáo lên ban kỷ luật FIFA với hy vọng trụ cột giàu kinh nghiệm của họ chỉ bị treo giò 1 trận, kịp trở lại cho lượt trận vòng bảng cuối cùng. Trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo từ đội tuyển Nam Phi, Zwane sẽ không thể trở lại thi đấu cho đến ít nhất là vòng 16 đội (nếu Nam Phi có thể tiến xa đến vậy), tước đi của đội tuyển quốc gia một trong những tài năng dạn dày kinh nghiệm và sáng tạo nhất.
"Chắc chắn là tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì điều này," Broos kết luận.
Trong khi đó, Messi đã lập một cú hat-trick trong ngày mở màn World Cup của Argentina, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu, giúp nhà đương kim vô địch có một sự khởi đầu trơn tru hoàn hảo.
Nam Phi sẽ tiếp tục chiến dịch Bảng A của mình bằng trận đụng độ CH Séc tại Atlanta vào 23h tối nay ngày 18/6, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Hàn Quốc tại Guadalupe vào ngày 25 tháng 6 tới.
