Kỳ lạ cầu thủ "nhỏ bé" nhất của Bồ Đào Nha tiếp tục ghi bàn bằng đánh đầu
Bóng đá thế giới từng chứng kiến rất nhiều chuyên gia không chiến có chiều cao lý tưởng, nhưng Joao Neves đang tạo nên một định nghĩa hoàn toàn khác. Trong trận đấu mở màn tại World Cup 2026 gặp Cộng hòa Dân chủ Congo, khi người hâm mộ đang chờ đợi những ngôi sao lớn tỏa sáng, tiền vệ của PSG đã lên tiếng rất sớm.
Ngay phút thứ 6, đón quả tạt chuẩn xác từ cánh trái của Pedro Neto, tiền vệ mang áo số 87 tung người thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Lionel Mpasi, mở tỷ số.
Điều khiến người xem thích thú chính là vóc dáng của người ghi bàn. Với chiều cao 1m74, Neves trông rất nhỏ bé khi đứng giữa vòng cấm đầy rẫy các hậu vệ to lớn của Congo. Thế nhưng, nhờ khả năng chọn vị trí thông minh, chọn đúng thời điểm và một sức bật nhảy phi thường, anh vẫn biết cách chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không.
Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ 21 tuổi làm nên điều kỳ diệu này. Trước đó, trong màu áo PSG tại Champions League, anh từng ghi một bàn bằng đầu rất đẹp vào lưới Manuel Neuer của Bayern Munich sau quả phạt góc của Ousmane Dembele, góp phần vào chiến thắng kịch tính 5-4 tại Công viên các Hoàng tử. Ngay cả ở vòng loại World Cup gặp Armenia, anh cũng có một pha ghi bàn bằng đầu trong cú hat-trick siêu đẳng của mình.
Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Congo cũng đưa Joao Neves vào lịch sử bóng đá quê nhà. Ở tuổi 21 và 263 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại một vòng chung kết World Cup, chỉ xếp sau Goncalo Ramos năm 2022 và huyền thoại Cristiano Ronaldo năm 2006.
Sau khi bóng nằm gọn trong lưới, ngôi sao của PSG đã ăn mừng bằng cách hướng ánh mắt và đôi tay lên bầu trời. Anh muốn dành tặng bàn thắng đặc biệt này để tưởng nhớ cố cầu thủ Diogo Jota, người đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 7/2025. Hành động đầy tính nhân văn đó càng làm cho khoảnh khắc tỏa sáng của chàng tiền vệ nhỏ con trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Từ một tài năng trẻ trưởng thành ở Benfica, Neves đang thăng tiến vượt bậc khi liên tiếp gặt hái danh hiệu Champions League, Ligue 1 cùng PSG và giờ là tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sự nhạy bén khi dâng cao từ tuyến hai và vũ khí đánh đầu "lạ lùng" của chàng lùn 1m74 này chắc chắn sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho người hâm mộ trong hành trình sắp tới tại giải đấu năm nay.
