Maguire "vô cùng thất vọng" khi bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026
Dù Tuchel công bố danh sách chính thức vào sáng thứ Sáu (giờ địa phương), ngôi sao của Man United đã đi trước một bước để xác nhận việc mình bị loại, đồng thời bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng tột cùng trên trang cá nhân.
Quyết định này lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội, đặc biệt là từ bà Zoe, mẹ của Maguire. Ngay sau bài đăng của con trai, bà đã thẳng thừng chỉ trích Tuchel trên mạng xã hội X với dòng trạng thái ngắn gọn: “Hoàn toàn kinh tởm”.
Bà Zoe động viên con trai ngẩng cao đầu vì đã cống hiến hết mình, đồng thời gọi quyết định gạch tên anh là “một sự sỉ nhục”. Nhiều người hâm mộ Tam sư cũng chung sự giận dữ, khẳng định không một hậu vệ người Anh nào chơi tốt hơn cầu thủ 33 tuổi ở mùa giải này và việc thiếu vắng anh sẽ khiến giấc mơ vô địch tan thành mây khói.
Maguire hoàn toàn có lý do để tự tin khi anh đã giành lại vị trí đá chính tại Man United, xuất phát 14 trên 16 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh dưới thời Michael Carrick. Phong độ ấn tượng này từng giúp anh được gọi lại vào đội tuyển hồi tháng 3.
Tuchel thẳng thắn thừa nhận Maguire là mẫu trung vệ không chiến tốt và điềm tĩnh, nhưng ông ưu tiên những cầu thủ có lối chơi cơ động hơn. Nhà cầm quân người Đức không giấu giếm việc xếp Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah và John Stones ở thứ tự ưu tiên cao hơn trong sơ đồ chiến thuật của mình.
Bên cạnh Maguire, người đồng đội Luke Shaw tại Man United cũng chịu chung số phận khi mất suất tới Bắc Mỹ, còn tiền đạo Ivan Toney lại bất ngờ được triệu tập.
Dù chịu cú sốc lớn, Maguire vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi đăng bài gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, mong các đồng đội gặt hái thành công tại giải đấu mùa hè này.
