Nhìn lại lượt trận mở màn World Cup 2026 qua 5 điểm nhấn nổi bật
Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức khai màn bằng một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Từ màn trình diễn vượt thời gian của siêu sao Lionel Messi, bầu không khí cuồng nhiệt lấp đầy các khán đài cho đến cú sốc mang tên Cape Verde trước Tây Ban Nha, dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý nhất sau lượt trận đầu tiên.
Lionel Messi vẫn quá đẳng cấp
Hành trình World Cup của Lionel Messi tưởng chừng đã khép lại theo kịch bản viên mãn nhất trên đất Qatar bốn năm trước khi anh nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Nhưng tất cả chúng ta đều đã nhầm.
Khi ngày sinh nhật lần thứ 39 đang đến gần, người đội trưởng vĩ đại của Argentina vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ sân chơi lớn nhất hành tinh. Anh đánh dấu sự trở lại bằng một cú hat-trick siêu đẳng tại Kansas City, giúp nhà đương kim vô địch đè bẹp Algeria 3-0.
Những pha lập công này — bao gồm hai cú nã đại bác sấm sét cùng một tình huống chớp thời cơ nhạy bén — đã đưa Messi san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại các kỳ World Cup nam của huyền thoại người Đức Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Người xếp ngay sau anh lúc này là tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe với 2 bàn ít hơn.
"Đến cuối cùng, đó cũng chỉ là những con số thống kê không hơn không kém," một Messi hạnh phúc chia sẻ sau trận đấu.
Chẳng có hệ thống số liệu nào đủ sức lột tả hết thiên tài của Messi, nhưng chúng góp phần dệt nên câu chuyện về một người đàn ông vẫn tiếp tục làm mê đắm người hâm mộ trên thảm cỏ thế giới.
Trong cuộc đối đầu với Áo tới đây, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục vĩ đại này, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Đôi chân mỏi mệt của Cristiano Ronaldo
Trái ngược với sự thăng hoa của người đồng nghiệp thế kỷ, Cristiano Ronaldo đã phải trải qua một ngày ra quân vô cùng nhạt nhòa khi Bồ Đào Nha chạm trán CHDC Congo. Trong khi Kylian Mbappe và Erling Haaland đều đã bỏ túi những cú đúp, còn Messi rực sáng với một cú hat-trick để tạo nên một cuộc đua Chiếc giày Vàng rực lửa, thì Ronaldo lại hoàn toàn sắm vai người vô hình.
Lão tướng 41 tuổi gần như lạc lõng trong trận đấu mở màn kỳ World Cup thứ sáu của sự nghiệp, chứng kiến Bồ Đào Nha vất vả hòa 1-1 tại Houston. Suốt cả trận, Ronaldo chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng — con số thấp nhất trong một trận đấu mà anh đá trọn vẹn 90 phút cho đội tuyển ở một giải đấu lớn.
Dù đang tiến rất gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo giờ đây đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp tịt ngòi tại các giải đấu lớn trong màu áo quốc gia. Huấn luyện viên Roberto Martinez đang phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn: liệu có nên gạch tên một biểu tượng vĩ đại ra khỏi đội hình xuất phát vì lợi ích chung của tập thể?
Cape Verde chứng minh giá trị của thể thức 48 đội
Hình ảnh thủ thành Vozinha bật khóc nức nở trong vòng tay các đồng đội đã trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của lượt trận mở màn. Quốc gia quốc đảo với vỏn vẹn hơn 500.000 dân đã kiên cường cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số hòa không bàn thắng.
"La Roja" được dự đoán sẽ dễ dàng dạo chơi tại Atlanta, nhưng họ đã vấp phải một bức tường thành 40 tuổi kiên cố cùng một tập thể kiên cường quyết tâm để lại dấu ấn trong lần đầu tiên bước ra ánh sáng World Cup. Chiến tích của Cape Verde cũng là cái tát thẳng mặt vào những tiếng chỉ trích nhắm vào thể thức 48 đội, bao gồm cả Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, người từng tuyên bố thể thức mới sẽ tạo ra những trận đấu "hoàn toàn tẻ nhạt".
Sự xuất thần của Vozinha lập tức biến anh thành một hiện tượng mạng xã hội vô tiền khoáng hậu. Từ mức 50.000 người theo dõi trước trận, tài khoản Instagram của anh đã nhảy vọt lên con số gần 13 triệu, vượt qua cả những siêu sao thể thao nước Mỹ như biểu tượng NFL Patrick Mahomes hay ngôi sao NBA Victor Wembanyama.
Khán đài chật kín bất chấp giá vé đắt đỏ
Khung cảnh sân vận động Levi's Stadium tại Santa Clara được lấp đầy gần như không còn một chỗ trống trong cuộc đối đầu giữa Áo và Jordan — một cặp đấu vốn không mấy danh tiếng — đã chứng minh rằng giá vé đắt đỏ hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của người hâm mộ tại kỳ World Cup này.
FIFA xác nhận số lượng khán giả chính thức có mặt tại sân là 68.527 người, đóng góp vào tổng số 281.223 cổ động viên đến sân theo dõi các trận đấu trong ngày, chính thức xô đổ kỷ lục số lượng khán giả đến sân trong một ngày của World Cup (277.070 người) từng được thiết lập vào ngày 28 tháng 6 năm 1994.
Sự thận trọng của các vị vua áo đen
Chỉ có vỏn vẹn 4 tấm thẻ đỏ được rút ra trong suốt hai kỳ World Cup gần nhất vào các năm 2018 và 2022, một sự sụt giảm đáng kể so với quá khứ. Tuy nhiên, người hâm mộ tưởng như đã phải chứng kiến một cơn mưa thẻ phạt ở giải đấu năm nay khi có tới 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu ngay trong trận khai mạc, nơi Mexico đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0.
Nhưng có vẻ như quyết định có phần nặng tay của trọng tài người Brazil Wilton Sampaio đã khiến FIFA phải đưa ra những lời nhắc nhở. Cơ quan quyền lực này đã khuyến khích các trọng tài cần phải thận trọng và nghiêm túc hơn trước khi rút ra những tấm thẻ đỏ trực tiếp. Bằng chứng là trong suốt 23 trận đấu tiếp theo, không có thêm bất kỳ một cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu.
