Phân tích Bỉ vs Senegal: Tài thay người của Rudi Garcia và sự sụp đổ của bầy Sư tử
Vào rạng sáng nay ngày 2/7, đội tuyển Bỉ đã làm được điều gần như không thể. Họ lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 5 phút, qua đó vào hiệp phụ rồi đánh bại đội tuyển Senegal để đi tiếp ở loạt trận knock-out vòng 32 đội World Cup 2026.
Quả phạt đền của Youri Tielemans ở những phút bù giờ cuối cùng (120+5) của hiệp phụ đã hoàn tất cú lội ngược dòng khó tin này trong bối cảnh Bỉ tưởng chừng như đã phải xách vali về nước.
Hãy cùng chỉ ra những điểm nhấn đáng chú ý nhất của màn lội ngược dòng đi vào lịch sử của không chỉ World Cup mà còn bóng đá thế giới này:
Sự thích ứng của Rudi Garcia
Huấn luyện viên của tuyển Bỉ không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đội hình xuất phát hoàn hảo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đã biết cách thức tỉnh đội bóng của mình khi họ đang đánh mất phương hướng ở đầu hiệp hai.
Quyết định rút Jérémy Doku (một trong những cầu thủ Bỉ duy nhất tạo ra sự nguy hiểm) và Kevin De Bruyne rời sân ban đầu gây ra sự ngỡ ngàng lớn. Nhưng những sự thay đổi này đã được đền đáp bằng màn vào sân thành công của Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio và Diego Moreira. Đặc biệt, Moreira đã hoạt động không biết mệt mỏi kể từ phút 63, góp công lớn giúp "Quỷ đỏ" thực hiện cuộc lội ngược dòng (remontada) thần kỳ.
Màn vào sân mang thương hiệu "Siêu dự bị" của Lukaku
Dù khởi đầu với nhịp độ khá chậm rãi trong trận đấu thuộc vòng 16 đội, Lukaku đã nỗ lực thể hiện sự chủ động sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ban đầu chưa có duyên, nhưng anh đã kịp khoác lên mình chiếc áo choàng người hùng khi băng cắt ở cột gần vào phút 86.
Đó là một liều thuốc tinh thần vô giá cho một cầu thủ chưa bao giờ thoát khỏi những lời chỉ trích. Bừng tỉnh mạnh mẽ, tiền đạo của Napoli liên tục phối hợp, tạo áp lực lên hàng thủ Senegal và tỏa sáng trong vai trò làm tường (chơi quay lưng lại với khung thành).
Đây đã là lần thứ ba anh vào sân và tỏa sáng tại kỳ World Cup này. Dù có phần lu mờ và tỏ ra mệt mỏi trong hiệp phụ, anh vẫn là một "siêu dự bị" đích thực.
Sự lột xác của Ismaila Sarr
Ismaila Sarr luôn biết cách ghi những bàn thắng ngoạn mục, nhưng anh không phải là kiểu cầu thủ liên tục làm rung mành lưới đối phương. Tại Bắc Mỹ năm nay, cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace đã kết hợp được cả chất lượng lẫn số lượng khi thi đấu ở vị trí trung phong cắm.
Dù không chạm bóng quá nhiều, anh là một mối đe dọa thường trực trong vòng cấm và được tiếp đạn hoàn hảo bởi Sadio Mané. Sau khi ghi 3 bàn ở vòng bảng và hai lần đưa bóng dội cột dọc trong hiệp một, anh đã vẽ nên một tuyệt tác: khống chế bóng bằng ngực khi đang di chuyển tốc độ cao và vuốt bóng (demi-volée) trong tư thế mất thăng bằng.
Một pha làm bàn kinh điển của cựu cầu thủ Rennes — điều không tệ chút nào đối với một người chưa từng ghi quá 10 bàn trong một mùa giải ở các giải đấu hạng cao nhất của Anh và Pháp.
Sự sụp đổ của "Những chú sư tử"
Một cách khó giải thích, các cầu thủ Senegal đã hoàn toàn sụp đổ trong mười phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Khi đang băng băng tiến tới trận giữ sạch lưới thứ hai, họ lại gục ngã trước những cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên của Bỉ.
Bàn rút ngắn tỷ số của Lukaku lẽ ra có thể không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng không ai theo kèm sát Leandro Trossard, để cầu thủ này có một quả tạt đưa bóng đến thẳng đầu Youri Tielemans một cách khó hiểu. Chỉ cao 1m76, nhưng tiền vệ này vẫn đánh bại cả hai hậu vệ lẫn đôi găng của thủ thành Mory Diaw để kéo trận đấu vào hiệp phụ (phút 89).
De Ketelaere mờ nhạt như một cái bóng
Hiệp một của anh chỉ gói gọn trong 16 lần chạm bóng, và trận đấu của anh cũng khép lại ngay sau hiệp đấu đó. Bị thay ra bởi Romelu Lukaku vào giờ nghỉ, Charles De Ketelaere đã không thể tìm thấy không gian để tỏa sáng.
Vốn là một "số 10" đúng nghĩa, nhạc trưởng của Atalanta lại được bố trí đá cắm — một vị trí khiến anh khó tránh khỏi việc giẫm chân lên Kevin De Bruyne. Hệ quả là tiền vệ 25 tuổi này không bao giờ tạo ra được sự nguy hiểm. Anh thậm chí còn làm chậm một pha phản công nhanh trong một trong những lần hiếm hoi Bỉ xâm nhập vòng cấm đối phương ở đầu trận.
Pha "tự huỷ" của Camara
Là cầu thủ dự bị đầu tiên được tung vào sân bên phía Senegal, Lamine Camara lập tức phải nhận thẻ vàng chỉ một phút sau khi xuất hiện (phút 67). Một pha phá bóng lỗi với độ xoáy ngược của anh đã không thể làm các đồng đội an tâm, và tiền vệ của AS Monaco hoàn tất màn trình diễn tồi tệ của mình bằng pha đốn ngã Tielemans trong vòng cấm ở phút 117. Chiếc áo số 8 của Aston Villa đã tự mình thực hiện thành công quả phạt đền để trừng phạt Camara và tiễn Senegal về nước.
