Phản ứng trái chiều về việc Ivan Toney được gọi trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026
Phong độ bùng nổ ở Trung Đông
Ivan Toney đang trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ tại Saudi Arabia. Tiền đạo 30 tuổi đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 32 bàn thắng, nâng tổng số lên 49 bàn trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, Toney còn góp công lớn giúp Al-Ahli vô địch AFC Champions League.
HLV Thomas Tuchel hoàn toàn bị thuyết phục bởi hiệu suất đáng nể này. Chiến lược gia người Đức khẳng định: "Cậu ấy xứng đáng có mặt ở đây. Toney đã ghi rất nhiều bàn thắng và có đóng góp lớn vào danh hiệu lớn của CLB".
Trước đó, vị thuyền trưởng tuyển Anh từng lỡ hẹn chuyến sang Saudi Arabia xem Toney thi đấu vào tháng 3 nên ông quyết định điền tên anh vào danh sách triệu tập lần này.
Làn sóng tranh cãi từ người hâm mộ
Mặc dù sở hữu thống kê ấn tượng, việc Toney được gọi lại sau khi vắng mặt trong cả 4 đợt tập trung gần nhất đã gây sốc cho cộng đồng người hâm mộ xứ sở sương mù.
Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí là phẫn nộ. Một cổ động viên viết: "Không thể tin nổi, một cầu thủ đá ở giải dưỡng già như Toney lại được đi World Cup". Người khác gay gắt hơn: "Ivan Toney trở lại tuyển Anh ư? Mắt tôi đang chảy máu đây này".
Làn sóng phản đối càng dữ dội hơn khi sự xuất hiện của Toney trực tiếp gạch tên Cole Palmer. Ngôi sao 24 tuổi của Chelsea đã phải trả giá đắt cho một mùa giải sa sút phong độ khi chỉ ghi được 10 bàn thắng sau 33 lần ra sân.
Dù vậy, việc Tuchel ưu tiên một tiền đạo đang chơi bóng tại châu Á thay vì các tài năng tại Premier League vẫn đang tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa trước thềm giải đấu lớn.
