Pháp vs Paraguay: Mbappe gây phẫn nộ vì từ chối bắt tay thủ môn Orlando Gill
Thời gian trôi dần về những phút bù giờ trong trận đấu vòng 16 đội giữa Paraguay và Pháp. Pháp lúc này đang dẫn 1-0 nhờ quả phạt đền của Kylian Mbappé. Tận dụng khoảng trống hiếm hoi, Mbappé thoát xuống và tung ra liên tiếp hai cú sút chân trái hiểm hóc hòng hoàn tất cú đúp.
Tuy nhiên, thủ thành Orlando Gill đã hóa thành "người khổng lồ" trong khung gỗ, xuất sắc thực hiện pha cứu thua kép (double save) để khước từ bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Pháp tại giải đấu.
Video pha cứu thua kép xuất thần của thủ môn Orlando Gill ngăn không cho Mbappe nhân đôi cách biệt:
Trước đó, Gill cũng đã có một pha bay người cản phá ngoạn mục cú sút xa của Manu Koné khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Dù không thể cản phá thành công cú sút phạt đền của Mbappé, thủ thành sinh năm 2000 vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một hành động phi thể thao đáng tiếc đã xảy ra.
Sau khi ôm gọn trái bóng ở tình huống đá phạt cuối cùng, Gill tỏ ra cam chịu thất bại và chủ động tiến tới đưa tay ra định bắt tay chúc mừng tiền đạo tuyển Pháp. Thế nhưng, đội trưởng của đại diện châu Âu lại phớt lờ, quay lưng lại, nắm chặt nắm đấm ăn mừng chiến thắng và tỏ thái độ khinh khỉnh với đối thủ. Hành động thiếu fair-play này đã chọc giận thủ thành của San Lorenzo. Trong lúc nóng giận, Gill đã ném mạnh trái bóng đang cầm trên tay vào lưng của Mbappé.
"Đây là bóng đá. Tôi đã đưa tay ra để chúc mừng anh ta, nhưng anh ta phớt lờ tôi. Tôi đã rơi vào một khoảnh khắc nóng giận, nhưng tôi chỉ làm có thế. Sau đó tôi đã bình tĩnh lại. Phải chúc mừng Pháp vì họ có một chiến dịch xuất sắc và là ứng cử viên vô địch thế giới," Gill trần tình khi được hỏi về vụ va chạm cuối trận.
Bên cạnh đó, Gill cũng không ngần ngại đáp trả những bình luận của Mbappé về lối chơi "bóng đá bẩn" của Paraguay: "Nếu họ không quen với điều này, thì biết làm sao bây giờ. Paraguay là vậy, một đội bóng thô ráp và cực kỳ gai góc về mặt thể chất. Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã hạ quyết tâm phải thể hiện sự cứng rắn, rằng bóng có thể qua nhưng người thì phải ở lại. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi tốt."
Về màn trình diễn cá nhân, thủ môn 26 tuổi (người đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng nước ngoài) cảm thấy vô cùng tự hào: "Với cá nhân tôi, việc cản phá được những cú sút từ các cầu thủ đẳng cấp ưu tú mang lại một sự tự hào rất lớn. Tôi đã ngăn chặn được những bàn thua mười mươi, lại còn trước một đội tuyển như Pháp. Tôi rời giải với một sự hài lòng, vì tôi và các đồng đội đã để lại mọi thứ tốt nhất trên sân cỏ."
