Rượt đuổi 5 bàn ngoạn mục: Thổ Nhĩ Kỳ quật ngã tuyển Mỹ phút bù giờ
Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ
Ghi bàn Thổ Nhĩ Kỳ: Guler (10'), Baris Yilmaz (31'), Ayhan (90'+8)
Ghi bàn Mỹ: Trusty (3'), Berhalter (49')
Dù đã chính thức bị loại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khép lại một chiến dịch đáng thất vọng trong tư thế ngẩng cao đầu khi đánh bại đội nhất Bảng D là tuyển Mỹ với cách biệt sít sao trong cơn mưa 5 bàn thắng tại Los Angeles.
Với việc đã nắm chắc ngôi đầu, HLV Mauricio Pochettino quyết định xoay tua đội hình tuyển Mỹ, thực hiện tới 9 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Úc để giành vé đi tiếp.
Sự điều chỉnh này mang đến cơ hội ghi điểm cho các cầu thủ dự bị, và chỉ mất đúng 3 phút, hai trong số họ đã nắm bắt thành công. Từ quả phạt góc rót sâu của Sebastian Berhalter, Auston Trusty đã khống chế bóng gọn gàng và tung cú sút chân trái uy lực tung lưới đối phương.
Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bầm dập và sa sút tinh thần sau khi bị loại sớm, tưởng chừng có thể sụp đổ ngay sau bàn thua chớp nhoáng đó. Nhưng ngược lại, họ đã vùng lên mạnh mẽ, gỡ hòa chỉ 7 phút sau.
Arda Guler đập nhả ăn ý với Baris Yilmaz để xuyên thủng hàng phòng ngự Mỹ, trước khi dứt điểm lạnh lùng để ghi danh mình trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Hàng thủ của Pochettino tiếp tục bộc lộ sự mong manh, và đám đông cổ động viên phủ kín các vì sao tại Los Angeles đã phải câm lặng ở phút ngoài 30 khi Eren Elmali kiến tạo để Baris Yilmaz đưa Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước.
Dẫu vậy, những người hâm mộ chủ nhà sớm tìm lại được sự cuồng nhiệt và tiếp tục hò reo cổ vũ. Phần thưởng đến ở phút thứ 3 của hiệp hai, khi Berhalter nhân đôi niềm vui sau pha kiến tạo đầu trận bằng một bàn thắng – một cú nã đại bác sấm sét từ sát mép vòng cấm – đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Pochettino bắt đầu tung một số ngôi sao vào sân với tham vọng giành chiến thắng, nhưng bất chấp những nỗ lực tấn công đầy sức sống từ một Christian Pulisic vừa tái xuất, Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội đoạt trọn 3 điểm. Kaan Ayhan đã có pha chớp thời cơ trong vòng cấm để ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 8.
Phát biểu sau trận đấu:
"Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra vô cùng sắc bén và tận dụng triệt để các cơ hội của họ. Chắc chắn đà hưng phấn của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn cho trận đấu ở Vòng 32 đội. Bất cứ ai cũng muốn bước vào trận tiếp theo với hành trang là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ thất bại này sẽ càng tạo thêm động lực cho toàn đội. Cả 26 cầu thủ trong đội hình này đều sẵn sàng bước lên và hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đặt niềm tin vào mọi cá nhân, và ai cũng có thể tỏa sáng để cống hiến cho tập thể," Weston McKennie, tiền vệ tuyển Mỹ chia sẻ.
Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Match): Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ)
Thống kê nổi bật: Với 8 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm này tại vòng chung kết 2026, đây đã là chiến dịch World Cup bùng nổ bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Mỹ - vượt qua kỷ lục 7 bàn được thiết lập vào năm 1930 và cân bằng vào năm 2002.
Tại vòng 32 đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bosnia và Herzegovina, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h00 sáng thứ Năm, ngày 7/2 tới.
