Thua đậm 0-3, HLV tuyển Canada vẫn tự tin tuyên bố: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn"
Huấn luyện viên Jesse Marsch vừa một lần nữa chứng minh ông không hề bận tâm đến những lời chỉ trích từ dư luận. Vị chiến lược gia người Mỹ luôn thẳng thắn bộc lộ cá tính của mình, bất kể điều đó có thể tạo nên những luồng phản ứng trái chiều.
Ngay cả trước khi vòng 16 đội World Cup 2026 khởi tranh vào thứ Bảy, Marsch đã hứng chịu không ít gạch đá vì những bình luận trước và trong giải đấu, đi kèm với đó là những màn ăn mừng đầy phấn khích quá đà trên sân.
Làn sóng chỉ trích vị chiến lược gia 52 tuổi này lại tiếp tục bùng lên dữ dội sau trận thua 0-3 của Canada trước Ma-rốc — không phải vì đội bóng của ông bị loại, mà vì những tuyên bố của ông sau trận đấu.
Trong cuộc phỏng vấn nhanh ngay tại sân, Marsch quả quyết rằng Canada mới là "đội chơi tốt hơn" và nhấn mạnh: "Tôi thà làm chúng tôi còn hơn làm họ". Đây là một phát biểu gây kinh ngạc lớn trong bối cảnh Ma-rốc mới là tập thể giành vé vào chơi trận tứ kết gặp tuyển Pháp.
Khi được hỏi về việc Canada cần làm gì để tiếp tục xây dựng và phát triển sau hành trình đầy ấn tượng tại kỳ World Cup năm nay, Marsch bày tỏ:
"Người hâm mộ của chúng tôi thật may mắn khi được cổ vũ cho một đội bóng như thế này. Một tập thể luôn lao về phía trước, không chơi thực dụng phòng ngự và chứng minh rằng họ có thể tốt hơn nữa. Tất nhiên, chúng tôi cần phải cọ xát ở những giải đấu lớn như thế này nhiều hơn, tìm cách chiến thắng và xây dựng bệ phóng từ đó."
"Tôi thà làm Canada còn hơn làm Ma-rốc. Dù Ma-rốc rất mạnh, tôi vẫn chọn làm chúng tôi. Tôi thực sự tự hào về các học trò. Chúng tôi đã chủ động chơi tấn công. Họ đang rất đau đớn vào lúc này, nhưng tôi không thể tự hào hơn được nữa."
Sự tự tin của Marsch hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những gì ông đã làm được. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nam Canada đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng và thậm chí còn hạ gục Nam Phi ở vòng 32 đội với tư cách là quốc gia đồng chủ nhà. Trước đó, Canada mới chỉ có 2 lần dự World Cup vào các năm 1986 và 2022 nhưng đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng.
Marsch, người vừa ký gia hạn hợp đồng đến năm 2030, rõ ràng đã thổi một luồng sinh khí mới vào bóng đá nước này. Canada đã áp đảo hoàn toàn Ma-rốc trong hiệp một. Đáng tiếc, 45 phút đầu tiên thăng hoa đó đã trở nên vô nghĩa khi Ma-rốc ghi liền 3 bàn trong hiệp hai, bao gồm cú đúp của Azzedine Ounahi.
"Hôm nay họ đã có những lúc bị lung lay, nhưng họ không sụp đổ," Marsch phát biểu trong buổi họp báo. "Vào một ngày khác, có thể chúng tôi đã dẫn trước và giành chiến thắng. Nhưng nhìn vào cách chúng tôi dồn ép, cách chúng tôi nhập cuộc và chất lượng chơi bóng, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn đội bóng đang xếp thứ 7 thế giới."
Đáp lại tuyên bố này, HLV trưởng Mohamed Ouahbi của Ma-rốc thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình: "Về cường độ chơi bóng, Canada đã làm tốt. Nhưng bảo họ chơi tốt hơn ư? Thật khó nói. Cần phải có một sự can đảm lớn (hoặc trơ trẽn) để tuyên bố điều đó sau khi bạn vừa để thua đậm tới 0-3. Chúng tôi hoàn toàn vượt trội hơn họ trong hiệp hai."
