Tunisia bổ nhiệm "phù thủy trắng" Hervé Renard cứu vãn chiến dịch World Cup 2026
Trận thua tan nát 1-5 trước Thụy Điển tại Monterrey vào ngày 14/7 không chỉ bóp nghẹt cơ hội đi tiếp của "Đại bàng Carthage", ĐT Tunisia, mà nó còn là giọt nước tràn ly khi HLV Sabri Lamouchi bị sa thải.
Sa thải Lamouchi là một chuyện, nhưng bổ nhiệm ai vào lúc này mới là canh bạc quyết định thành bại. Và Liên đoàn Bóng đá Tunisia đã hành động chớp nhoáng để mang về Hervé Renard.
Tại sao lại là Renard? Câu trả lời nằm ở ADN của nhà cầm quân người Pháp này. Ông không chỉ là một người hiểu sâu sắc bóng đá châu Phi với 2 chức vô địch CAN Cup (cùng Zambia và Bờ Biển Ngà), mà còn sở hữu thứ "ma thuật" đặc biệt tại World Cup. Cả thế giới hẳn vẫn chưa quên cách Renard dẫn dắt Ả Rập Xê Út lội quật ngã Argentina của Lionel Messi tại Qatar năm 2022.
Tunisia lúc này không cần một triết gia, mà cần một chiến lược gia biết cách kích hoạt tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trong phòng thay đồ đang rệu rã. Renard chính là mẫu HLV có thể biến những điều không thể thành có thể nhờ cái uy và khả năng đọc trận đấu tài tình.
Nhưng cần nhớ thời gian dành cho vị tân thuyền trưởng không tính bằng tháng, bằng tuần mà tính bằng giờ. Ngay Chủ nhật này, Tunisia sẽ phải bước vào trận quyết đấu với Nhật Bản, trước khi đụng độ Hà Lan. Hai ngọn núi cao đang chờ phía trước, và bất kỳ một kết quả bất lợi nào nữa cũng sẽ chính thức tiễn "Đại bàng Carthage" về nước sớm.
