World Cup 2026 mới qua nửa chặng đường đã "đá bay" 7 huấn luyện viên
World Cup 2026 mới chỉ đi qua nửa chặng đường nhưng đã trở thành giải đấu đầy khắc nghiệt với các nhà cầm quân. Chỉ trong hơn 2 tuần kể từ ngày khai mạc, đã có tới 7 HLV trưởng đội tuyển quốc gia chia tay cương vị của mình, thông qua sa thải, từ chức hoặc không gia hạn hợp đồng sau khi đội tuyển dừng bước.
Người đầu tiên phải rời ghế là HLV Sabri Lamouchi của Tunisia. Nhà cầm quân người Pháp gốc Tunisia bị sa thải chỉ một ngày sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân hôm 15/6. Đây được xem là một trong những quyết định nhanh nhất tại World Cup năm nay, khi ban lãnh đạo đội tuyển lập tức bổ nhiệm Herve Renard thay thế với hy vọng cứu vãn tình hình.
Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại hiệu quả. Tunisia tiếp tục nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản và 1-3 trước Hà Lan, khép lại vòng bảng mà không thể tạo nên bất kỳ dấu ấn nào.
Sau khi vòng bảng khép lại, làn sóng chia tay HLV tiếp tục lan rộng. Ngày 28/6, HLV Hong Myung-bo từ chức sau khi Hàn Quốc không thể giành vé vào vòng 1/16. Đội bóng xứ kim chi chỉ thắng CH Séc ở trận mở màn, sau đó không thể duy trì phong độ và kết thúc bảng A phía sau Mexico cùng Nam Phi, đồng thời không nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Cùng ngày, Steve Clarke cũng tuyên bố khép lại hành trình kéo dài 7 năm dẫn dắt tuyển Scotland. "Đội quân Tartan" chỉ thắng Haiti ở trận ra quân trước khi lần lượt thua Ma-rốc và Brazil, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.
Ngày 29/6, đến lượt HLV Miroslav Koubek chia tay tuyển CH Séc theo thỏa thuận với liên đoàn bóng đá nước này. CH Séc rời giải mà không thắng trận nào, chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt đấu, khiến quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo trở thành điều khó tránh khỏi.
Trong khi đó, HLV Sebastian Beccacece cũng xác nhận kết thúc nhiệm kỳ tại tuyển Ecuador sau thất bại 0-2 trước Mexico. Chiến lược gia người Argentina cho biết hợp đồng của ông vốn chỉ kéo dài đến hết World Cup 2026 nên việc chia tay diễn ra đúng kế hoạch.
"Tôi phải nói lời tạm biệt với một gia đình tuyệt vời. Hợp đồng của tôi kết thúc khi World Cup khép lại đối với Ecuador và hôm nay là ngày đó. Không có bất kỳ sự trách móc nào, chỉ còn lại sự biết ơn vì hành trình này", Beccacece chia sẻ.
Hai trường hợp mới nhất vừa nâng tổng số HLV rời ghế lên con số 7 là Marcelo Bielsa và Ronald Koeman.
Sau khi Uruguay gây thất vọng lớn với việc bị loại ngay từ vòng bảng, Bielsa tuyên bố từ chức và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận không thể bào chữa cho thành tích của đội bóng, đồng thời cho rằng bản thân chưa khai thác hết chất lượng của dàn cầu thủ đang có, dù ban huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực tối đa.
Ở một diễn biến khác, Koeman cũng thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Hà Lan sau khi đội tuyển "Cơn lốc màu da cam" bị Ma-rốc loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/16. Chiến lược gia 63 tuổi cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, coi đây là thời điểm thích hợp để khép lại nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Việc World Cup 2026 mới đi được nửa chặng đường nhưng đã có tới 7 HLV rời cương vị cho thấy sức ép khổng lồ mà giải đấu lớn nhất hành tinh đặt lên các nhà cầm quân. Khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, không loại trừ khả năng danh sách những HLV chia tay đội tuyển sẽ còn tiếp tục nối dài sau khi giải đấu khép lại.
