F1: Quả bom nổ chậm

thứ ba 19-5-2015 21:46:10 +07:00 0 bình luận
Hiền lành thì đã không bước chân vào làng F1. Các đội đua nhỏ, dù thấp cổ bé họng, cũng “không phải dạng vừa”.

Họ đang nắm trong tay một lá bài vô cùng quan trọng có thể sẽ thay đổi cục diện bất công vốn tồn tại như một điều tất nhiên ở môn thể thao tốc độ này.

Thành tích thế nào thì Ferrari cũng vô địch về tiền thưởng.

Chia tiền kiểu F1

Nếu như chạy nhanh là thắng thì muốn kiếm được nhiều tiền thưởng trong làng F1, tốc độ chỉ là chuyện phụ. Chẳng thế mà Ferrari chỉ về thứ 4 trong mùa giải trước, vẫn nghiễm nhiên được chia nhiều tiền nhất trong năm 2014, hơn hẳn nhà vô địch Mercedes.

Bernie Ecclestone, người nắm bản quyền thương mại của F1 đưa ra công thức dài dằng dặc cùng những giải thích tốn tới cả mấy trang giấy để biện minh cho chuyện này. Thế nhưng, ai cũng hiểu một điều, chia tiền ở đây không hề dựa trên thành tích thể thao mà là ở tài nguyên chính trị của mỗi đội đua.

Các đội đua nhỏ, tất nhiên, không cam chịu. Họ – dẫn đầu bởi Force India – đã chính thức đứng ra thẳng thừng tuyên chiến với sự bất công này. Theo “những kẻ nổi loạn” này, việc cấp bách nhất cần thay đổi hiện nay của F1 không phải là tiếp nhiên liệu, tăng tốc độ mà là tạo ra một cuộc chơi công bằng hơn, đầu tiên là từ việc chia tiền. Tiền bạc được chia phải dựa trên thành tích chứ không phải tên tuổi hay quan hệ.

Mời Ủy ban châu Âu vào cuộc?

Dùng võ mồm không ăn thua, chạy chọt quan hệ cũng không xong, nhưng các đội đua nhỏ của làng F1 không phải là không có lợi thế trên bàn đàm phán. Trước tình thế bị dồn vào đường cùng, họ có thể lựa chọn bước đi mang tính cực đoan, mời Ủy ban châu Âu (EC) vào điều tra F1 vì những vi phạm về những vi phạm chống cạnh tranh.

Nếu điều này xảy ra, chắc chắn làng F1 sẽ rung chuyển và những đặc quyền đặc lợi cùng các màn giao dịch trong bóng tối sẽ bị bóc trần. Đây là viễn cảnh khiến các đại gia F1 rợn tóc gáy.

Bản thân EC cũng rất muốn bắt tay vào xử lý môn thể thao đắt giá và cũng nhiều tai tiếng này. Tuy nhiên, để điều tra cáo buộc chống cạnh tranh, họ phải có đơn khiếu nại chính thức từ các nạn nhân là các đội đua nhỏ.

Đến nay, Force India và các “người bạn” vẫn nắm chặt lá bài tẩy này. Một mặt họ rêu rao là đã chuẩn bị sẵn đơn từ, một mặt cũng tỏ ý sẵn sàng đàm phán với những kẻ đang chèn ép mình. Thế nhưng, đây là thời điểm mấu chốt cho tương lai của F1. Có lẽ đã đến lúc quyết định có kích nổ quả bom này hay không.

N.T.L

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội