Việt Nam: Hoa xương rồng dần mọc giữa… sa mạc

chủ nhật 13-1-2019 1:43:00 +07:00 0 bình luận
Chưa thật sự chuyển mình mạnh mẽ nhưng cách mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện trước “ông lớn” Iran mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Phút 52, từ đường chọc khe của Quang Hải, Văn Toàn chuyền bóng trong tư thế thuận lợi nhưng Công Phượng lại không chiến thắng thủ thành Beiranvand của Iran.

Đến phút 89, Văn Toàn tự tin giữ bóng trong vòng cấm rồi chuyền ra cho Văn Hậu, từ đường căng ngang của đồng đội, Quang Hải có cơ hội dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Đó là hai pha phối hợp để tạo ra cơ hội ghi bàn trông thấy nhưng bị bỏ lỡ của ĐT Việt Nam trong trận thua 0-2 trước Iran ở bảng D, Asian Cup 2019. Một thất bại nằm trong dự tính bởi như thừa nhận của HLV Park Hang Seo, Iran quá mạnh.

Tuy nhiên, màn trình diễn của ĐT Việt Nam mang lại niềm hy vọng lớn. “Tôi không ngạc nhiên khi biết HLV trưởng của ĐT Việt Nam là một HLV giỏi và có những cầu thủ tốt. Và đó là lý do Iran không bao giờ coi nhẹ Việt Nam.

Họ đã thi đấu 13 trận kể từ tháng 10 và là nhà vô địch của AFF Cup 2018. Điều đó chứng tỏ, họ là một đối thủ thực sự xứng tầm cho các cầu thủ Iran phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Iran đã không phạm sai lầm khi đánh giá cao ĐT Việt Nam và đó là cách chúng tôi giành chiến thắng”, HLV Carlos Queiroz chia sẻ.

Iran vẫn ở đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam.

Vị chiến lược gia từng là “cánh tay phải” đắc lực của Sir Alex Ferguson bày tỏ: “Chúng tôi đã vào trận theo cách mà Việt Nam đã làm với Iraq, không e ngại đối thủ và luôn tập trung hoàn toàn vào từng đường lên bóng, bởi vì mọi đối thủ đều có thể khiến chúng tôi phải trả giá”.

Iran thể hiện sự thận trọng khi chứng kiến bước tiến của bóng đá Việt Nam trong một năm qua. Hai trận thua tại sân chơi Asian Cup 2019 không quá bất ngờ với ĐT Việt Nam. Bởi như thừa nhận của HLV Park Hang Seo: “Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiếp tục tiến bộ vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ vẫn còn nhiều cơ hội cho họ cải thiện trình độ”.

Trong bóng đá, những trận thua không hề khác nhau về mặt tỷ số. Thế nhưng, cách thua của ĐT Việt Nam trước Iran cho thấy sự tiến bộ của các cầu thủ. Đẳng cấp của Iran đã vươn xa tầm châu lục. Đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ đặt dấu ấn ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Ấy vậy, so với những thất bại trước đối thủ lớn trước đây, thì thất bại trước Iran mang cảm giác nhẹ nhàng hơn khi các học trò của HLV Park Hang seo đã dám cầm bóng để chơi. Vẫn còn đó những sai số nhưng lối chơi thiên về kiểm soát bóng vẫn được phát huy. Thế nhưng, không còn là những thất bại lép vế hoàn toàn ở khía cạnh tỷ số lẫn lối chơi mà ở đó, ĐT Việt Nam dám cầm bóng để chơi và nhiều thời điểm chơi sòng phẳng với đối thủ.

Việt Nam có thể thất bại nhưng điều làm hài lòng người hâm mộ là lối chơi không còn bạc nhược nữa. Song, trong bóng đá, thất bại vẫn là thất bại. Bóng đá Việt Nam cần biến thất-bại-chấp-nhận-được trước Iran thành hành động để xóa nhòa thứ khoảng cách về đẳng cấp.
Nguyên Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội