Hỡi Jose Mourinho, hỡi Tây Ban Nha, đã sáng mắt ra để nhìn rõ Việt Nam của chúng tôi chưa?

thứ ba 22-1-2019 11:29:00 +07:00 0 bình luận
Những người từng dè bỉu, mỉa mai bóng đá Việt Nam, họ đã và đang nghĩ gì nhỉ?

Bóng đá Việt Nam và Tây Ban Nha có mắc xích gì? Jose Mourinho am hiểu bóng đá Việt Nam đến mức nào? Đó là những câu hỏi mà người hâm mộ sẽ không khó khăn để tìm câu trả lời. Sự liên quan duy nhất giữa bóng đá Việt Nam và Tây Ban Nha là có một vài cầu thủ ở xứ sở bò tót từng góp mặt ở V.League. Còn với Jose Mourinho, ông sẽ không rảnh đến mức để tìm hiểu bóng đá Việt.
Thế nhưng, trong suốt gần 1 thập niên, bóng đá Việt dưới con mắt của giới chuyên môn Tây Ban Nha cũng như Jose Mourinho toàn một màu đen xám xịt. Mùa 2009/10, khi đang là HLV trưởng ở Inter Milan, Jose Mourinho có chia sẻ về cuộc đua vô địch Serie A: “Năm nay cả Juventus lẫn AC Milan đều có nhiều sự thay đổi về đội hình. Họ đều không phải đối thủ dễ đánh bại. Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở Việt Nam”.
Tưởng như là một lời khen nhưng ngẫm lại, đó là lời mỉa mai đầy chua chát của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Không lâu sau đó, 9/2010, sau khi Tây Ban Nha thua đậm 1-4 trước Argentina trong trận đấu giao hữu, tờ AS đã ví von: “Trong 15 phút đầu, các nhà ĐKVĐ thế giới chơi không khác gì Việt Nam”. Lý do mà tờ báo nổi tiếng ở xứ bò tót đưa ra là La Roja đã để thủng lưới 2 bàn ngay 13 phút đầu tiên.  

Jose Mourinho đã thất bại thảm hại ở Man United


Chỉ 1 năm sau, tờ Marca giật tít: “Phải chăng Raul và Soldado là người Việt Nam nên không được gọi vào tuyển Tây Ban Nha?”. Ngụ ý của dòng tít này để nói đến việc HLV Vicente del Bosque không gọi bộ đôi này lên ĐTQG. 
Chưa dừng lại ở đó, tần suất hai chữ “Việt Nam” xuất hiện càng dày. Tháng 12/2012, khi Real lĩnh 1 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng trong trận gặp Sevilla, Mourinho cạnh khóe: “Trọng tài đã mắc 13 lỗi nghiêm trọng. Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền mua vé xem trận đấu này. Còn nếu ở nhà, tôi thà bật kênh Eurosport để xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn”.
Vài tháng sau, Jose Mourinho tiếp tục lấy bóng đá Việt Nam ra để khẳng định sự chuyên nghiệp của mình: “Khi bạn huấn luyện một đội bóng với 20 cầu thủ và 1 quả bóng, thì dù ở Real hay Việt Nam, công việc vẫn vậy”.
Tại kỳ World Cup 2014 thảm họa, khi Tây Ban Nha để thua 0-2 trước Chile ở lượt hai và bị loại ngay sau vòng bảng, truyền thông xứ bò tót mỉa mai: “Đừng nói Chile, ngay cả Việt Nam cũng đủ sức đánh bại Tây Ban Nha”.
Đối với những nhân vật hay các tờ thể thao mang tính đại chúng trên thế giới, bóng đá Việt Nam xù xì và là đối tượng để dè bỉu, mỉa mai. Nó đến từ hình ảnh của bóng đá nước nhà.  
Thế nhưng, trong hơn 1 năm qua, chưa rõ mức độ quan tâm của giới truyền thông Tây Ban Nha hay Jose Mourinho như thế nào nhưng hãy nghe cựu thuyền trưởng ĐT Anh, Sven Goran Erikkson nhận xét sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. 
“Philippines đã gặp đội bóng rất mạnh, xuất sắc nhất từ đầu giải AFF Cup 2018 đến giờ, không nghi ngờ gì về điều đó. Họ vẫn được tổ chức rất tốt và nói thật là rất khó khi đối đầu với ĐT Việt Nam”.

ĐT Việt Nam hiên ngang vào tứ kết Asian Cup 2019.


Đến khi thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua Jordan để vào đến tứ kết Asian Cup 2019, cựu tuyển thủ Pháp, Yohan Cabaye chia sẻ: “Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để xem Việt Nam thi đấu. Đội tuyển quốc gia Việt Nam! Một điều đặc biệt với tôi. Con yêu bà nhiều lắm”.
Tim Cahill, người nhiều năm thi đấu ở châu Âu và là huyền thoại của bóng đá Australia, viết: “Việt Nam đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu. Chúc mừng”.
Danh tiếng của Yohan Cabaye, Tim Cahill vẫn chưa thể bằng với Jose Mourinho, tiếng nói của họ chưa phủ bóng làng túc cầu thế giới như HLV thất bại thảm hại ở Man United.
Những chia sẻ mang tính nhẹ nhàng của họ chưa thể “đối chọi” với những lời mỉa mai thâm sâu của Jose Mourinho. Nhưng xin lỗi Jose Mourinho, nếu ông có gửi bản lý lịch đến VFF để xin làm HLV trưởng vì ông đang thất nghiệp, có nằm mơ, chúng tôi cũng không chào đón ông vì đơn giản, ông đang là kẻ thất bại!

---*---

Ở giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018, ĐT Việt Nam đã lọt vào Top 3 đội tuyển của năm. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là một trong ba ứng viên cho hạng mục Nam VĐV của năm, Đoàn Văn Hậu lọt vào Top 3 VĐV trẻ của năm trong khi hình ảnh Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên SVĐ Thường Châu - Trung Quốc ngập tràn tuyết ở trận chung kết U23 châu Á 2018 lọt vào Top 3 hình ảnh của năm. Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018 sẽ được trao cho các VĐV vào ngày 1/2.

Trần Văn Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội