Những điều kỳ lạ khó lý giải của Việt Nam ở Asian Cup 2019

thứ sáu 18-1-2019 8:46:15 +07:00 0 bình luận
Một kỳ Asian Cup 2019 với những điều kỳ lạ khó lý giải của bóng đá Việt Nam nói chung và người hâm mộ nói riêng.

Đi tiếp nhờ… thẻ vàng

Sau chiến thắng 2-0 trước Yemen ở lượt trận cuối bảng D, Việt Nam có 3 điểm, hiệu số -1 và phần nào yên tâm để giành vé vào vòng 16 đội. Kịch bản đã diễn ra như đúng dự đoán của giới chuyên môn.

Trong trận Oman và Turkmenistan, hai đội hòa nhau đến phút 83. Oman tấn công thiếu sắc nét còn Turkmenistan phòng ngự kiên cường. Muốn vượt mặt Việt Nam, đội bóng Tây Á cần ghi 2 bàn. Một khoảng cách quá xa vời nếu nhìn về thế trận của hai đội.

Thế nhưng, phút 84, Oman nâng tỷ số lên 2-0 và đúng giây cuối cùng trận đấu, hjo ấn định chiến thắng 3-1. Người hâm mộ lại chờ đợi cuộc đụng độ giữa Triều Tiên và Li băng. Li băng muốn đi tiếp phải thắng cách biệt 4 bàn.

Li băng bị loại vì nhận... 7 thẻ vàng

Họ bị thủng lưới trước nhưng gỡ hòa trước khi bước vào giải lao. Thời điểm này, nếu muốn đi tiếp, Li băng cần ghi thêm 4 bàn thắng nữa vì họ đã nhận đến 6 thẻ vàng còn Việt Nam “chỉ” nhận 5. Triều Tiên đá như một đội nghiệp dư với khung thành trống hoắc cho Li băng bắn phá. Phút bù giờ thứ 8, họ nã vào lưới đối phương nhưng đó chỉ là bàn thắng thứ…4. Li băng bị loại và họ quây trọng tài “đòi” đá thêm nhưng chỉ nhận thẻ vàng. Li băng 7-5 Việt Nam: thầy trò HLV Park Hang Seo đi tiếp vì fair-play hơn đối thủ.

Tính mỏi tay điểm số các đội bảng khác

Trước khi lượt trận cuối cùng khởi tranh, người hâm mộ luôn dõi theo mọi bảng đấu. Việt Nam dù vẫn chưa có điểm số nào nhưng cũng tràn trề cơ hội đi tiếp với tư cách một trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Cứ mỗi trận đấu qua đi, người hâm mộ lại thay phiên nhau cập nhật liên tục điểm số của các đội ở bảng khác và đưa ra những so sánh. Nhiều giả thiết đưa ra cho đến khi trọng tài Chris Beath thổi còi kết thúc trận đấu giữa Triều Tiên và Li băng.

Thay đổi “quốc tịch liên tục”

Chưa bao giờ ở một giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam lại cổ vũ cho nhiều đội bóng đến như vậy. Từ cục diện của bảng A ở lượt trận đấu cuối đến các bảng đấu còn lại. Người hâm mộ thở phào khi Syria thất bại trước Australia còn Palestine không thắng Jordan bảng B.

Sau đó, tất cả cùng hướng về đội bóng Đông Nam Á là Philippines với niềm tin sẽ cầm hòa Kyrgyzstan nhưng rồi thất bại 1-3 của The Azkals phần nào khiến người hâm mộ thất vọng.

Thi đấu sau Philippines khoảng 3 giờ, Việt Nam bước vào trận đấu với Yemen và thắng 2-0. Mọi con mắt sau đó đổ dồn vào hai cặp đấu còn lại. Liên tục cổ vũ cho Turkmenistan rồi Triều Tiên, cuối cùng, người hâm mộ vẫn thỏa ước nguyện dù trải qua những giây phút đau tim.

 

Bàn luận râm ran lúc 1 giờ sáng

Kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Yemen, ở Việt Nam cũng điểm 1 giờ sáng. Thế nhưng, những bàn luận râm ran không có hồi kết liên tục xảy ra. Bên cạnh những lời khen cho ĐT Việt Nam là một phần nào đó sự tiếc nuối, tiếc vì không thể ghi thêm 1 bàn để định đoạt số phận. Dẫu vậy, hy vọng của các cổ động viên rất lớn.

Diễn biến xếp hạng thứ 3 thay đổi liên tục và vô cùng kịch tính

Niềm hy vọng đó tưởng chừng tắt ngấm 1 ngày sau đó thì tiếng còi của trọng tài Beath làm xua tan đi nỗi ác mộng mà người hâm mộ có thể phải nhận lấy. Đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng song niềm vui cứ len lỏi suốt cả đêm.

Hóng về… Hàn Quốc

Những thành công của HLV Park Hang Seo luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ xứ sở Hàn Quốc. Đó là lý do mà giới truyền thông của họ cũng rất quan tâm đến hành trình của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019.

Ở chiều hướng ngược lại, người hâm mộ luôn dõi theo đến truyền thông Hàn Quốc nói gì về ĐT Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng. Sự quan tâm còn dành đến việc rating đài truyền hình Hàn Quốc chiếu trận Việt Nam như thế nào.

Thầy Park và học trò nín thở

Sau trận đấu Triều Tiên và Li băng, hình ảnh các cầu thủ Việt Nam cầm trên tay chiếc điện thoại để theo dõi trận Triều Tiên và Li băng ở hành lang khách sạn đủ thấy mức độ hồi hộp của các thành viên đội bóng như thế nào.

Tất cả đều ăn mừng như vừa mới giành chức vô địch. Và đó là thứ dư vị ngọt ngào cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo.
Trần Văn Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội