Đằng sau chức vô địch ASIAD thứ hai liên tiếp của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc là một câu chuyện ít người biết. Những ngôi sao hàng đầu thế giới, sở hữu mức thu nhập lên tới hàng tỷ won mỗi năm, đã dành gần như toàn bộ thời gian tại Nhật Bản cho việc tập luyện và sống bằng cơm ăn liền, đồ hộp trong suốt gần một tuần. Chỉ sau khi hoàn tất nhiệm vụ và giành Huy chương Vàng, các tuyển thủ mới có dịp thưởng thức một bữa tiệc thịt đúng nghĩa.

Faker cùng đồng đội đã trải qua gần một tuần gần như chỉ xoay quanh phòng máy, những buổi tập kéo dài và các bữa ăn đơn giản (Ảnh: Naver)
Faker cùng đồng đội đã trải qua gần một tuần gần như chỉ xoay quanh phòng máy, những buổi tập kéo dài và các bữa ăn đơn giản (Ảnh: Naver)

Để tập trung tối đa cho ASIAD 20, đội tuyển LMHT Hàn Quốc đã biến một văn phòng tại trung tâm Nagoya thành phòng máy, phục vụ quá trình tập luyện kéo dài cả ngày. Thay vì di chuyển ra ngoài dùng bữa, các tuyển thủ lựa chọn ăn ngay tại nơi tập luyện để tiết kiệm thời gian.

Không chỉ vấn đề thời gian, đội tuyển còn phải thận trọng với nguy cơ liên quan đến doping khi sử dụng thực phẩm bên ngoài. Vì vậy, các tuyển thủ mang theo cơm ăn liền và đồ hộp từ Hàn Quốc, đồng thời bổ sung thêm một số thực phẩm mua tại cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản.

Chức vô địch ASIAD của đội tuyển LMHT Hàn Quốc được đánh đổi bằng những ngày tập luyện với cường độ cao và chế độ sinh hoạt được tối giản (Ảnh: Naver)
Chức vô địch ASIAD của đội tuyển LMHT Hàn Quốc được đánh đổi bằng những ngày tập luyện với cường độ cao và chế độ sinh hoạt được tối giản (Ảnh: Naver)

Faker, tuyển thủ nổi tiếng nhất đội hình và được truyền thông Hàn Quốc ước tính có thu nhập hơn 10 tỷ won mỗi năm, cũng trải qua những ngày ăn uống khá đơn giản như các đồng đội.

Zeka, đường giữa tuyển LMHT Hàn Quốc, chia sẻ: “Trong khoảng 5-6 ngày ở Nhật Bản để chuẩn bị cho ASIAD, chúng tôi chủ yếu ăn cơm ăn liền và cá ngừ cay. Dù vậy, mọi người vẫn cảm thấy ổn”.

Chế độ ăn này kéo dài gần như xuyên suốt thời gian tập huấn. Một ngày trước trận chung kết, Faker thậm chí thừa nhận việc thường xuyên sử dụng mì ramen và đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi đã ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe.

“Da tôi trở nên xấu hơn vì ăn khá nhiều ramen và đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn”, Faker nói.

Những ngày tháng tập trung cao độ cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi đánh bại đối thủ trong trận chung kết và bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, các tuyển thủ lập tức tự thưởng cho mình một bữa tiệc thịt được chờ đợi từ lâu.

Zeka kể lại: “Ở bữa đầu tiên, chúng tôi ăn thịt ba chỉ. Sau đó sang bữa thứ hai thì đi ăn yakiniku. Tôi nghĩ bữa tiệc ngày hôm đó thực sự ngon”.

Sự tương phản giữa những ngày tập luyện khắc nghiệt và bữa tiệc sau chiến thắng phần nào cho thấy mức độ tập trung của đội tuyển LMHT Hàn Quốc. Với những tuyển thủ vốn đã quen thuộc với môi trường thi đấu đỉnh cao, ASIAD vẫn là một nhiệm vụ đặc biệt khi họ khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng tại Aichi-Nagoya giúp Hàn Quốc bảo vệ thành công danh hiệu LMHT nam tại ASIAD, tiếp nối chức vô địch ở kỳ Đại hội trước. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là kỹ năng, chiến thuật hay kinh nghiệm thi đấu, mà còn là quá trình chuẩn bị nghiêm túc trong từng chi tiết.

Hình ảnh những tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển Hàn Quốc sau đó xuất hiện trên các tấm áp phích lớn dọc Olympic Boulevard ở Seoul, như một sự ghi nhận dành cho những người vừa hoàn tất hành trình bảo vệ ngôi vương châu Á.

Faker cho rằng chiến thắng của đội tuyển có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đang theo dõi họ.

“Tôi hy vọng các bạn trẻ có thể trưởng thành bằng cách học cách thực sự yêu thích và dành trọn tâm huyết cho công việc mà mình lựa chọn”, Faker chia sẻ.

Sau khi một lần nữa chứng minh vị thế của đội tuyển được xem là một trong những thế lực hàng đầu của LMHT thế giới, các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ trở lại CLB chủ quản. ASIAD khép lại, nhưng với họ, hành trình chinh phục những đỉnh cao mới vẫn tiếp tục.