Lee Sang-hyeok, 30 tuổi, “huyền thoại sống” của LMHT Hàn Quốc, vừa hoàn tất hai kỳ ASIAD liên tiếp giành HCV và đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về tương lai: Quỷ vương chưa có ý định giải nghệ.

Faker chưa nghĩ đến giải nghệ và tin rằng mình còn có thể thi đấu trong một thời gian dài (Ảnh: Naver)
Faker chưa nghĩ đến giải nghệ và tin rằng mình còn có thể thi đấu trong một thời gian dài (Ảnh: Naver)

Tại cuộc họp báo dành cho các VĐV giành HCV ASIAD Aichi-Nagoya 2026 diễn ra tại Korea House ở Nagoya ngày 3/10, Faker chia sẻ về hành trình tại giải đấu cũng như những suy nghĩ liên quan đến tuổi tác và sự nghiệp.

“Giành HCV tại ASIAD là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Tôi rất vui vì đã có thể mang lại niềm vui cho nhiều người”, Faker nói.

Từ một thần đồng ra mắt đấu trường chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi, Faker hiện đã bước sang tuổi 30. Anh là tuyển thủ Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong danh sách Time 100 Sports năm 2026 – bảng xếp hạng 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thể thao thế giới.

Sự nghiệp của Faker đã được định hình bởi những cột mốc chưa từng có trong lịch sử LMHT: 6 lần vô địch thế giới, trong đó có kỷ lục ba lần liên tiếp đăng quang. Anh cũng được trao Huân chương Rồng Xanh – Order of Sport Merit – và trở thành tuyển thủ Esports chuyên nghiệp đầu tiên nhận vinh dự này.

Faker từng cùng đội tuyển Hàn Quốc giành HCB tại ASIAD Jakarta-Palembang 2018, khi Esports mới xuất hiện với tư cách môn thi đấu biểu diễn. Sau đó, anh giành HCV tại ASIAD Hàng Châu 2022 khi Esports chính thức trở thành nội dung tranh huy chương, trước khi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Nagoya 2026.

Tuy nhiên, có một điểm khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối: trong hai kỳ ASIAD gần nhất, Faker đều không thi đấu trận chung kết.

Tại Hàng Châu, anh chỉ xuất hiện ở trận đấu thứ hai vòng loại gặp Kazakhstan. Đến Nagoya, thời lượng thi đấu của Faker cũng giới hạn ở hai trận vòng loại gặp Ấn Độ.

Trước câu hỏi về việc không được thi đấu ở trận chung kết trong cả hai kỳ ASIAD, Faker bình thản:

“Tôi không quá bận tâm đến điều đó. Tôi coi việc được trải nghiệm sân khấu ASIAD có ý nghĩa lớn hơn việc mình có được đá chính hay không.”

Faker cũng nhấn mạnh thành công của tập thể:

“Toàn đội đã thi đấu rất tốt. Việc chứng kiến ‘Zeka’ Kim Geon-woo thay thế vị trí của tôi và giành chức vô địch cũng rất ý nghĩa.”

Việc Faker giảm thời lượng thi đấu tại ASIAD, cộng với tuổi tác, lập tức làm xuất hiện những suy đoán về khả năng anh đang tiến gần đến ngày giải nghệ.

Theo một khảo sát về Esports của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), tuổi giải nghệ trung bình của tuyển thủ Esports chuyên nghiệp là 26,7 tuổi. Nếu lấy con số này làm tham chiếu, Faker đã vượt khá xa độ tuổi trung bình đó.

Nhưng chính Faker đã bác bỏ cách nhìn rằng tuổi tác đồng nghĩa với dấu chấm hết.

“Esports là một lĩnh vực mới nổi, vì vậy trong giai đoạn đầu có nhiều tuyển thủ giải nghệ sớm. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của các tuyển thủ đang có xu hướng tăng lên.”

Faker khẳng định tuổi tác không phải giới hạn, miễn là ngọn lửa thi đấu vẫn còn (Ảnh: ASIAD)
Faker khẳng định tuổi tác không phải giới hạn, miễn là ngọn lửa thi đấu vẫn còn (Ảnh: ASIAD)

Faker lấy trường hợp của Bae Jae-min, nhà vô địch nội dung Tekken tại ASIAD lần này, làm ví dụ.

“Bae Jae-min, người giành HCV nội dung Tekken tại giải đấu này, vẫn đang duy trì vị thế hàng đầu ngay cả khi đã ở độ tuổi 40. Kỹ năng và tuổi tác không liên quan. Điều quan trọng là bạn duy trì đam mê của mình trong bao lâu.”

Với bản thân, Faker tin rằng hành trình của mình vẫn còn có thể kéo dài:

“Tôi cũng tin rằng mình có thể tiếp tục thi đấu trong một thời gian dài.”

Thông điệp ấy càng trở nên đặc biệt khi Faker ngồi cạnh Ha Ji-min, VĐV 37 tuổi sinh năm 1989, người vừa giành HCV ASIAD thứ tư trong sự nghiệp ở nội dung thuyền đơn Dinghy.

Faker bày tỏ sự ngưỡng mộ với những VĐV kỳ cựu:

“Cá nhân tôi thích những VĐV kỳ cựu như Ha Ji-min. Tôi nghe nói đây là lần thứ năm anh ấy tham dự ASIAD, điều đó thực sự đáng kinh ngạc.”

Ha Ji-min cũng dành cho Faker những lời động viên đầy hài hước nhưng giàu ý nghĩa về khả năng duy trì sự nghiệp.

“Hôm nay tôi gặp Lee Sang-hyeok và hỏi cậu ấy xem ngón tay có đau không, cậu ấy nói là không.

Ngón tay cái của tôi còn đau dù chỉ dùng điện thoại thông minh một lúc, nhưng có vẻ Lee Sang-hyeok vẫn có thể thi đấu trong một thời gian dài nữa.”

Ở tuổi 30, Faker đang đứng trước một ngã rẽ khác của sự nghiệp. Anh đã có gần 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, sở hữu gần như mọi danh hiệu quan trọng và trở thành biểu tượng vượt ra ngoài phạm vi Esports.

Nhưng những gì Faker nói tại Nagoya cho thấy anh chưa xem tuổi tác là lý do để dừng lại. Với anh, giới hạn không nằm ở con số trên giấy tờ mà ở việc bản thân còn muốn thi đấu và còn giữ được ngọn lửa cạnh tranh hay không:

“Kỹ năng và tuổi tác không liên quan. Điều quan trọng là bạn duy trì đam mê của mình trong bao lâu.”