Ở lần thứ hai tham dự ASIAD, Choi “Zeus” Woo-je vẫn cảm nhận rõ áp lực khi khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng Liên Minh Huyền Thoại ASIAD 2026, tuyển thủ đường trên cho biết anh muốn biến áp lực phải bảo vệ tấm HCV thành động lực thi đấu.

Ngày 30/9, Hàn Quốc lần lượt đánh bại Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Hong Kong Trung Quốc để đứng đầu bảng B với thành tích toàn thắng. Zeus góp mặt trong đội hình Hàn Quốc và sẽ cùng các đồng đội gặp Saudi Arabia ở bán kết ngày 1/10.

Zeus: “Tôi muốn đối đầu Việt Nam ở chung kết ASIAD" (Ảnh: KeSPA)
Zeus: “Tôi muốn đối đầu Việt Nam ở chung kết ASIAD" (Ảnh: KeSPA)

Zeus muốn gặp Việt Nam

Sau trận đấu, Zeus thừa nhận anh có phần lo lắng khi đối thủ đầu tiên của Hàn Quốc là Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển được đánh giá có thực lực.

“Dù tôi vừa thi đấu ở một số giải đấu khác không lâu trước đây, đã khá lâu rồi tôi mới tham dự một sự kiện đặc biệt như ASIAD nên cảm thấy lo lắng. Tôi rất vui khi kết quả diễn ra thuận lợi. Các đội tuyển khác cũng cho thấy tiềm năng mạnh”, Zeus chia sẻ.

Khi được hỏi về đối thủ có khả năng tiến vào chung kết ở nhánh còn lại, Zeus đánh giá Đài Bắc Trung Hoa nhỉnh hơn Việt Nam về sức mạnh tổng thể. Tuy nhiên, bản thân anh lại muốn được đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

“Tôi nghĩ Đài Bắc Trung Hoa mạnh hơn, nhưng vì Việt Nam từng khiến chúng tôi gặp khó khăn trong trận đấu đánh giá, cá nhân tôi muốn đối đầu với họ”, Zeus nói.

Phát biểu của Zeus nhắc lại trận giao hữu giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Busan ngày 20/9, nơi đội tuyển Việt Nam đã tạo được dấu ấn trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Không chủ quan trước những bất ngờ

Trong trận gặp Hong Kong, Hàn Quốc phải ứng phó với những thay đổi vị trí và chiến thuật bất ngờ từ đối thủ. Zeus cho biết quãng thời gian chờ thi đấu được sử dụng để phân tích lý do Hong Kong lựa chọn cách tiếp cận này.

“Chúng tôi từng thử một cách hoán đổi tương tự sau bản cập nhật Quest. Vì vậy, chúng tôi dự đoán những chiến thuật đối thủ có thể sử dụng và thảo luận cách ứng phó”, Zeus cho biết.

Kinh nghiệm đó cũng trở thành cơ sở để Hàn Quốc chuẩn bị cho trận bán kết gặp Saudi Arabia, đội tuyển mà họ không có quá nhiều dữ liệu để nghiên cứu.

“Hong Kong Trung Quốc cũng bất ngờ thay đổi vị trí, vì vậy chúng tôi phải tính đến rất nhiều biến số. Bất kể đối thủ là ai, tôi nghĩ chúng tôi cần thi đấu với sự cảnh giác cao hơn nữa”, Zeus nói.

Biến áp lực thành động lực

Zeus cũng cho biết việc điều chỉnh giờ giấc trước ASIAD giúp anh duy trì trạng thái tốt. Từ thời điểm tập trung tại Busan, tuyển thủ Hàn Quốc chủ động thay đổi giờ ngủ để thích nghi với lịch thi đấu buổi sáng.

Nhớ lại ASIAD Hàng Châu, nơi anh cũng phải thức dậy từ rất sớm, Zeus cho rằng lịch thi đấu sớm thực tế không gây quá nhiều khó khăn.

“Thức dậy sớm vào buổi sáng thực ra khiến tôi cảm thấy khá sảng khoái. Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ thật tốt nếu các giải Liên Minh Huyền Thoại cũng được tổ chức sớm hơn trong ngày.”

Hàn Quốc bước vào bán kết với vị thế đội tuyển được đánh giá cao về thực lực. Tuy nhiên, Zeus hiểu rằng lợi thế đó cũng đi kèm áp lực phải chiến thắng.

“Ngay cả khi chúng tôi được đánh giá vượt trội về sức mạnh, vẫn có áp lực rằng mình tuyệt đối không được thua. Thay vì nhìn nhận áp lực đó theo hướng tiêu cực, tôi sẽ biến nó thành năng lượng và mang HCV về nhà”, Zeus khẳng định.